LÀM CHÍNH MÌNH, KHÔNG LÚC NÀO LÀ MUỘN

LÀM CHÍNH MÌNH, KHÔNG LÚC NÀO LÀ MUỘN

Cập nhật
1 tháng trước
Loại
Truyện Chữ
Tác giả
江萊仔仔
Thể loại
Vả MặtHiện ĐạiGia Đình
Lượt xem
5,973
Team
Bao đồng một mối lương duyên?
Lượt theo dõi
12
Trạng thái
Đã đủ bộ

Đọc từ đầu Đọc tập mới

Vào ngày sinh nhật thứ sáu mươi của bà nội, bà ấy quyết định ly hôn.

 

Nguyên nhân là do bà ấy giúp người khác nấu ăn trong tiệc rượu, nhận lấy hai trăm tệ bị ông nội chửi mắng trước đám tiểu bối.

 

"Bà chỉ nấu một bữa cơm, việc đơn giản như vậy mà lấy của người ta hai trăm tệ! Sao bà có thể ác độc như vậy! Mặt mũi của tôi đều bị bà làm mất sạch rồi!"

 

Người trong thôn đều nói ông nội rất tốt bụng, bà nội thì keo kiệt và so đo.

 

Sau khi ly hôn, mọi người đều khuyên ông nội đi xin lỗi.

 

Ông nội khinh thường nói: "Bà ta rời xa tôi thì chẳng là gì cả, nhiều nhất trong một tháng sẽ trở về."

 

Sau này, bà nội dựa vào tài nấu nướng của mình trở nên giàu có ở thành phố lớn, còn trở thành người nổi tiếng trên mạng với hàng triệu người theo dõi, từ một quảng cáo có thể kiếm được một trăm nghìn tệ.

 

Ông nội vội vàng đuổi theo: "Thục Phân, tôi sai rồi, bà trở về đi."

Xem thêm
Danh sách chương

1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
Bình luận

3 bình luận

  • Thấy kết đẹp quá

    Ngiutruyen 1 tháng trước · Trả lời

    • Truyện rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất thấm thía. Để có thể giúp đỡ ng mk yêu thương chỉ có thể ko ngừng cố gắng. Bản thân ko tiền ko bản lĩnh thì ko giúp dk gì đâu. Chúng ta phải cố gắng lên thôi

      Quynh 1 tháng trước · Trả lời

      • Hay quá trời

        Rouge2011 1 tháng trước · Trả lời

        Loading...