Chạm để tắt
Chạm để tắt

Liên Minh Trừng Phạt Tra Nam - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-08-03 17:26:20
Lượt xem: 334

Ý nghĩ vừa lóe lên, điện thoại "cộc" một tiếng.

Trưởng nhóm lại nhắn cho tôi: [Hoàn thành một nhiệm vụ, có thể đăng nhiệm vụ mới.]

Cùng một câu: [Phụ nữ giúp đỡ lẫn nhau, cùng trừng trị kẻ xấu.]

Họ phát hiện ra suy nghĩ trong đầu tôi à?

Tôi sợ hãi nắm chặt điện thoại, nhìn chữ trên màn hình, lật lại video camera Tần Dũng Long gặp nạn trong nhóm, nhìn thế nào cũng thấy là tai nạn.

Đường Nam Tây Hà gần bệnh viện, từ 8 đến 9 giờ tối là cao điểm thăm bệnh ra viện, thường xuyên xảy ra va chạm nhỏ.

Tần Dũng Long lại nằm viện, tối mai chắc chắn tôi phải tới thăm, nếu lơ đãng đ.â.m phải ai đó...

Mọi thứ hợp lý quá!

Đang nghĩ ngợi thì bố tôi đột nhiên gọi điện tới, giọng rất nặng nề, trước tiên an ủi, rồi nhắc tới bố chồng đã gọi điện cho ông.

Ý tứ trong lời nói, chính là khuyên tôi làm theo lời bố mẹ chồng, bỏ ít tiền, để Trần San San sinh đứa bé...

Tôi nghe mà cảm thấy lạnh toát cả người, cãi nhau một trận lớn với anh ta rồi cúp máy luôn.

Trên đường về, đi ngang qua ngã tư đèn đỏ đó, đang đợi đèn xanh, tôi nhìn sang đường qua bộ và nghĩ, nếu mình đạp ga lao qua thì cùng lắm cũng chỉ hất văng người ta thôi.

Không thể nào đến mức nát bét, thịt dính xuống đường phải cạo cũng không lên được.

Chẳng lẽ chuyện của Tần Dũng Long chỉ là trùng hợp?

Trong nhóm chat "Liên minh trừng phạt tra nam", đã quá nửa đêm mà vẫn có người than thở.

Lần này đổi thành một nữ sinh, vì thầm mến nam thần trong trường nên bị bắt nạt.

Bị lột sạch quần áo tát vào mặt, bắt uống nước trong bồn cầu, thân thể đầy thương tích bị nhốt trong nhà vệ sinh cả đêm, còn bị chụp ảnh quay video đăng lên nhóm lớp.

Trong đó còn đính kèm cả những bức ảnh và video đã bị phát tán...

Tôi lướt xem, muốn đợi cô ấy nói lời độc địa xem chủ nhóm có nhận nhiệm vụ không.

Nhưng cô ấy chỉ nói muốn tự tử, dù biến thành ma cũng không tha cho những kẻ bắt nạt mình.

Vì đã quá khuya nên chẳng có ai an ủi, cô ấy cứ tự nói một mình.

Sáng hôm sau, tôi vẫn làm bữa sáng, đưa con gái đi học, không nhắc gì đến chuyện của gã bố khốn nạn kia.

Bố mẹ chồng liên tục gọi điện cho tôi, cuối cùng tôi chặn luôn số.

Hôm đó tôi xin nghỉ, rút hết tiền tiết kiệm ở ngân hàng, mua trái phiếu chính phủ cho con gái.

Rồi tìm môi giới bất động sản, rao bán căn nhà đang ở.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lien-minh-trung-phat-tra-nam/chuong-3.html.]

Đến chiều, tôi đón con gái về nhà, bố mẹ chồng đang đứng chờ trước cửa.

Vừa thấy tôi đã chửi bới om sòm, mắng tôi không quan tâm đến Tần Dũng Long, bị thương nặng như vậy mà không chịu đến bệnh viện thăm.

Tôi đẩy con gái vào nhà, khóa cửa lại ngay, tránh cho con nghe những chuyện phiền lòng này.

Sau đó tôi gửi hết những thứ Trần San San đã gửi cho tôi vào nhóm chat gia đình nhà họ Tần.

Ban đầu vì con gái, tôi còn định giữ chút thể diện cho Tần Dũng Long.

Đã vậy họ không biết xấu hổ, đừng trách tôi.

Mẹ chồng còn định xông vào đánh tôi, bị tôi đẩy ra.

Bố chồng thì khôn ngoan hơn, gọi điện cho bố tôi, bảo ông ấy nói chuyện với tôi, hẹn gặp ở bệnh viện để bàn bạc!

Bố tôi vốn thích thể diện, lúc nào cũng muốn làm trưởng lão trong nhà.

Đến bệnh viện, Tần Dũng Long vẫn chưa tỉnh.

Tôi mặc kệ họ nói, cuối cùng chỉ đáp một câu: "Đó chỉ là suy nghĩ một chiều của các người thôi, Trần San San có muốn sinh hay không thì để cô ta tự đến nói với tôi."

Đã một ngày một đêm xảy ra chuyện rồi mà Trần San San vẫn chưa lộ mặt, ngược lại bố mẹ chồng ở đây nhảy nhót, bố mẹ đẻ lại đ.â.m sau lưng.

"Cô ta đến làm gì? Vạn nhất cô ra tay ác độc, làm mất đứa bé thì sao!" Mẹ chồng trừng mắt nhìn tôi đầy căm hận.

Đứa bé mà tôi muốn mất là mất được à?

Lúc đó tôi cười khẩy một tiếng, đang định cãi lại.

Đồng hồ trên điện thoại đột nhiên báo thức lúc 20 giờ 30 phút!

Nhưng tôi đâu có hẹn giờ báo thức!

Đúng lúc tôi tắt báo thức, chủ nhóm lại gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình.

Đó là bản đồ chỉ đường, từ bệnh viện thành phố đến ngã tư đèn đỏ thứ hai trên đường Nam Hà Tây, ước tính mất 17 phút.

Mà tôi còn phải đi thang máy xuống bãi đỗ xe ngầm nữa...

Nhìn câu bên trên: [Hoàn thành một nhiệm vụ mới được đăng nhiệm vụ mới.]

Nghe mẹ chồng vẫn đang than phiền với bố mẹ tôi, nói tôi không chịu sinh con trai cho nhà họ Tần nên Tần Dũng Long mới ngoại tình, giờ xảy ra chuyện, có sẵn một đứa con trai mà tôi không chịu nhận, vân vân và vân vân.

Tôi bỗng nổi cơn giận, liền bỏ đi luôn.

Tôi muốn xem thử, chuyện của Tần Dũng Long là tai nạn hay âm mưu có chủ đích!

Nếu cái "Liên minh trừng phạt tra nam" này có thể lên kế hoạch "tai nạn" hay đến vậy, thì tôi cũng chẳng ngại đăng thêm một nhiệm vụ nữa!

 

Loading...