Livestream Vả Mặt Trà Xanh - Chương 13:

Cập nhật lúc: 2024-07-06 15:25:56
Lượt xem: 322

Cấm tổng cộng ba tướng thì cấm hết hai tướng tôi giỏi chơi nhất, quả thực ha ha.

Để không ảnh hưởng đến tâm trạng của đồng đội, tôi mở miệng nói: “Chơi cho tốt đi, tôi đi đánh đơn.”

Chuyện còn tệ hơn nữa xảy ra. Ngay sau khi tôi vừa dứt lời, Vương Sở Tĩnh đã chọn một vị tướng đường trên vào giây phút cuối cùng.

Tôi: “......”

Vương Sở Tĩnh le lưỡi: "Á~, xin lỗi Tinh Nhiễm nha, tôi quên mất cô định chơi đường trên rồi. Mấy ngày nay tôi luyện vị tướng này mãi, nên theo bản năng đã chọn nó.”

Lúc này, cơn giận dữ của tôi dâng trào đến đỉnh điểm.

Tôi cũng không còn khách sáo nữa: “Lúc nãy bàn bạc bộ cô câm hả hay miệng bị dính 502 rồi, cố ý làm ảnh hưởng tâm trạng tôi hả?”

“Cô muốn chơi thì nói sớm đi.”

“Bây giờ làm ra chuyện này là có ý gì?”

Vì tôi là người chọn sau cùng, nên chỉ còn mười giây để xác nhận tướng.

Vương Gia Gia cũng không khỏi ngớ người: “Cô chơi hỗ trợ suốt, biết chơi đường trên không? Đây là thi đấu chứ không phải đánh với máy.”

Lúc này giọng Vương Sở Tĩnh hơi nức nở: "Vậy tôi muốn chứng minh bản thân, không phải chỉ biết chơi hỗ trợ thôi sao.”

Tuyệt vời, muốn chứng minh bản thân mà không chịu nói trước ư?

Phó Hình đang ngồi dưới khán đài xem trận đấu, sắc mặt cũng lạnh đến cực điểm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/livestream-va-mat-tra-xanh/chuong-13.html.]

Cuối cùng tôi buộc phải chọn Tiểu Kiều, một vị tướng mà tôi không giỏi chơi.

Nhưng không ngờ, chỉ sau năm phút đầu trận, Vương Sở Tĩnh đã solo kill một mạng của đối thủ.

17

Cô ta cũng không còn gọi mọi người đến cứu hoặc giúp đỡ mình nữa.

Bất cứ nơi nào có giao tranh tổng, cô ta sẽ lao đến đó.

Dọn dẹp xong lính đường trên, cô ta sẽ đến đường giữa để ăn lính của tôi.

Cô ta cũng rất khéo léo trong việc này, luôn đợi đến khi lính sắp hết m.á.u mới tung đòn cuối cùng.

Thậm chí cô ta còn nấp trong bụi rậm rồi cướp mạng của tôi.

chúc tục tưng đọc truyện dui 😘 cẻm ơn tục tưng đã ủng hộ YÊU PHI HỌA QUỐC ❤️‍🔥❤️‍🔥

Khi cô ta cướp mạng thứ ba của tôi, tôi không thể chịu đựng được nữa: “Đường giữa không cần giúp đỡ, đừng chạy lung tung được không, chỉ cần bảo vệ đường trên là được.”

Do cô ta thường xuyên gank đường giữa, lúc này lính đã mất một trụ.

Vương Sở Tĩnh: “Vậy tôi muốn giúp cô, cô không còn mạng nào hết.'”

Tôi: “Tại sao tôi không còn mạng nào cô không hiểu à?”

Bình luận trực tiếp lúc này chia thành hai phe.

Fan trung thành của Vương Sở Tĩnh:

“Con gái cưng tuyệt lắm! Kỹ năng đã tiến bộ rất nhiều chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, mới nhìn là biết đã luyện tập chăm chỉ lúc rảnh rỗi rồi.”

Bình luận

9 bình luận

Loading...