Livestream Vả Mặt Trà Xanh - Chương 12:

Cập nhật lúc: 2024-07-06 15:23:21
Lượt xem: 394

“Anh có thể đừng lúc nào cũng tỏ ra có quan hệ quan hệ đặc biệt với em được không?”

“Sao lúc nào em cũng cảm thấy anh muốn công khai hết vậy!”

Anh từ từ cởi quần áo.

Vừa cởi vừa nói: "Cục cưng, cảm giác của em sai rồi, anh thật sự không cố ý.” Nói xong liền đè lên, "Anh cũng không muốn, nhưng phản xạ có điều kiện thành thói quen, em không thể giận anh được.”

“Đã mấy ngày không chạm vào em, em cũng không nhớ anh sao?”

Tôi chịu không nổi sự giày vò giữa răng môi của anh nên rất nhanh đã đầu hàng.

……

Ngày hôm sau chờ tôi tỉnh lại, Phó Hình đã không thấy đâu.

Chờ tôi rửa mặt xong đến chỗ quay hình.

Chỉ thấy anh có tinh thần sảng khoái như chóa, ngồi ở trước máy tính, đang bàn bạc với Vương Gia Gia về cách chơi trận đấu hôm nay.

Hai tập ghi hình trước diễn ra khá suôn sẻ, do trong chương trình tôi thể hiện thái độ không tranh giành, không cố tình làm trò trước ống kính nên dần dần có chút cải thiện về hình ảnh.

Ngược lại là Vương Sở Tĩnh.

Kể từ khi chương trình phát sóng, cô ta liên tục lọt top tìm kiếm, nổi tiếng nhờ kỹ thuật chơi tệ và thích chơi trò lố.

Tuy nhiên, đến tập ghi hình thứ tư thì chuyện lớn xảy ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/livestream-va-mat-tra-xanh/chuong-12.html.]

16

Chương trình sắp xếp một trò chơi phân nhóm bằng vòng quay may mắn.

Thật không may, vào ngày thi đấu chính thức tập thứ tư, tôi và Vương Sở Tĩnh lại được phân vào một nhóm.

Đúng là nghiệt duyên.

Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không mà trong lần ghi hình này, tôi luôn cảm thấy ánh mắt Vương Sở Tĩnh nhìn tôi vô cùng khác thường.

Lộ ra ba phần khinh bỉ bảy phần đắc ý.

Phải đến khi trận chiến toàn đội trong game bắt đầu, tôi mới nhận ra sự kỳ lạ này đến từ đâu.

Tôi giỏi chơi ở vị trí đường trên và đường giữa pháp sư. Trong các trận luyện tập với máy, tôi đã chơi những vị tướng mà mình giỏi.

Mọi người đều hiểu, nên ưu tiên cấm tướng mạnh hoặc khắc chế đội hình, thay vì cấm tướng đồng đội giỏi chơi.

chúc tục tưng đọc truyện dui 😘 cẻm ơn tục tưng đã ủng hộ YÊU PHI HỌA QUỐC ❤️‍🔥❤️‍🔥

Tuy nhiên, khi trận game bắt đầu.

Vương Sở Tĩnh thay đổi thiết lập ngu ngốc lúc trước, tích cực chủ động nói: "Mọi người à, cấm tướng Violet và Trương Lương đi, tôi đã tìm hiểu kỹ, mid laner - người chơi đường giữa bên kia rất giỏi hai vị tướng này.”

Nói xong cũng không đợi thương lượng với đồng đội, cô ta đã vội cấm Violet trước.

Vương Gia Gia phản bác: “Tinh Nhiễm cũng chơi giỏi vị tướng bị cấm này.”

Vương Sở Tĩnh không thèm để ý nói: “Không phải cô ấy còn chơi tướng khác sao.”

Bình luận

9 bình luận

Loading...