Livestream Vả Mặt Trà Xanh - Chương 9:

Cập nhật lúc: 2024-07-06 21:06:09
Lượt xem: 329

Tôi xoa đầu Phó Hình: "Thời đại này ít người biết nhìn chuẩn mấy bé trà xanh quá, anh là một trong số người biết đó.”

Phó Hình tỏ ra vô cùng hài lòng

Nhưng một giây sau anh đã tỏ ra tủi thân: "Chồng em chính là ảnh đế, em thật sự không có ý ké fame của anh ư? Anh cho em ké fame miễn phí mà, từ bé đến lớn em cũng chẳng biết lười biếng thế, rõ ràng chuyện có thể dựa vào chồng giải quyết nhưng nhất định phải tự mình làm.”

Nhớ lại những bài viết mà Vương Sở Tĩnh mua để tấn công tôi, tôi cảm thấy căm tức.

Tôi từ chối sự giúp đỡ của Phó Hình, lắc lắc ngón trỏ nói: "Em muốn tự mình làm, đương nhiên, nếu thực sự cần chồng hỗ trợ thì em sẽ nói.”

Phó Hình níu kéo tôi một cách quấn quýt trong khoảng nửa tiếng, rồi hai chúng tôi mới rời khỏi cầu thang.

Vừa đi ra ngoài đã đụng phải Vương Gia Gia, anh ấy chỉ vào áo của tôi: “Cô Khương quần áo của em ướt rồi kìa .”

“Hả?”

Lúc này tôi mới phát hiện, Phó Hình vừa rồi......

Tôi lập tức xấu hổ đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng cả lên.

Sau đó, tôi buộc lòng phải quay về để thay quần áo.

12

chúc tục tưng đọc truyện dui 😘 cẻm ơn tục tưng đã ủng hộ YÊU PHI HỌA QUỐC ❤️‍🔥❤️‍🔥

Cuộc thi đấu giữa con người và máy tính đã diễn ra khoảng mười trận, trận nào Vương Sở Tĩnh cũng chạy theo Phó Hình, muốn được làm đồng đội với anh, hơn nữa còn là vai trò phụ trợ Dao, ngay cả khiên cũng không biết quẹt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/livestream-va-mat-tra-xanh/chuong-9.html.]

Vương Gia Gia nói nếu cô là người mới, không biết gì thì có thể theo anh ta, anh ta có thể dạy cô những kỹ năng cơ bản nhưng lại bị Vương Sở Tĩnh làm nũng từ chối.

Phó Hình đương nhiên sẽ không để ý tới Vương Sở Tĩnh, anh bay tới bay lui khắp thung lũng, ngay cả khói Vương Sở Tĩnh cũng đuổi không kịp.

Vì thế, trong phòng, đối thoại thường nghe được chính là --

Vương Sở Tĩnh: “Thầy Phó chờ em một chút, á, em c.h.ế.t rồi.”

Phó Hình: “Nén bi thương.”

Vương Sở Tĩnh: “Thầy Phó cứu em, em bị tháp g.i.ế.c rồi.”

Phó Hình: “Nén bi thương.”

Vương Sở Tĩnh: “Đối phương lại đánh em hết m.á.u rồi.”

Phó Hình: “Nén bi thương.”

Vương Sở Tĩnh: "Heo rừng này tạo sát thương cao quá...... xin lỗi mọi người, tôi lại c.h.ế.t rồi.”

Mọi người: “Nén bi thương.”

Biểu hiện của Vương Sở Tĩnh trong cuộc thi huấn luyện máy móc không được như ý muốn, điều này làm cho các đồng đội cảm thấy trước đó cô ta khiêm tốn mới nói mình không biết, trông rất nặng nề.

Sau khi hai đội kết thúc buổi tập khởi động, họ chuẩn bị bước vào trận chiến thực sự.

Sau khi hai đội kết thúc buổi tập khởi động, họ chuẩn bị bước vào trận chiến thực sự.

Bình luận

9 bình luận

Loading...