Livestream Vả Mặt Trà Xanh - Chương 6:

Cập nhật lúc: 2024-07-07 13:59:11
Lượt xem: 281

Từ ba tuổi đến hai mươi bảy tuổi, Phó Hình ngược lại giống như cô vợ dính người, cưng chiều tôi hết mực.

Mà tôi, lớn lên rồi lại phát hiện cũng không có ai đẹp hơn mặt Phó Hình nên đành yêu anh.

Đúng thế, tôi từ nhỏ đã là “nhan cẩu” chính hiệu.

Tôi giấu Phó Hình nhận lời tới chương trình giải trí này, nhưng không ngờ anh vẫn biết, còn theo tới đây nữa.

Quả nhiên là tôi không thể rời xa tầm mắt anh quá nửa ngày mà.

Tôi lặng lẽ kéo dài khoảng cách với Phó Hình, nhận lấy vali trong tay anh, khách khí nói:

“Cám ơn thầy, thầy Phó, em tự làm là được rồi."

Phó Hình biết tôi không muốn công khai quan hệ của hai người trước ống kính, đây là ước định trước khi đính hôn của chúng tôi, vì con đường hành tinh của Phó Hình, tạm thời giữ bí mật quan hệ của hai người.

Anh ung dung lui về phía sau hai bước:

“Không cần khách khí, buổi tối gặp lại.”

Tối gặp cái con khỉ.

Tôi kéo vali đi theo nhân viên căn cứ, nhanh chóng rời khỏi nơi đầy thị phi này.

Lúc tôi rời đi, vừa vặn đi ngang qua Vương Sở Tĩnh.

Cô ta đang cố hết sức kéo vali, không cần vểnh tai tôi cũng có thể nghe thấy cô ta dịu dàng nói:

“Thầy Phó, thầy có thể xách giúp em một xíu không ạ? Em mang hơi nhiều đồ nên vali nặng quá.”

Phó Hình vừa lễ phép vừa lạnh nhạt liếc cô ta:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/livestream-va-mat-tra-xanh/chuong-6.html.]

“Cô không có tay à?”

“Người trưởng thành phải biết tự thân vận động, tạm biệt.”

8

Vương Sở Tĩnh ngây người trong nháy mắt, miệng há thành chữ o:

“Thầy Phó…”

Cô ta không nghĩ rằng Phó Hình sẽ nói thẳng như vậy.

chúc tục tưng đọc truyện dui 😘 cẻm ơn tục tưng đã ủng hộ YÊU PHI HỌA QUỐC ❤️‍🔥❤️‍🔥

Cô tìm Phó Hình giúp, cũng vì nghĩ đang livestream nên anh sẽ không từ chối.

Bão bình luận bay qua một loạt dấu chấm hỏi:

“Ứ, Sao thầy Phó còn có hai mặt dị?”

“Á, sao anh í lại tiêu chuẩn kép thế, why?”

“Anh í vừa mới chủ động giúp Khương Tinh Nhiễm xách vali kìa.”

“Có phải Khương Tinh Nhiễm lén quyến rũ, bỏ bùa với anh nhà chúng ta không?!”

“Lầu trên ồn ào quá, mị bực mình rồi đấy, im miệng đi được không?”

“Tuy chưa nghiên cứu kĩ biểu cảm trên mặt, nhưng biểu cảm của Phó Hình lúc đứng với Khương Tinh Nhiễm hồi nãy, rõ ràng có hai phần lịch thiệp một phần quan tâm còn có bảy phần... không thể nói rõ là cảm giác gì, đúng như lời mị nói lúc đầu, mị chưa nghiên cứu kĩ biểu cảm.”

“Mị dậy sớm quá nên chắc hơi choáng, ngủ một giấc rồi dậy xem thử.”

Phó Hình đeo kính râm, khoát tay với phóng viên rồi cũng đi vào tòa nhà căn cứ.

Vương Sở Tĩnh hì hục kéo vali đi theo phía sau.

Bình luận

9 bình luận

Loading...