Chạm để tắt
Chạm để tắt

Khi anh học pha trà, em học cách rời xa - Chương 17

Cập nhật lúc: 2024-07-29 18:18:43
Lượt xem: 57

Thực lòng, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, Tống Trí Miễn là một tên lười.

Trước đây, tôi thường đợi ngồi đợi ở công ty đến mức ngủ quên, cũng chưa chắc đã gặp mặt được hắn ta, không ngờ bây giờ đi thang máy đi làm cũng gặp.

“Vào không?”

Tôi bước vào, im lặng đứng ở góc thang máy, nhưng khi chạm ánh mắt, tôi cụp đuôi, chỉ đợi cửa thang máy mở ra, tôi sẽ chạy đi thật nhanh.

Kết quả.

Tôi chạy quá nhanh, va phải người Tần Hà Dư.

"Em gái à."

Tần Hà Dư không nhịn được cười, giơ tay đỡ tôi, nhẹ giọng nói:

"Chưa muộn giờ đâu."

“Thật không ra thể thống gì."

Lời nói của Tống Trí Miễn khá lạ lùng, có chút khó giải thích. Nếu không phải do ngại thì tôi đã trợn mắt đáp trả.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khi-anh-hoc-pha-tra-em-hoc-cach-roi-xa/chuong-17.html.]

Nghe vậy, Tần Hà Dư liếc nhìn Tống Trí Miễn, khẽ mỉm cười: 

"Chỉ là giúp đỡ thôi. Không ngờ Tống tiên sinh lại có tư tưởng khá cổ hủ."

Tần Hà Dư nhướng mày: 

"Ồ, tôi suýt quên mất, Tống tiên sinh đã 27 tuổi rồi mà, nhỉ?"

Tôi:……

Bầu không khí trở nên ảm đạm.

Hai người này cao ngang nhau, tôi đứng giữa có chút bối rối.

"Tần Hà Dư."

Tôi không muốn dây dưa thêm nữa.

"Chúng ta đi thôi."

Tần Hà Dư cười ôn nhu và lễ phép: 

"Tạm biệt, Tống tiên sinh."

Loading...