Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Livestream Bán Quỷ [Series Thương Nhân Cõi Âm] - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-08-01 21:14:04
Lượt xem: 3,114

Nghe tôi nói xong, Lâm Chiếu vội vàng phủi trách nhiệm.

 

Chỉ vào Tống Nhã Thanh mà mắng chửi:

 

“Đại nhân, là con đàn bà này cầu đó! Không liên quan gì đến tôi đâu đại nhân!”

 

“Tôi bị cô ta dụ dỗ, mới có lòng bất kính như vậy!”

 

“Con đàn bà thối này không biết điều, thấy lượng truy cập cao nên sinh lòng tà, tôi bị cô ta ép mà!”

 

Lâm Chiếu la hét ầm ĩ.

 

Làm tôi đau đầu.

 

Nhưng chưa kịp lên tiếng ngăn lại, Tống Nhã Thanh đã nổi giận.

 

Cô ta tháo giày cao gót, trực tiếp ném về phía Lâm Chiếu.

 

Không có chút phòng bị, Lâm Chiếu bị đập đến chảy m.á.u đầu.

 

“Anh còn là đàn ông nữa không? Có chuyện gì cũng đổ lên đầu tôi!”

 

“Đại nhân, đừng tin anh ta, chúng ta đều là phụ nữ, cô nên hiểu nỗi khổ của tôi. Vừa nãy cô cũng thấy hắn đánh tôi thế nào rồi, tôi chỉ muốn kiếm chút tiền, rời xa gã đàn ông kinh tởm này thôi hu hu hu~”

 

Lâm Chiếu thấy cô ta bôi nhọ mình như vậy, càng không thể ngồi yên:

 

“Con đàn bà thối, còn dám nhắc đến tiền à?”

 

“Cô ra ngoài lăng nhăng, không biết mang thai cẩu chủng của ai, trộm tiền của tôi để phá thai, mắc bệnh bẩn rồi truyền cho tôi, chúng ta ai kinh tởm hơn?”

 

“Cô không phải quên rồi chứ, trên người cô còn gánh hai mạng người đấy?”

 

Tống Nhã Thanh cứng đờ, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Lâm Chiếu một cái.

 

Anh ta biết mình lỡ lời, lập tức im bặt.

 

Dù chưa nói hết câu, nhưng tôi đã biết phần còn lại.

 

Năm thứ ba Tống Nhã Thanh và Lâm Chiếu ở bên nhau, vì cha mẹ hai bên không đồng ý kết hôn, họ quyết định bỏ trốn. Nhưng cả hai đều không xu dính túi, lại không muốn làm việc chăm chỉ, nghĩ đi nghĩ lại liền quyết định buôn người.

 

Tống Nhã Thanh giả vờ là phụ nữ mang thai rồi giả đau bụng, chuyên dụ dỗ các cô gái trẻ.

 

Lần đầu thành công khiến họ nếm được vị ngọt.

 

Họ bắt đầu ra tay tàn nhẫn hơn, có vài lần các cô gái bị bắt đấu tranh quá dữ dội, Tống Nhã Thanh bực mình nên dùng toàn lực bóp c.h.ế.t người ta.

 

Lâm Chiếu nhìn những cô gái yếu đuối, trong lòng liền nảy sinh những suy nghĩ xấu xa.

 

Hai người một giết, một h.i.ế.p phối hợp ăn ý.

 

Sau khi rửa tay gác kiếm thì muốn làm một đôi vợ chồng bình thường.

 

Nhưng cả hai đều không phải người hiền lành, lại nắm thóp nhau, chỉ có thể ngày này qua ngày khác hành hạ lẫn nhau.

 

Tống Nhã Thanh khóc rất thảm, quỳ trên đất dập đầu liên tục.

 

Nhưng tôi chẳng có chút cảm động, thậm chí cảm thấy chán ghét.

 

Về bản chất, hai người này sinh ra là một cặp, nên quấn lấy nhau đến khi mục nát thối rữa thì hơn.

 

Lâm Chiếu vẫn đang rên rỉ:

 

“Đại nhân, ngàn sai vạn sai đều là do cô ta, xin ngài cứu tôi.”

 

Tôi lạnh lùng nhìn hai người run lẩy bẩy vì lạnh:

 

“Không cứu được, tôi đã nói rồi, trước khi tôi đến, mọi chuyện còn có thể thay đổi.”

 

“Nếu tôi đã đến, thì chỉ có đường chết.”

 

Nghe vậy, Tống Nhã Thanh như phát điên mà gào thét:

 

“Vậy tại sao cô lại đến! Tại sao hại tôi!”

 

Tôi vô tội chớp mắt:

 

“Là các người gọi tôi đến mà~”

 

Sắp đến giờ Tý năm khắc, tôi không nói thêm lời vô ích.

 

Dùng sức bóp vỡ cái lọ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/livestream-ban-quy-series-thuong-nhan-coi-am/chuong-6.html.]

 

Ngay lập tức, trong nhà gió lớn nổi lên, những cái bóng đỏ đi đến đâu, tất cả đều hóa thành tro bụi.

 

Chỉ trong chốc lát, căn nhà vốn dĩ ấm cúng đã trở thành một đống đổ nát.

 

Cái bóng đỏ từ từ ngưng tụ thành thực thể.

 

Một nam một nữ lơ lửng giữa không trung, sắc mặt trắng bệch, một bộ hồng y cưới, đôi môi đỏ thắm nhếch lên, quanh thân bao phủ một làn sương mờ nhạt.

 

Cô dâu nhìn chằm chằm Tống Nhã Thanh, tiếng cười chói tai vang lên xung quanh mọi người:

 

“Thơm, thật thơm, phu quân, chàng có ngửi thấy không?”

 

“Hahahaha, trăm năm rồi, cuối cùng cũng được một bữa no nê hahahaha”

 

10.

 

Chú rể nhíu mày, lao lên phía trước, chặn tầm nhìn của cô dâu.

 

“Không được nhìn người khác.”

 

Nói rồi, anh ta hít một hơi thật sâu:

 

“Cho dù mùi thối rữa này rất đậm, cũng không cho phép nàng nhìn thêm.”

 

“…”

 

“Đủ rồi! Thả các người ra không phải để các người tán tỉnh nhau!”

 

Cô dâu cười duyên dựa vào n.g.ự.c chú rể:

 

“Con nhóc này, sống đã mấy trăm năm rồi cũng không có người đàn ông nào, phải chăng ghen tị với chúng ta đó chứ?”

 

Thấy ý cười trong mắt cô ta.

 

Tôi cố nhịn cảm giác muốn đánh ma, nhìn về phía Tống Nhã Thanh và Lâm Chiếu.

 

Họ đã bị dọa đến ngây ngốc, ngồi đờ trên đất, không nhúc nhích.

 

Tôi truyền âm lực vào giọng nói:

 

“Tống Nhã Thanh, Lâm Chiếu, người sinh năm Tỵ, hôm nay cầu được hai con quỷ ái tình, phải lấy sinh mệnh làm vật trao đổi, sau khi c.h.ế.t hóa thành oán quỷ làm việc trăm năm, các người có đồng ý không?”

 

Nghe xong, Tống Nhã Thanh và Lâm Chiếu như bừng tỉnh.

 

Vừa khóc vừa kêu không muốn, không đồng ý.

 

Nhưng cơ thể họ vẫn từ từ bay lên.

 

Lâm Chiếu ánh mắt chứa đầy thù hận, hét vào mặt tôi:

 

“Giờ cả mạng xã hội đều biết cô đến để ràng buộc tôi với quỷ ái tình, nếu cô để chúng tôi chết, cảnh sát chắc chắn sẽ không tha cho cô!”

 

Tôi không chút sợ hãi:

 

“Lời khuyên tôi đã nói từ lâu, bản thân các người không có đạo đức, cứ muốn mạo hiểm, ai có thể quản được?”

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

 

Lâm Chiếu nổi gân xanh, gào lên:

 

“Chúng tôi làm gì không có đạo đức? Hơn nữa, cô có chứng cứ gì nói tôi không có đạo đức?”

 

Tôi nhíu mày:

 

“Chứng cứ?”

 

“Cần gì chứng cứ, không phải các người tự nói ra sao?”

 

Tôi giả vờ nghi hoặc, giơ ngón trỏ chạm nhẹ vào hư không.

 

Quỷ hồn vô hình cầm điện thoại hiện ra trước mặt hai người.

 

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của họ.

 

Tôi cười rạng rỡ:

 

“Chào hỏi với các bạn trong phòng livestream đi?”

 

Lâm Chiếu hoàn toàn không chịu nổi, lại bắt đầu khóc lóc cầu xin.

 

Nhưng đã quá muộn rồi.

 

Loading...