Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Khắc Chế "Nghệ Nhân Pha Trà" - 2

Cập nhật lúc: 2024-09-03 21:48:28
Lượt xem: 107

Phần bình luận buổi live như nổ tung, cư dân mạng thi nhau bàn tán:

 

"Ôi trời, hóa ra những tin đồn trên mạng đều là thật, Khả Thanh đúng là đã lừa Phó Ngôn kết hôn rồi."

 

"Cô ta còn mặt mũi nào tham gia chương trình này nữa? để tẩy trắng à? Khả Thanh còn biết xấu hổ nữa không?"

 

"Phó Ngôn sắp ly hôn với cô ta rồi à? Tuyệt vời, mình lại có thể ship cặp đôi Phó Ngôn và Văn Văn rồi."

 

"Hãy giương cao lá cờ ủng hộ cặp đôi Văn Ngôn!"

 

Tôi đang trả lời phỏng vấn, không thấy được bình luận trực tiếp. 

 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Đối mặt với câu hỏi của Văn Tư Liễu, tôi bình tĩnh đáp: "Tôi không ép anh ấy tham gia chương trình, không lừa anh ấy kết hôn, cũng không có chuyện ly hôn." 

 

Tôi đang kiên nhẫn giải thích trước ống kính thì chợt thấy đạo diễn căng thẳng nhìn về phía tôi và giơ tấm bảng ở phía sau máy quay: 

 

"Chị Khả Thanh, micro của chị không có tiếng."

 

Tôi nhíu mày, micro của tôi là do Văn Tư Liễu đưa cho khi tôi vừa bước vào trường quay, tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều mà đeo lên. 

 

Bây giờ tình huống thế này, tôi chỉ còn cách đứng dậy, tạm dừng phỏng vấn và ra hậu trường thay micro. 

 

Tuy nhiên, một hành động đơn giản như vậy, ở trong mắt cư dân mạng lại giống như tôi bị câu hỏi của Văn Tư Liễu chọc giận nên phải bỏ đi giữa chừng. 

 

Phần bình luận lại đầy rẫy những lời chỉ trích: "Khả Thanh ra vẻ ngôi sao" và "Khả Thanh chơi không đẹp" tràn ngập màn hình.

 

Văn Tư Liễu với vai trò là người dẫn chương trình cũng không hề giải thích lấy một lời, ngược lại còn tỏ vẻ uất ức, ngồi im lặng trước ống kính với gương mặt đầy vẻ oan ức. 

 

Tôi ra hậu trường nhìn thấy phần bình luận mới vỡ lẽ. 

 

Thì ra lý do mà Văn Tư Liễu đột nhiên tốt bụng chủ động đưa micro cho tôi là để cố ý gài bẫy tôi. 

 

Đạo diễn thấy sắc mặt tôi không tốt liền an ủi: 

 

"Chị Khả Thanh, đừng giận. Một lát nữa khi phỏng vấn, chị giải thích lại với mọi người một chút là được."

 

Tôi nhìn vào ống kính, thấy gương mặt Văn Tư Liễu đầy vẻ đáng thương rồi lại nghĩ về việc mình luôn là người bị người khác chỉ trích. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khac-che-nghe-nhan-pha-tra/2.html.]

Tôi có thể giải thích gì đây? Nói càng nhiều chỉ càng bị chửi nhiều hơn mà thôi.

 

Tôi thở dài, thay micro xong đành cứng rắn quay lại trường quay.

 

Nhưng vừa vào đến nơi tôi đã thấy Phó Ngôn đang ngồi đối chất với Văn Tư Liễu trước ống kính máy quay.

 

Phó Ngôn nhíu mày, giận dữ nhìn Văn Tư Liễu: 

 

"Cô là MC hay là paparazzi? Cô thực sự nghĩ rằng bịa đặt sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý sao?" 

 

Văn Tư Liễu mở to đôi mắt đẫm lệ, ấm ức nói với Phó Ngôn: 

 

"Anh Ngôn, em không cố ý, em chỉ làm theo kịch bản của chương trình thôi..." 

 

Nghe thấy vậy, Phó Ngôn càng thêm tức giận: 

 

"Kịch bản nào có những câu hỏi đó? 

 

Nếu cô không làm nổi công việc của một MC thì hãy về nhà mà làm búp bê trang trí đi, đừng ở đây làm trò khùng điên nữa."

 

Thấy Phó Ngôn tức giận như vậy, các nhân viên ở hậu trường đều ngơ ngác nhìn nhau. 

 

Dù gì chương trình vẫn đang được phát sóng trực tiếp, tôi vội vàng bước tới kéo Phó Ngôn lại: 

 

"Chồng à, sao anh đến sớm vậy? Không phải anh đang ở trong đoàn phim sao?" 

 

Phó Ngôn có một đặc điểm, bất kể lúc nào, dù cảm xúc có mãnh liệt đến đâu chỉ cần thấy tôi là anh ấy sẽ lập tức biến thành một "chú cún con nghe lời", ngoan ngoãn và hiền lành. 

 

Giống như bây giờ, anh ấy vừa thấy tôi liền nở nụ cười và ôm tôi vào lòng: 

 

"Vợ ơi do anh nhớ em quá nên quay phim xong liền vội vàng tới đây đó." 

 

Tôi thấy anh trông có vẻ rất mệt mỏi liền xoa đầu vỗ về: 

 

"Vậy để em đưa anh đi thay đồ nhé." 

 

 

 

 

Loading...