Chạm để tắt
Chạm để tắt

Khi anh học pha trà, em học cách rời xa - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-07-29 18:12:40
Lượt xem: 41

“Cho tôi dừng ở bến đậu và tôi sẽ đi xe buýt.”

Tôi tháo dây an toàn, cố không nói những lời vô nghĩa.

Tống Trí Miễn nhìn về phía trước, lái xe thẳng từ nhà qua bến xe buýt, vờ như chẳng nghe thấy tôi.

Xe dừng lại ở một tiệm hoa gần trường. Tôi chưa kịp nhận ra thì người bán hàng đã mang đến cho tôi một bó hoa hồng tươi.

"Cô Mục, hoa của cô."

“T-Tôi không mua hoa.”

Tôi bối rối không biết có nên nhận hay không.

Tống Trí Miễn: “Là tôi đặt mua cho em.”

Đây là lần đầu tiên hắn tặng hoa cho tôi.

Phải nói đây là lần đầu tiên hắn tặng quà cho tôi mà không cần thông qua trợ lý.

Khi một trợ lý được trả lương để làm việc, anh ta đương nhiên sẽ lo liệu mọi việc và sẽ không bỏ lỡ bất kỳ dịp lễ nào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khi-anh-hoc-pha-tra-em-hoc-cach-roi-xa/chuong-13.html.]

Tống Trí Miễn có lẽ không nhớ nổi một ngày nào trong số đó.

Khi nhìn bó hoa trong giây lát, cảm xúc trong tôi trở nên lẫn lộn, có chút nghẹn ngào.

Nhưng.

Giây tiếp theo, Tống Trí Miễn gõ ngón tay lên vô lăng, thản nhiên nói:

“Ngoài hoa ra, còn muốn gì nữa, nói nốt đi?”

Lời vừa dứt.

Tôi kinh ngạc nhìn hắn, cầm bó hoa trên tay, không một chút do dự đập nát:

"Ai cần hoa của anh cơ chứ!"

Tôi đập vỡ hoa, đóng sầm cửa xe rồi bỏ đi.

 

Loading...