Chạm để tắt
Chạm để tắt

Khi anh học pha trà, em học cách rời xa - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-07-29 18:09:35
Lượt xem: 114

Thời gian dường như bị công việc chiếm hết.

Tần Hà Dư không tuân theo quy củ, yêu cầu thực tập sinh làm việc theo nhóm, làm riêng kế hoạch cho công ty.

Kế hoạch cho công ty thì thôi đi.

Nhưng cái kế hoạch này lại là về tình yêu, tôi có chút mệt mỏi.

"Em gái."

Tôi giật mình, khẽ mỉm cười: “Cảm ơn.”

Tần Hà Dư đưa trà đã pha cho tôi, thăm dò nhìn tôi, nhỏ giọng nói:

"Lần trước anh uống nhiều quá, không biết có gây phiền phức gì tới em không?"

Tôi ôm chặt chiếc cốc, giả vờ bình tĩnh, nhẹ nhàng nói:

“Không có chuyện gì đâu.”

Tần Hà Dư có vẻ hơi thất vọng.

Tôi cụp mắt xuống và giả vờ như không nhìn thấy.

Tôi biết rằng, để mở lòng lại, cần phải tốn rất nhiều thời gian.

"Hình như sếp muốn ghép đôi hai thực tập sinh hả? Anh ấy sắp xếp để họ làm mọi việc cùng nhau."

"Hahaha, tôi cũng cảm thấy như vậy."

Tôi hơi choáng ngợp trước những gì nghe được và quay lại làm việc.

Trên bàn có một bó hoa hồng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khi-anh-hoc-pha-tra-em-hoc-cach-roi-xa/chuong-11.html.]

"Wow, sao sếp lại tuyệt vời như vậy! Vào ngày lễ còn tặng hoa nữa."

Tôi choáng váng và nhận ra rằng mọi người, không phân biệt giới tính, đều có một bó hoa hồng trên bàn.

Bó hoa đầu tiên trong đời đến từ sếp.

"Em có thích không?"

Tôi cầm bó hoa hồng, nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa, cười nói: 

“Đương nhiên là thích rồi.”

"Ha ha ha, vẫn là Tần Hà Dư có mắt, chọn được bó hoa rất đẹp."

Một đồng nghiệp đột nhiên ngắt lời.

"Anh đã chọn nó á?"

Tôi sững sờ một lúc, đối diện với ánh mắt chân thành của Tần Hà Dư, lặng lẽ đặt bó hoa trở lại bàn, nhỏ giọng nói:

“Chọn bó rất đẹp."

 

Tần Hà Dư nhìn tôi, im lặng nhìn đi chỗ khác, thấp giọng nói:

“Chỉ là lập kế hoạch và nghiên cứu dự án, tôi muốn xem mọi người có thích hoa hồng không… Em gái à, em xem thêm một chút nhé?”

Tôi nắm chặt tay, gật đầu rồi siết chặt bó hoa.

Hoa hồng.

Tượng trưng cho tình yêu nồng nàn.

 

Loading...