Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Livestream Bán Quỷ [Series Thương Nhân Cõi Âm] - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-08-01 21:14:57
Lượt xem: 2,090

Tôi lấy ra cái lọ chứa huyết tâm, mở nắp, lập tức âm lực tăng vọt.

 

“Âm dương lưỡng cực, vạn vật hữu linh, ta là âm thương Tô Thập Cửu, ở đây đặc biệt cầu quỷ nhập thân cho nữ nhân gian Tống Nhã Thanh, nam nhân gian Lâm Chiếu.”

 

“Lấy huyết tâm làm chứng, cầu xin âm thiên tử hiện thần uy, lập hồn khế ước.”

 

Tôi dùng âm lực chia huyết tâm thành hai dòng, phong ấn vào trong cơ thể Tống Nhã Thanh và Lâm Chiếu.

 

Kèm theo đó là một tiếng thét.

 

Hai người hoàn toàn bất tỉnh.

 

Tôi kiên nhẫn đợi vài giây, sau đó ra hiệu cho quỷ ái tình nhập thân.

 

Buổi phát sóng trực tiếp đã ghi lại tất cả những điều này.

 

Bình luận trực tiếp:

 

“Wow…! Ai còn dám nói chị tôi là kẻ lừa đảo, là diễn kịch? Hiệu ứng đặc biệt cũng làm không ra được, chị tôi vẫy tay là có!”

 

“Chị Tô mạnh nhất! Bất tử ngang ngược! Thức tỉnh đi! Mối quan hệ duy nhất của tôi dưới địa phủ!”

 

“Thật mệt mỏi, trên thế giới chỉ có mỗi tôi thèm khát bản mặt của chị sao!”

 

“Các người thật đáng ghét, vừa rồi còn mở miệng một tiếng đại nhân, bây giờ đã Tô tỷ, vài ngày nữa chắc là còn muốn gọi vợ sao! Ghê tởm cực độ, đúng không, vợ~”

 

Thời gian từng chút một trôi qua.

 

Tống Nhã Thanh và Lâm Chiếu từ từ tỉnh lại.

 

Lâm Chiếu thấy mình vẫn bình an vô sự, mặt mày âm trầm đe dọa:

 

“Cô xong đời rồi, tôi sẽ báo cảnh sát.”

 

Nghe hắn nói, tôi không nhanh không chậm đáp:

 

“Quy tắc của âm thương đã định từ trước, tôi phải làm ăn, thiên đạo cũng không quản được, cảnh sát thì làm gì được?”

 

Lâm Chiếu bị dọa đến câm nín.

 

Tôi cười khúc khích, vẫy tay với hai người, sau đó biến mất trước mắt họ.

 

Chờ đợi một ngày, tôi có thể thu phục đôi oán quỷ này.

 

Cần gì tranh cãi với họ nữa?

 

Đồ đàn ông cặn bã đàn bà đê tiện, đợi làm việc cho tôi đi!

 

11.

 

“Thật ghê tởm! Tôi cứ nghĩ mình gặp được thần tình yêu thuần khiết, không ngờ lại là kẻ trăng hoa, lừa dối tình cảm!”

 

“Nhưng tội của họ không đến mức c.h.ế.t chứ, chẳng lẽ chỉ mình tôi cảm thấy streamer này thật độc ác sao?”

 

“Đúng vậy, chỉ có mình cô thôi, tiểu thánh nữ à, cô có muốn mua thử một con quỷ từ chị Tô không?”

 

Bình luận cãi nhau ầm ĩ.

 

Tôi bình thản lên tiếng, giải thích:

 

"Tự tạo nghiệp thì không thể sống được. Hơn nữa, tôi sớm đã nói trước hậu quả, lựa chọn là do họ tự quyết định."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/livestream-ban-quy-series-thuong-nhan-coi-am/chuong-7.html.]

 

Nói xong, tôi chuyển đề tài, giới thiệu về các loại quỷ và công dụng của chúng.

 

Đến khi kết thúc buổi livestream, các khán giả mới luyến tiếc chào tạm biệt tôi.

 

Một cơn buồn ngủ ập đến.

 

Tôi ngả đầu ngủ liền.

 

Đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy.

 

Bật livestream lại, tôi chuẩn bị đi đến nhà Tống Nhã Thanh.

 

Vừa bước vào cửa, tôi đã cảm thấy có điều gì không đúng.

 

Một mùi thơm từ bữa ăn xông thẳng vào mũi tôi.

 

Tôi chậm rãi bước vào trong.

 

Ngôi nhà hôm qua như đống đổ nát, hôm nay lại phục hồi nguyên trạng.

 

Tống Nhã Thanh và Lâm Chiếu đang ngồi ăn trưa trong phòng ăn.

 

Thấy tôi đến, họ không tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào.

 

Ngược lại, họ mời tôi ngồi xuống.

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Tôi cảnh giác nhìn họ:

 

"Các người..."

 

"Đại nhân, chúng tôi đã hòa giải, tôi đã hứa với quỷ ái tình đại nhân, từ nay sẽ đối xử tốt với Thanh Thanh."

 

Lâm Chiếu cười hòa nhã, giải thích.

 

Tôi nhíu mày chặt hơn.

 

Quỷ ái tình đã sống hàng ngàn năm, chưa bao giờ thay đổi nguyên tắc của mình.

 

E là có gặp quỷ không chung thủy, cũng phải xé xác chúng.

 

Tống Nhã Thanh và Lâm Chiếu sống bừa bãi, bẩn thỉu, theo lý không thể thoát khỏi kiếp nạn.

 

Nhưng những gì đang diễn ra trước mắt lại không phải là giả.

 

Trong này… E là có biến.

 

Tôi nắm chặt hộp quỷ mình mang theo.

 

Bình thản lên tiếng:

 

"Tốt nhất là vậy, hy vọng các người sau này hòa thuận."

 

Nói xong, tôi định rời đi.

 

Nhưng giây tiếp theo, tôi lại sững sờ, mặt đầy vẻ kinh ngạc.

 

Mở nhẹ năm ngón tay, tôi cúi đầu, lòng chợt chùng xuống.

 

Tại sao tôi không thể triển khai âm lực của mình?

 

Loading...