Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

LÀM CHÍNH MÌNH, KHÔNG LÚC NÀO LÀ MUỘN - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-05-19 11:02:21
Lượt xem: 292

Cuộc phỏng vấn diễn ra vào một buổi chiều đầy nắng, đối phương đi bằng tàu cao tốc tới, bà nội không muốn đi nơi khác nên dứt khoát gặp nhau ở phòng khách của công ty.

 

Đơn giản chào hỏi vài câu rồi bắt đầu cuộc phỏng vấn.

 

Bà nội chậm rãi nói với người phỏng vấn tuy xa lạ nhưng dịu dàng: "Tôi quyết định ly hôn vào ngày sinh nhật sáu mươi tuổi của mình…"

 

"Tôi đã kết hôn hơn bốn mươi năm, cả cuộc đời tôi chỉ xoay quanh chồng và con. Uống nước cũng bị chỉ trích, phải làm việc nhà cho cả nhà, ăn cơm nhiều cũng bị mắng là c.h.ế.t đói, suốt bốn mươi năm qua, tôi chưa từng cảm thấy hạnh phúc, mỗi ngày trước khi làm bất cứ cái gì tôi đều sẽ nghĩ xem liệu nói những lời này, làm chuyện này có thể sẽ bị ông ta mắng hay không."

 

"Ông ta rất giỏi quở trách người khác, bất cứ cái chuyện nhỏ nhặt gì ông ta cũng đều kiếm lý do để trách cứ người khác. Thời gian lâu dần, ông ta khiến tôi cảm thấy tôi là một người làm việc không có đúng mực, không có lợi ích gì cả."

 

"Có một khoảng thời gian tôi sống vô cùng đau khổ, tôi cảm thấy mình không có giá trị gì, là kẻ dư thừa trên thế giới này, nhưng mọi người xung quanh tôi đều sống như vậy, nhưng tính khí của ông ta lại càng tệ hơn thôi."

 

Bà nội bình tĩnh nói trước ống kính, tôi ở phía sau hậu trường nhìn màn hình chua xót đến rơi nước mắt.

 

"Tôi sống như một nô lệ miễn phí, ngày đó cháu gái tôi đã đọc cho tôi một câu trong sách, tôi thấy nó đặc biệt đúng".

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lam-chinh-minh-khong-luc-nao-la-muon/chuong-14.html.]

"Hôn nhân chính là để một người đàn ông có một nô lệ hợp pháp."

 

"Ngày ly hôn tôi cảm thấy tự do. Tôi tự do như một con chim, dù có c.h.ế.t tôi cũng phải c.h.ế.t ở bên ngoài".

 

Người phỏng vấn nhẹ nhàng hỏi: "Cuộc sống của ngài sau khi ly hôn có thay đổi gì không?"

 

Nói tới đây bà nội bật cười.

 

"Đã thay đổi quá nhiều, trước kia lúc nấu ăn tôi cũng bị soi mói, có khi tôi có thể thấy được ông ta cố tình làm khó dễ, vạch lá tìm sâu để mắng người. Hiện tại cơm tôi nấu rất được hoan nghênh, bọn họ ăn gì cũng đều khen ngon.

 

"Mỗi ngày đều khen tôi nấu ăn ngon, cảm giác đó rất khác biệt!"

 

Người phỏng vấn mỉm cười: "Tôi đã xem tài khoản của ngài, ngài nấu ăn rất ngon. Nói cách khác, bây giờ ngài nấu ăn không chỉ có thù lao mà còn được công nhận và tôn trọng đúng không?"

 

Bà nội gật đầu: "Đúng vậy, các người là người có học thức thật biết hình dung."

 

 

Loading...