Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Khắc Chế "Nghệ Nhân Pha Trà" - 3

Cập nhật lúc: 2024-09-03 21:49:34
Lượt xem: 188

Phó Ngôn gật đầu làm nũng, nhưng không quên quay đầu lại nói với Văn Tư Liễu: 

 

"Những câu hỏi vừa rồi để tôi trả lời. 

 

Thứ nhất, việc tham gia chương trình là do tôi ép Khả Thanh. 

 

Thứ hai, luôn là tôi theo đuổi Khả Thanh, nếu có ai lừa kết hôn, thì cũng là tôi lừa cô ấy. 

 

Thứ ba, tôi rất khó khăn mới theo đuổi được cô ấy, trừ khi tôi chết, tôi tuyệt đối sẽ không rời xa cô ấy. 

 

Cô còn câu hỏi nào khác không?"

 

Văn Tư Liễu bị những lời nói của Phó Ngôn làm cho lúng túng, mặt lúc trắng lúc đỏ, mãi không nói nên lời. 

 

Phó Ngôn kéo tôi quay người rời khỏi trường quay. 

 

Lúc này, các bình luận trực tiếp bắt đầu thay đổi vì sự xuất hiện của Phó Ngôn:

 

"Woahh! Nhìn anh ấy bảo vệ vợ mình trông thật men quá đi thôi."

 

"Tôi vốn là anti-fan của Khả Thanh, nhưng sao tự dưng lại thấy xúc động thế này nhỉ."

...

 

3

 

Điểm đến đầu tiên trong chuyến du lịch được chương trình sắp xếp là Đạo Thành - Á Đinh. 

 

Nhiệm vụ trong ngày sẽ là các bà vợ phụ trách nấu ăn, còn các ông chồng lo dựng lều trại. 

 

Nhiệm vụ vừa được công bố, Văn Tư Liễu đã chạy ngay đến trước mặt Phó Ngôn nũng nịu: 

 

"Anh Ngôn, để em giúp anh dựng lều nhé."

 

Phó Ngôn không thèm nhìn cô ta, lạnh lùng nói:

 

“Khả Thanh mắc chứng sạch sẽ, lều của bọn tôi, tôi tự dựng. Cô đừng có lại gần." 

 

Văn Tư Liễu không đạt được mục đích đành quay lại nhóm nấu ăn. 

 

Nhưng vừa qua tới đó, cô ta lại bắt đầu gây chuyện. 

 

Nguyên liệu bữa tối đã được đoàn làm phim chuẩn bị trước, đều là những món ăn gia đình bình thường, nhưng Văn Tư Liễu lại đòi làm sashimi hải sản: 

 

"Anh Ngôn thích ăn sashimi nhất, anh ấy đã ở trong đoàn phim suốt 3 tháng trời nên lâu chưa được ăn rồi."

 

Đối mặt với yêu cầu của Văn Tư Liễu khiến các nhân viên trong đoàn đều lúng túng. 

 

Chưa kể khu cắm trại cách xa khu dân cư nên mua sắm rất bất tiện. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khac-che-nghe-nhan-pha-tra/3.html.]

Hơn nữa, đây là vùng nội địa, không phải ven biển thì lấy đâu ra hải sản tươi để làm sashimi. 

 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Đạo diễn đành phải hỏi tôi: 

 

"Chị Khả Thanh, chị có thể nói chuyện với anh Phó được không? Hôm nay thực sự không thể chuẩn bị nguyên liệu cho món sashimi được."

 

Tôi thật không biết nói gì, Văn Tư Liễu đúng là biết cách gây chuyện mà.

 

Nói gì thì nói, ai mà lại muốn ăn sashimi khi đang cắm trại trên núi chứ?

 

Tôi an ủi đạo diễn: "Phó Ngôn không ăn đồ sống, tôi làm món trứng xào cà chua cho anh ấy là đủ rồi, anh đừng lo." 

 

Nghe tôi nói vậy, đạo diễn cuối cùng cũng yên tâm. 

 

4

 

Chủ đề về nguyên liệu nấu ăn lại khiến tôi một lần nữa bị fan couple chỉ trích:

 

"Biết là đoàn phim không kịp chuẩn bị nguyên liệu, nhưng Văn Văn mới thực sự là người hiểu Phó Ngôn nhất."

 

"So với Văn Văn, Khả Thanh hoàn toàn không hề quan tâm đến Phó Ngôn."

 

"Rõ ràng cặp Văn Ngôn mới là tình yêu đích thực."

Phần bình luận vô cùng sôi nổi, và cũng vì những trò gây rối của Văn Tư Liễu mà tôi một lần nữa lại trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. 

 

Đến bữa tối, Phó Ngôn không nói lời nào liền bưng một bát cơm trắng ăn hết sạch món trứng xào cà chua mà tôi làm, suốt cả bữa không hề động đũa vào món khác. 

 

Phó Ngôn vừa ăn vừa nói: 

 

"Tôi từ trước đến nay không thích ăn đồ sống, không biết tin đồn từ đâu ra nói rằng tôi thích ăn sashimi. 

 

Tôi nghĩ món ăn ngon nhất trên đời là món trứng xào cà chua mà vợ tôi làm."

 

Phó Ngôn nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng mọi người đều vô thức nhìn về phía Văn Tư Liễu. 

 

Hóa ra buổi chiều cô ta làm ầm lên mục đích là muốn mượn danh Phó Ngôn để gây chuyện với tôi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading...