Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Livestream Bán Quỷ [Series Thương Nhân Cõi Âm] - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-08-01 21:12:53
Lượt xem: 2,735

8.

 

Thấy tôi không nói gì, Tống Nhã Thanh nghĩ tôi sợ rồi. 

 

“Hừ, thật sự nghĩ mình tài giỏi thế nào!” 

 

Cô ta vặn người rời đi, Lâm Chiếu trừng mắt nhìn tôi một cái, cũng đi theo sau. 

 

Họ đều không nhận ra. 

 

Chiếc hộp đựng quỷ vốn được đặt cạnh chân tôi, không biết từ lúc nào, đã mở ra một khe hở. 

 

Bên cạnh hộp, hai chiếc lọ được đặt lặng lẽ. 

 

Tôi cúi xuống, cầm lọ lên, lắc mạnh hai cái. 

 

Trong lọ mờ mờ hiện ra bóng đỏ. 

 

Tôi khẽ an ủi: 

 

“Đừng náo loạn.” 

 

Trong phòng ngủ lại vang lên tiếng nói chuyện. 

 

Tôi bước vào, Tống Nhã Thanh đã che kín vết bầm tím trên cổ, bắt đầu phát sóng livestream trở lại. 

 

Lâm Chiếu ngồi bên cạnh cô ta, hai người mười ngón đan xen, trông vô cùng ngọt ngào. 

 

Cảnh này hoàn toàn trái ngược với trận đánh dữ dội vừa rồi. 

 

Tống Nhã Thanh dịu dàng mở lời: 

 

“Các cục cưng, bây giờ đại nhân sẽ giúp chúng tôi gắn kết tình yêu với quỷ ái tình nhé~” 

 

“Các bạn có thể nào thả vài lượt tim được không !” 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

 

Bình luận liên tục cuộn lên: 

 

“Cô chưa chán à? Phát trực tiếp cả chiều, không là thả tim thì là theo dõi, đại nhân rốt cuộc có đến không? Các người không phải là lên kịch bản đấy chứ?”

 

“Thật sự nghĩ chúng tôi không nhận ra dáng vẻ trà xanh của cô à? Cũng chỉ lừa được đàn ông thôi, ghê tởm.”

 

“Chờ đã! Các người không phải cùng một bọn à? Xem chúng tôi như kẻ ngốc mà chơi đùa?”

 

Phản ứng của cư dân mạng rất gay gắt. 

 

Lâm Chiếu bày ra vẻ mặt căng thẳng, trách móc nhìn Tống Nhã Thanh, sau đó cười trước ống kính: 

 

“Đương nhiên không phải kịch bản rồi, đại nhân ở ngay cửa.” 

 

“Quan trọng chúng tôi chỉ là người bình thường, cũng không muốn chơi mạng xã hội, bảo vệ thông tin cá nhân quá kỹ, khiến các bạn đợi lâu, thật xin lỗi!” 

 

Thái độ anh ta thành khẩn, cơn giận trong phòng phát trực tiếp cũng giảm đi không ít. 

 

Thấy chiêu này hiệu quả, anh ta tiếp tục duy trì vẻ khiêm tốn, kính cẩn gọi tôi đến: 

 

“Đại nhân, chúng ta bắt đầu chứ.” 

 

Tôi mặt không biểu cảm tiến lên. 

 

Nhiệt độ trong phòng ngủ lập tức giảm xuống. 

 

Tống Nhã Thanh có chút nghi hoặc: 

 

“Sao tự nhiên lạnh vậy?” 

 

Lâm Chiếu lắc đầu, qua loa đáp: 

 

“Không có, chắc do em quá căng thẳng rồi.” 

 

“Cũng đúng, nghĩ đến chuyện tình yêu của chúng ta được nhiều người chứng kiến như vậy, em đã kích động đến không biết phải làm sao nữa.” 

 

Lâm Chiếu nhẹ nhàng chạm vào mũi cô ta. 

 

Hai người nhìn nhau cười. 

 

Nhưng không thấy được, dòng bình luận đang cuộn lên điên cuồng. 

 

“Ôi trời! Không phải ảo giác đâu! Các bạn nhìn lên tủ quần áo, đã có sương giá rồi!”

 

“Có phải các người vừa nghi ngờ đại nhân, nên đã làm cho quỷ nổi giận không? Mau xin lỗi!”

 

Trong chớp mắt, màn hình tràn ngập lời “Xin lỗi”. 

 

Tôi liếc nhìn tủ quần áo. 

 

Lúc này, sương giá đã lan đến trần nhà. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/livestream-ban-quy-series-thuong-nhan-coi-am/chuong-5.html.]

 

Tống Nhã Thanh và Lâm Chiếu cuối cùng cũng nhận ra điều không ổn. 

 

Họ đồng loạt ngẩng đầu, mặt mày tái mét. 

 

Tống Nhã Thanh run rẩy hỏi: 

 

“Chuyện… Chuyện gì đang xảy ra?” 

 

Lâm Chiếu lắc đầu, bước lùi lại, nhưng không may giẫm phải cây nến, bị bỏng chân. 

 

“A a a a a~” 

 

Nhìn dáng vẻ hoảng loạn của họ. 

 

Tôi khẽ cong môi. 

 

Tốt bụng giúp họ giải tỏa những nghi ngờ: 

 

“Giờ Tý khắc bốn, quỷ môn quan mở.” 

 

“Đây là dấu hiệu của quỷ vương hiện thế.” 

 

Tống Nhã Thanh sững sờ. 

 

Ánh mắt truyền tải rằng..

 

Đến lúc này rồi, cô còn nghĩ đến diễn kịch? 

 

Cũng may, Lâm Chiếu thông minh hơn một chút. 

 

Mắt anh ta sáng lên, toàn thân run rẩy: 

 

“Sao cô biết những điều này?” 

 

“Cô rốt cuộc là ai?” 

 

Tôi mỉm cười: 

 

“Âm thương địa phủ, Tô Thập Cửu.”

 

9.

 

Nghe xong, Lâm Chiếu ngã khuỵu xuống đất.

 

Anh ta như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ tà ác, lăn lộn bò trốn sau lưng Tống Nhã Thanh.

 

“Cô không phải là kẻ lừa đảo, cũng không phải diễn kịch, những con quỷ mà cô bán đều là thật sao?”

 

Anh ta vừa khóc vừa hỏi, mặc dù là câu hỏi nhưng trong lòng đã có đáp án.

 

Tống Nhã Thanh không hiểu gì, tắt buổi phát sóng trực tiếp, rồi mỉa mai không chút khách khí:

 

“Lâm Chiếu, đầu óc anh có vấn đề à? Bỗng dưng phát điên cái gì vậy?”

 

“Chắc chắn là do nhiệt độ bên ngoài quá thấp gây ra.”

 

Cô ta nói xong, liền đi về phía cửa sổ.

 

Mạnh tay mở cửa sổ.

 

“Nhìn này, tôi nói đúng mà...”

 

Mặt Tống Nhã Thanh thoáng qua vẻ đắc ý.

 

Nhưng còn chưa nói hết câu, cô ta bỗng dừng lại.

 

Một luồng hơi nóng ập vào mặt, cô ta quay đầu nhìn ra ngoài.

 

Bây giờ đang giữa mùa hè oi bức, ngay cả gió cũng ngột ngạt, làm sao trong nhà có thể xuất hiện sương giá được?

 

Tống Nhã Thanh hoảng loạn, cứng đờ đứng tại chỗ, không dám cử động.

 

Cô ta hơi ngẩng đầu, phát hiện sương giá đang bao phủ toàn bộ căn phòng với tốc độ rất nhanh.

 

Nhận thức được thực tế, cô ta quỳ sụp xuống bật khóc, cùng Lâm Chiếu hết lời cầu xin:

 

“Đại nhân, xin hãy cứu tôi, tại sao quỷ vương lại đến nhà tôi?”

 

“Xin lỗi, là tôi mù quáng, nghĩ rằng cô là loại người bất chấp thủ đoạn vì lượt xem.”

 

“Là tôi có mắt không tròng, chỉ cần cô cho tôi sống, thế nào cũng được.”

 

Sắc mặt tôi không đổi, lấy ra hai cái lọ từ chiếc hộp đựng ma.

 

“Quỷ vương giáng lâm, không phải do chính anh cầu sao?”

 

Loading...