Livestream Vả Mặt Trà Xanh - Chương 8:

Cập nhật lúc: 2024-07-07 11:29:14
Lượt xem: 289

“Chờ một chút, mọi người mau nhìn bên cạnh đi, Khương Tinh Nhiễm lấy tài khoản phụ của cổ ra, vương giả mạnh nhất 49 sao?”

“Ố ồ? Không ngờ nhỏ này cũng được đó.”

“Chắc là mượn tài khoản lên chương trình giả vờ X đây mà.”

11

Khi tôi đang định tìm thêm vài người để cùng chơi theo nhóm thì Phó Hình bình tĩnh tự nhiên đi tới mời tôi:

“Cô Khương, anh có thể chơi cùng nhóm với em không? Anh không quen chơi với người khác.”

Cả người xung quanh đồng loạt nhìn tôi, cả huấn luyện viên cũng nhìn tôi.

Hỏi: “Trước đây hai người có từng chơi game cùng nhau không? Nếu có sự phối hợp thì sẽ tốt hơn.”

Tôi: “Chưa từng.”

Phó Hình: “Từng chơi.”

Hai chúng tôi đồng thanh nói.

Nhận thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của tôi, Phó Hình khẽ ho: “Tôi và cô Khương có bạn chung, chúng ta từng chơi cùng nhóm hai lần, cô quên rồi sao?”

Tôi chỉ có thể cười gượng: “À đúng rồi, anh nhắc mới nhớ.”

Người đó là anh trai kẻ ngốc nghếch của tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/livestream-va-mat-tra-xanh/chuong-8.html.]

Cuối cùng, tôi, Phó Hình, Vương Sở Tĩnh, một nam thần tượng mới ra mắt nhưng rất nổi tiếng gần đây, và một huấn luyện viên đã tạo thành một đội, chúng tôi cùng chơi.

Nam thần tượng tên là Trần Hạo Nhiên, luôn thể hiện tình cảm yêu thích đối với Vương Sở Tĩnh, không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để trò chuyện và làm quen với Vương Sở Tĩnh.

Huấn luyện viên tên là Vương Gia Gia, tuổi không lớn lắm, từng đoạt quán quân giải đấu quốc tế.

Sau khi lập nhóm xong, tôi nháy mắt với Phó Hình, người đang trò chuyện với Vương Gia Gia để anh đi theo tôi lên cầu thang.

Tôi còn chưa kịp nói gì, anh đã bá đạo ôm tôi vào lòng.

“Sao vậy vợ?”

“Ừ, vợ, nhớ em lắm, chúng ta đã không quấn quýt với nhau được một ngày rồi.”

Phó Hình giống như một con ch.ó lớn nhảy nhót xung quanh cổ tôi, khiến tôi ngứa ngáy không chịu nổi.

Tôi đẩy anh ra: “Chúng ta đã hứa với nhau rồi, anh đừng ảnh hưởng đến sự nghiệp của em, nói chuyện trên chương trình cẩn thận một chút.”

chúc tục tưng đọc truyện dui 😘 cẻm ơn tục tưng đã ủng hộ YÊU PHI HỌA QUỐC ❤️‍🔥❤️‍🔥

Một người đàn ông cao hơn một mét tám lẻ gật đầu nhút nhát: “Anh hiểu rồi, vợ.”

Ánh mắt trong suốt của anh tràn ngập hứng thú: “Đột nhiên anh ấy thích cảm giác lén lút như vậy, giống như là đang ngoại tình, có chút kích thích.”

Tôi vẫn không kìm lòng được, không khỏi dặn dò anh: “Anh tránh xa Vương Sở Tĩnh một chút.”

Phó Hình khinh thường hừ một tiếng.

"Chút tâm tư này của Vương Sở Tĩnh anh đã nhìn thấu ngay từ đầu, đơn giản chính là ké fame với anh để tạo scandal, hừ, nhỏ trà xanh không có ý đồ tốt như thế anh đã gặp nhiều trường hợp như vậy trong làng giải trí rồi."

Bình luận

9 bình luận

Loading...