Livestream Vả Mặt Trà Xanh - Chương 11:

Cập nhật lúc: 2024-07-06 15:20:21
Lượt xem: 405

Tôi bình tĩnh đi tới, Vương Sở Tĩnh nhiệt tình nói: “Tôi nhớ Tinh Nhiễm thích ăn rau thơm nhất, tôi gắp cho cô.”

Tôi đi lấy một đĩa rau xà lách, trả lời: “Bây giờ không ăn rau thơm mà đổi sang ăn rau xà lách, khẩu vị thay đổi rồi.”

Vương Sở Tĩnh tủi thân đứng yên tại chỗ.

Tôi sợ ngây người, nghĩ thầm không phải chứ, có cần phải diễn đến mức này ở mọi lúc mọi nơi hay không?

Tôi thề rằng giọng nói của tôi rất bình thản và tự nhiên.

Không cần nhìn bão bình luận, tôi cũng biết chắc chắn khu bình luận sắp mắng tôi thành cứt chó.

Đạo diễn hoà giải nói: "Mọi người thả lỏng một chút, muốn ăn món gì thì tự làm, tổ làm chương trình đã biết khẩu vị của mọi người, đồ ăn ở đâu cũng có.”

Tôi đứng dậy đi đến bàn ăn, chọn chút hoa quả mình thích ăn.

Đạo diễn tự nhiên chuyển đề tài sang Vương Sở Tĩnh: "Cho tôi nhiều chuyện một chút, trên mạng đồn Sở Tĩnh và thầy Phó Hình muốn hợp tác quay phim đề tài tiên hiệp là thật sao?"

Vương Sở Tĩnh nhăn nhó: “Bây giờ nói không hay lắm.”

Nhưng cô ta lại gật đầu ngầm thừa nhận.

Đúng lúc này, Phó Hình đẩy cửa đi vào.

Cô ta lập tức vui vẻ đứng dậy: “Thầy Phó, thầy thích ăn món gì em nấu cho thầy.”

Phó Hình: “Không cần.”

Từ lúc Phó Hình vào cửa đến bây giờ tôi chỉ lo cơm khô không rảnh nhìn anh, mọi chuyện đến đây đều rất bình thường.

Nhưng mà, sau khi anh nói xong những lời này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/livestream-va-mat-tra-xanh/chuong-11.html.]

Tựa như ở nhà ăn lẩu, anh kéo đĩa thức ăn vừa nấu xong đến trước mặt tôi một cách tự nhiên, thậm chí còn kéo cái đĩa chấm gia vị tới trước mặt mình rồi bắt đầu ăn từ tốn.

Tôi: “...?”

Đạo diễn: “...!”

Vương Sở Tĩnh: “O......”

Ánh mắt mọi người nhìn chúng tôi đều không bình thường.

14

Trong bão bình luận cũng bắt đầu không bình thường.

“Mọi người có để ý thấy áo ngủ của Phó Hình......”

“Vâng, bé bọt biển SpongeBob, mị đã nhận ra rồi.”

chúc tục tưng đọc truyện dui 😘 cẻm ơn tục tưng đã ủng hộ YÊU PHI HỌA QUỐC ❤️‍🔥❤️‍🔥

“Khương Tinh Nhiễm là hình ngôi sao Patrick, Phó Hình là bé bọt biển SpongeBob. Phòng chat V50 à, có ai đến tát mị và nói rằng mị đã nhìn nhầm không?”

“Lầu trên, tui đánh bà rồi bà chuyển khoản qua Alipay nha.”

"Có phải chúng ta đã ship nhầm CP rồi không? Có khả năng không, ý tôi là có khả năng không, Khương Tinh Nhiễm cùng Phó Hình mới là…”

“Dừng lại dừng lại! Tuyệt đối không có khả năng!”

15

Trên chiếc giường lớn trong khách sạn,

Tôi nhìn Phó Hình quẹt thẻ phòng lén lút đi vào, liền cầm gối ném vào anh: “Ông xã, em tới để tẩy trắng, tẩy trắng, tẩy trắng!”

Bình luận

9 bình luận

Loading...