Chạm để tắt
Chạm để tắt

Liên Minh Trừng Phạt Tra Nam - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-08-03 17:25:35
Lượt xem: 247

Tôi nhìn tin nhắn trưởng nhóm gửi, biết đây chính là cái gọi là "nhiệm vụ".

Nhưng liếc nhìn nội dung trên đó: để hắn bị xe đ.â.m chết...

Thời gian nhiệm vụ chính xác tới từng phút, cùng ngã tư cụ thể, chẳng lẽ bảo tôi đ.â.m c.h.ế.t thằng khốn đó ở ngã tư kia?

Vậy chuyện Tần Dũng Long bị chó cắn bên dưới, cũng không phải ngẫu nhiên, mà do một câu nói của tôi, họ đã lên kế hoạch kỹ lưỡng?

Giờ họ muốn tôi g.i.ế.c người để báo đáp?

Tôi vội cầm điện thoại lên, định hỏi trưởng nhóm thì điện thoại lại đổ chuông.

Lần này là bệnh viện, giục tôi mau qua, Tần Dũng Long cần phẫu thuật ngay, phải có người nhà ký giấy.

Tôi vội vàng chạy tới bệnh viện, Tần Dũng Long đã vào phòng cấp cứu, ký giấy tờ nộp tiền một hồi.

Người đưa anh ta tới ngoài viên cảnh sát tên Trần Hiền Sở còn có ông chủ quán ăn đêm.

Ông ta cũng sợ tái mặt, liên tục giải thích với tôi, con ch.ó đó là chó hoang, đã bắt được rồi, chuyện này thật sự không liên quan gì đến ông ta.

Tôi đảo mắt nhìn quanh, chẳng thấy bóng dáng cô bồ nhí đâu.

Định hỏi thì bố mẹ chồng hớt hải chạy tới, chẳng hỏi han gì đã nhào vào mắng tôi: "Người đã bốn năm mươi tuổi rồi, còn ăn đêm gì nữa, không ăn c.h.ế.t à?"

Tôi lạnh lùng cười khẩy: "Anh ấy bảo con là đang đi công tác, còn vài ngày mới về. Con cũng muốn hỏi anh Trần và ông chủ đây, anh ấy ra ngoài ăn đêm với ai, xảy ra chuyện thì chẳng thấy người đâu!"

Ông chủ vội móc điện thoại ra: "Có camera, là với vợ anh ấy, còn đang mang thai, hơn 4 tháng rồi! Nhưng bị hoảng sợ, bảo đau bụng muốn về. Tôi đã gọi xe đưa cô ấy về rồi!"

Khi ông ta mở camera ra, bố mẹ chồng nhìn thấy cô bồ nhí bụng to trên đó, liếc nhìn tôi, lập tức im bặt.

Xem bộ dạng họ, có vẻ đã biết chuyện này từ lâu?

Được lắm, cả nhà cùng giấu tôi!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lien-minh-trung-phat-tra-nam/chuong-2.html.]

Lúc này bác sĩ ra, báo với chúng tôi, tinh hoàn của Tần Dũng Long cũng bị cắn thủng, nếu không phẫu thuật ngay sẽ nguy hiểm tính mạng, rồi nói về phương án phẫu thuật.

Mẹ chồng lại kêu trời kêu đất một hồi.

May có cảnh sát ở đó, sau khi khuyên nhủ, cuối cùng cũng phải mổ, tôi lại ký giấy tờ nộp tiền.

Khi tôi quay lại trước cửa phòng mổ, bố mẹ chồng nghiêm túc nhìn tôi: "Bích Tú à, Dũng Long gặp chuyện thế này, chắc chắn sau này không thể có con được. Đứa trong bụng Trần San San là con Dũng Long, chắc chắn sau này cô ta cũng không ở với Dũng Long nữa.

Con đưa cô ta mười mấy hai chục triệu, để cô ta sinh đứa bé xuống, coi như con của mình mà nuôi.

Tần Dao là con gái, có em trai, sau này lấy chồng mới không bị bắt nạt. Dũng Long thế này, sau này cũng không ra ngoài nữa... đúng không? Sau này bốn người một nhà, sống tốt."

Tôi nghe mà chỉ thấy buồn cười, ý là Tần Dũng Long gặp chuyện, cô bồ nhí sợ phải sống cảnh góa phụ, nên sẽ không ép buộc lên làm bà cả nữa.

Rồi, tôi còn phải bỏ tiền ra giữ chân cô bồ, kẻo người ta phá thai, còn phải giúp nuôi con, lại còn phải hầu hạ Tần Dũng Long!

Họ biết cả tên cô bồ, còn biết là "em trai", vừa mở miệng đã đòi mười mấy hai chục triệu...

Thật chẳng muốn cãi cọ với họ, tôi đứng dậy: "Phẫu thuật mất vài tiếng, sáng mai Diệu Diệu còn phải đi học, tôi về trước đây."

"Bích Tú!" Mẹ chồng lập tức đứng lên, chỉ vào tôi mắng: "Cô muốn để Dũng Long tuyệt tự à? Cô không đẻ được con trai, còn không cho người khác sinh nữa?

Cô có đồng ý hay không, đứa con trai trong bụng San San cũng sẽ được sinh ra. Cô không chịu đưa tiền, tôi sẽ bán nhà cho cô ta! Dù sao chỉ cần là con của Dũng Long, sau này đều được chia tài sản!"

San San, gọi nghe thân thiết ghê.

Tôi lạnh lùng liếc họ, bước nhanh ra ngoài.

Lên xe, tôi mới gục xuống vô lăng, thở hổn hển!

Cả nhà họ, sao không đi c.h.ế.t hết đi!

Con chó đó sao chỉ cắn đứt cái của nợ, phải cắn c.h.ế.t thằng khốn Tần Dũng Long đi, c.h.ế.t một cái là xong hết!

Loading...