Livestream Vả Mặt Trà Xanh - Chương 7:

Cập nhật lúc: 2024-07-07 11:27:10
Lượt xem: 285

Ánh mắt ái mộ của cô ta nhìn người đàn ông đút hai tay vào túi đằng trước giống như con sói nhìn chằm chằm vào miếng mồi vậy.

9

Phòng tôi ở tầng bảy ký túc xá, trùng hợp là Vương Sở Tĩnh cũng ở cạnh phòng tôi.

Tôi thay bộ đồ thể thao để nhẹ nhàng thoải mái hơn, không ngờ cô ta cũng thay một chiếc đầm màu hồng phấn, tôn lên dáng người hoàn hảo của cô ta.

Nghệ sĩ thay áo quần sẽ không có đi theo đạo diễn, lúc này sẽ không có ống kính.

Cô ta thấy tôi đã thay đồ đang đứng đợi thang máy, nhưng chỉ lẩm bẩm gì đó rồi đi sang đợi chiếc thang máy khác mà không thèm chào hỏi.

Tôi là người đầu tiên đến sảnh tập hợp ở tầng ba.

Tôi vừa đến đã giả vờ rất tự nhiên, bước thong thả đến đứng dưới tấm biển quảng cáo do nhà tài trợ lớn tài trợ.

Hehe, quả nhiên, tôi thấy có một vài máy quay chĩa về phía tôi.

“Công bằng mà nói, tuy Khương Tinh Nhiễm là kỹ nữ, nhưng khuôn mặt này vẫn rất cuốn hút, không thể chê được.”

chúc tục tưng đọc truyện dui 😘 cẻm ơn tục tưng đã ủng hộ YÊU PHI HỌA QUỐC ❤️‍🔥❤️‍🔥

“Đúng vậy, mị cũng khá thích nhan sắc của cổ.”

“Lầu trên, đừng bị sắc đẹp của cổ lừa! Tỉnh táo lại đi!”

Chẳng mấy chốc, những vị khách mời khác cũng lục tục đến.

Huấn luyện viên để cho mọi người giới thiệu lẫn nhau, hỏi về vị trí sở trường, sau đó cho mọi người tự do lập đội thử chơi vài ván.

Vương Sở Tĩnh vừa nhìn thấy Phó Hình thì tựa như chim nhỏ vui vẻ chạy vội tới:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/livestream-va-mat-tra-xanh/chuong-7.html.]

“Thầy Phó, thầy giỏi chơi vị tướng nào ạ?”

Phó Hình: "Đa năng."

Lúc nói chuyện, ánh mắt anh liên tục liếc qua liếc lại..

Vương Sở Tĩnh thốt lên:

“Thầy Phó diễn giỏi, không ngờ chơi game thầy cũng giỏi như vậy, em thì không giống vậy, em chẳng giỏi gì cả.”

Phó Hình lúc này mới nhìn Vương Trúc Tĩnh với ánh mắt “nhỏ này bị ng* à”.

Anh hỏi chân thành :

"Tiền cát-xê của em chỉ một tập thôi à?"

10

Vương Sở Tĩnh khó hiểu:

“Không phải, em ký cả mùa cơ.”

Chỉ tương tác nho nhỏ này thôi mà đám người trong bão bình luận nháo nhào cả lên.

“Con gái ngốc nghếch của mị, cười ẻ, Phó Hình đang con quá ngốc đấy, ngay cả tập một cũng sống không nổi~”

“Trai xinh gái đẹp đến mức khiến tôi hoa mắt chóng mặt, Chắc đây không phải là chương trình hẹn hò thực tế nhỉ?, chúng tôi lẳng lặng Tĩnh Tĩnh nhà chúng tôi là tân binh, mong thầy Phó hãy dìu dắt em ấy.”

“Công bằng mà nói, cặp đôi thực sự rất dễ thương khi ở cạnh nhau. Tôi thực sự hy vọng hai người hợp tác lại trong tương lai, CP người đẹp ngốc nghếch x ảnh đế độc mồm độc miệng, cả người mị nóng nóng lên rồi nè.”

Bình luận

9 bình luận

Loading...