Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Khắc Chế "Nghệ Nhân Pha Trà" - 1

Cập nhật lúc: 2024-09-03 21:47:43
Lượt xem: 179

Tôi và chồng được mời tham gia một chương trình thực tế về du lịch dành cho các cặp đôi. 

 

Chồng tôi là một nam diễn viên nổi tiếng, anh ấy còn được cư dân mạng phong là ảnh đế của làng giải trí, còn tôi chỉ là một nữ diễn viên chưa nổi bật ở trong giới.

 

Người dẫn chương trình là một nữ minh tinh đang nổi. 

 

Cô ta dựa vào lượng fan xào couple của mình với chồng tôi nên ngày nào cũng sấn sổ tới mà gọi anh ơi anh à một cách rất tình cảm.

 

Nhưng chồng tôi lại không thương hoa tiếc ngọc, suýt nữa đã vặn gãy cánh tay cô ta và thẳng thắn nói: "Đừng có làm trò trước mặt tôi."

 

1

 

Tôi bị mang tiếng xấu trong giới giải trí, bị mọi người ghét bỏ chỉ vì tôi đã kết hôn với Phó Ngôn - một diễn viên nổi tiếng. 

 

Khi chúng tôi công khai chuyện kết hôn, tôi không chỉ đắc tội với hàng triệu fan hâm mộ của Phó Ngôn mà còn khiến những fan hâm mộ cặp đôi Phó Ngôn và Văn Tư Liễu nổi giận. 

 

Fan hâm mộ của Phó Ngôn và fan cặp đôi này chưa bao giờ đoàn kết đến như vậy.

 

Và rồi những cuộc tấn công trên mạng ở các nền tảng đã kéo dài suốt ba ngày ba đêm. 

 

Mọi người đều nói rằng tôi là một diễn viên hạng bét, chắc chắn là một kẻ lừa đảo, một "trà xanh" đích thực. 

 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Nhưng họ không hề biết rằng chính Phó Ngôn mới là người đã kiên trì theo đuổi tôi suốt ba năm trời.

 

Tôi đã từng sợ rằng vào một ngày nào đó anh ấy sẽ tự tử vì tôi nên mới đồng ý kết hôn.

 

Vì đã đồng ý kết hôn với Phó Ngôn nên tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với những lời đồn sai sự thật về mình. 

 

Nhưng Phó Ngôn lại cảm thấy khó chịu hơn cả tôi khi nhìn thấy những bài viết đó, như thể người bị chửi là anh ấy chứ không phải tôi vậy. 

 

Để làm rõ những tin đồn đó, Phó Ngôn đã bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn từ quản lý mà nhất quyết muốn dẫn tôi tham gia chương trình thực tế dành cho các cặp đôi, cùng với hai cặp vợ chồng nổi tiếng khác đi du lịch. 

 

Ngay khi chúng tôi vừa tuyên bố tham gia, Văn Tư Liễu đã bắt đầu nhờ vả mọi mối quan hệ để được làm MC cho chương trình này. 

 

Thậm chí dù bị trùng lịch quay nhưng cô ta đã chịu bồi thường phí vi phạm hợp đồng cho đoàn làm phim để có thể được tham gia chương trình. 

 

Để được gần Phó Ngôn, cô ta thật sự không ngại hi sinh bất kỳ thứ gì.

 

2

 

Vào ngày phát live đầu tiên của chương trình, Phó Ngôn phải tới trễ một ngày do đang quay dở phim mới.

 

Tôi xách hành lý đến trước để báo cáo với chương trình. 

 

Vừa đến nơi tập trung, Văn Tư Liễu nhìn thấy tôi liền tươi cười đon đả tiến đến chào hỏi: 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khac-che-nghe-nhan-pha-tra/1.html.]

 

"Chị Khả Thanh, em là MC, sau này sẽ cùng chị đi du lịch, mong chị giúp đỡ nhiều ạ." 

 

Tôi đáp lại bằng một nụ cười lịch sự: 

 

“Không cần phải gọi tôi là chị đâu, dù sao chúng ta cũng cùng tuổi mà." 

Văn Tư Liễu luôn ảo tưởng mình vẫn còn trẻ trung, cố gắng xây dựng hình tượng một cô gái yếu đuối. 

 

Cô ta gặp ai cũng gọi chị xưng em. Bị tôi phản bác như vậy, nụ cười của Văn Tư Liễu chợt cứng lại.

 

Trong cuộc phỏng vấn sau đó, cô ta cũng không còn khách sáo nữa. 

 

"Tôi nghe nói rằng chị ép Phó Ngôn tham gia chương trình này chỉ để tẩy trắng hình ảnh của mình, có phải không?" 

 

Chưa đợi tôi trả lời, Văn Tư Liễu tiếp tục hỏi: 

 

"Chị kết hôn với Phó Ngôn cũng là do giả vờ có thai để lừa anh ấy kết hôn, ép công ty quản lý của Phó Ngôn công khai, đúng không?" 

 

Lần này tôi không vội vàng trả lời. 

 

Quả nhiên, Văn Tư Liễu không dừng lại, mà tiếp tục đặt ra câu hỏi tiếp theo: 

 

"Bây giờ Phó Ngôn vẫn chưa tới, có tin đồn rằng hôn nhân của hai người đang có vấn đề, có đúng không?"

 

Một loạt câu hỏi sắc bén. Văn Tư Liễu nhìn như đang hỏi, nhưng thực chất lại giống như đang tuyên bố sự thật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading...