Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

LÀM CHÍNH MÌNH, KHÔNG LÚC NÀO LÀ MUỘN - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-05-19 10:59:57
Lượt xem: 390

12

 

Bà nội rất chăm chỉ trong công việc, bà ấy trở nên rạng ngời rõ rệt trước những lời khen ngợi chân thành của mấy người trẻ tuổi.

 

Lòng tôi cảm động, bắt đầu quay video bà nội nấu ăn cho mấy người trẻ trong công ty.

 

Nhiếp ảnh gia và nhân viên vận hành âm thầm phê phán điều này: "Sếp, cô có thể để bụng một chút hay không? Việc lựa chọn sản phẩm và hoàn thành chuỗi cung ứng đã làm xong chưa?"

 

Tôi giả vờ như không quan tâm, nói: "Tôi chỉ tuỳ ý làm dỗ bà nội vui vẻ thôi, các người làm việc đi."

 

Tôi tạo một tài khoản mới cho bà nội, tên là "Bà Hoàng, hôm nay bà cho heo ăn sao", những video vừa đăng mấy ngày đầu không gây được tiếng vang gì, không ngờ mấy ngày sau, món thịt xào ớt cay ăn với cơm lại đột nhiên bạo!

 

Một video bạo đã nhận được một trăm nghìn lượt thích, mười triệu lượt truy cập.

 

Phần bình luận phần lớn đều khen bà nội nấu ăn quá thu hút người rồi, trong khi một số ít lại ồn ào muốn làm heo của bà nội!

 

Tôi cố tình đọc từng bình luận một cho bà nội nghe.

 

Tôi muốn bà ấy biết nấu ăn không phải là một việc không có giá trị.

 

Bà nội đang ngồi trên chiếc ghế mây ngoài ban công, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lam-chinh-minh-khong-luc-nao-la-muon/chuong-11.html.]

 

Một đời tiếc nuối đã được người xa lạ chữa lành.

 

13

 

Ông nội từng nói không tới một tháng bà nội sẽ trở về cầu xin ông ta.

 

Trong nháy mắt, bà ngoại đã ly hôn được hai tháng, ngày thường hoàn toàn không hề nhớ đến ông ta.

 

Mẹ gọi điện cho tôi, vui sướng khi người gặp hoạ nói: "Bà cô và chồng cãi nhau đến mức sắp ly hôn rồi!"

 

Ông nội chạy đến nhờ bà cô chăm sóc tuổi già, nhưng toàn bộ lương hưu một ngàn năm tệ đều trợ cấp cho gia đình bác trai, khi sống ở nhà bà cô còn suốt ngày kén cá chọn canh và cáu gắt, khiến gia đình bà cô nháo đến long trời lở đất.

 

Mẹ nói: "Ông già đó không phải là người tốt lành gì, hiện tại ông ta đang tung tin đồn khắp nơi nói là bà nội con ngoại tình, tìm một ông già khác. Tin đồn lan truyền khắp nơi trong thôn, thậm chí bác gái của con còn còn hỏi mẹ nữa."

 

Tôi cúp điện thoại, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều tin đồn và những lời chỉ trích bà nội trong nhóm gia đình, mọi người đều cảm thấy hiện tại ông nội sống không tốt đều là lỗi của bà nội.

 

Ha ha, một ông già hơn sáu mươi tuổi vẫn giả vờ như chưa cai sữa!

 

 Tôi quay đầu lại quay một cái video bà nội gửi cho nhóm gia đình.

 

Loading...