Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Y Phi Kinh Thế - Quỷ Y Hoàn Khố Phi - Chương 190: Vật phẩm cuối cùng!

Cập nhật lúc: 2024-09-18 22:41:24
Lượt xem: 31

Chương 190: Vật phẩm cuối cùng!

Bởi vì việc này, Triệu Vận Thiến cũng đã không còn hứng thú với áo giáp da nữa, mà Đới Chỉ Mạn hiển nhiên càng không có hứng thú, cho nên trong sự kinh ngạc của mọi người, Triệu Vận Thiến mua lại áo giáp da với giá thấp!

“Chỉ Mạn, ngày mai đối chiến với Bách Lý Hồng Trang, ngươi phải cẩn thận một chút đó.” Liễu Tĩnh Khôn lên tiếng.

Đới Chỉ Mạn không quan tâm mà nhướng mày: 

“Chỉ bằng nàng ta ưu, một khi ta dồn hết sức thi triển, nàng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của ta!”

Liễu Tĩnh Khôn nhíu mày: 

“Theo ta thấy, Bách Lý Hồng Trang này cũng không đơn giản, nếu thực lực của ngươi mạnh hơn nàng thì mặt ngươi sẽ không thay đổi thành như vậy rồi.”

Nghe vậy sắc mặt Đới Chỉ Mạn khẽ thay đổi, vội vàng nói: 

“Là do ta nhất thời sơ ý, nàng ta sao có thể là đối thủ của ta chứ!”

“Chỉ Mạn, chuyện này…”

Liễu Tĩnh Khôn còn định đề nghị Đới Chỉ Mạn cẩn thận một chút, tuy mới gặp Bách Lý Hồng Trang chỉ một lần, nhưng hắn có thể cảm nhận được Bách Lý Hồng Trang cũng không phải là người kích động.

Nàng dám đưa ra lời thách chiến sinh tử, như vậy nàng nhất định đã nắm chắc phần thắng.

Nhưng Đới Chỉ Mạn lại không muốn nghe, chỉ thấy nàng ta chán ghét vung tay lên, nói: 

“Đừng nói lung tung rối mù lên nữa, thực lực ta ra sao chẳng lẽ ta không tự mình nắm rõ sao?”

Thấy Đới Chỉ Mạn bắt đầu tức giận, Liễu Tĩnh Khôn thở dài một hơi, vẫn ngậm miệng lại.

Có lẽ là Đới Chỉ Mạn đã nghĩ kỹ ngày mai nên đối phó Bách Lý Hồng Trang như nào rồi, cho nên lúc Bách Lý Hồng Trang mua Lam Băng Kiếm vẫn chưa chơi xấu.

Chỉ là ở đây có rất nhiều tu luyện giả cảm thấy rất hứng thú với Lam Băng Kiếm, chỉ từ giá cả trên trời là có thể đủ nhìn ra giá trị của Lam Băng Kiếm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/y-phi-kinh-the-quy-y-hoan-kho-phi/chuong-190-vat-pham-cuoi-cung.html.]

Tuy nhiên, cuối cùng Lam Băng Kiếm vẫn bị Bách Lý Hồng Trang thu vào trong túi.

Từng món hàng đấu giá được đưa ra, càng về phía sau, không khí hội đấu giá càng sôi nổi hơn, giá trị bảo bối cuối cùng này tất nhiên không cần nhiều lời.

Chỉ là hầu hết số người đều đắm chìm ở trong chuyện Bách Lý Hồng Trang cùng Đới Chỉ Mạn tiến hành trận chiến sinh tử, cho nên thiếu một chút nhiệt tình với hội đấu giá.

Theo cuối cùng một kiện chụp phẩm thành công đánh ra, các khách nhân sôi nổi đứng lên chuẩn bị rời đi, nhưng mà, đúng lúc này, lời của Tô Tấn đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

“Lúc hội đấu giá hội sắp bắt đầu, nhà đấu giá lại thu được một món hàng đấu giá làm vật phẩm đấu giá cuối cùng, tin chắc mọi người sẽ rất có hứng thú!”

Tô Tấn nở nụ cười tự tin, sau khi hắn biết được vật phẩm được thêm vào bán đầu giá này, hắn đã biết lúc này đây hội đấu giá nhất định sẽ lên đến đỉnh điểm!

Nghe tô tấn nói, mọi người đều sửng sốt, kinh ngạc nhìn phía đài cao, hội đấu giá này còn có vật phẩm cuối cùng sao?

Các khách nhân vốn định rời đi lại sôi nổi ngồi xuống, có thể làm vật phấm cuối cùng của hội đấu giá Thiên Tường, nói vậy giá trị sẽ không thấp.

“Không biết là bảo bối gì mà có thể làm nhà đấu giá Thiên Tường lựa chọn tham gia đấu giá nhỉ.”

“Có thể làm vật phẩm cuối cùng, theo ta thấy, bảo bối này nhất định không đơn giản.”

“Chuyện anỳ không phải là chưa từng xuất hiện, chỉ là bảo bối mới nhận lại làm vật phẩm cuối cùng lại là lần đầu tiên.”

Mọi người bàn luận sôi nổi, trên mặt toàn hiện lên vẻ tò mò.

Triệu Vận Thiến cũng vô cùng tò mò: 

“Không biết sẽ là bảo bối gì, mà khiến nhà đấu giá tạm thời nhận lấy.”

Triệu Vận Thiến vừa dứt lời thì Triệu Vận Thiến và Thiệu Tử Phàm đều sửng sốt, tầm mắt lập tức dừng trên người Bách Lý Hồng Trang.

Bọn họ biết Bách Lý Hồng Trang đã gửi bán một món vật phẩm, cho tới bây giờ bọn họ đều chưa từng nhìn thấy, chẳng lẽ vật phẩm cuối cùng này chính là của Bách Lý Hồng Trang?

Tửu Các cảm ơn các bạn đã đọc! Vui lòng ủng hộ Tửu Các bằng cách đọc truyện tại MonkeyD.

 

Loading...