Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Y Phi Kinh Thế - Quỷ Y Hoàn Khố Phi - Chương 189: Kêu gào, chết mới thôi!

Cập nhật lúc: 2024-09-18 22:41:11
Lượt xem: 26

Chương 189: Kêu gào, c.h.ế.t mới thôi!

Dù sao gia thế hai bên đều không tồi, mặc dù có xung đột mâu thuẫn, cũng có thể tìm mọi cách đối phó, nhưng không ai muốn vì thế mà trả giá bằng cả tính mạng.

Khi Bách Lý Hồng Trang nói ra trận chiến trên đài sinh tử thì dưới đài không hẹn mà cùng mà vang lên một tràn tiếng hít vào.

Tửu Các cảm ơn các bạn đã đọc! Vui lòng ủng hộ Tửu Các bằng cách đọc truyện tại MonkeyD.

“Đài sinh tử ư? Bách Lý Hồng Trang lại đi hẹn chiến đấu ở đài sinh tử?”

“Xem ra Bách Lý Hồng Trang này đúng là không cuồng ngạo đâu, đài sinh tử này không đùa được đâu.”

“Đới Chỉ Mạn đã nhiều lần khiêu khích khơi dậy lòng phẫn nộ của Bách Lý Hồng Trang, chẳng qua lựa chọn của Bách Lý Hồng Trang thật sự nằm ngoài dự đoán mọi người.”

Đới Chỉ Mạn có như nào cũng không ngờ Bách Lý Hồng Trang sẽ hẹn chiến đấu ở đài sinh tử, sau một khoảnh khắc kinh ngạc, khóe miệng nàng ta gợi lên một tia cười lạnh.

Vốn dĩ còn nghĩ đợi sau khi buổi đấu giá chấm dứt thì sẽ xuống tay với Bách Lý Hồng Trang, nếu Bách Lý Hồng Trang tự tìm đường chết, vậy thì nàng ta sẽ đưa Bách Lý Hồng Trang lên Tây Thiên!

Nàng ta biết thực lực Bách Lý Hồng Trang là Huyền Nguyên Cảnh sơ kỳ, còn thực lực nàng ta đã đạt tới Huyền Nguyên Cảnh trung kỳ!

Ngày mai nàng ta khiến cho Bách Lý Hồng Trang xem thử khoảng cách giữa Huyền Nguyên Cảnh sơ kỳ và Huyền Nguyên Cảnh trung kỳ chênh lệch như nào!

“Được!” 

Giọng điệu Đới Chỉ Mạn vẫn đắc ý: 

“Bách Lý Hồng Trang, đến lúc đó ngươi đừng xin ra ta thủ hạ lưu tình!”

Bách Lý Hồng Trang cười lạnh nhạt: 

“Ngày mai chính là ngày c.h.ế.t của ngươi đó!”

“Hừ!”

Thấy Bách Lý Hồng Trang không hề nhượng bộ chút nào, Đới Chỉ Mạn hừ lạnh một tiếng, hôm nay cứ để Bách Lý Hồng Trang thoải mái kiêu ngạo đi, ngày mai nàng ta sẽ cho Bách Lý Hồng Trang mất mặt mũi trước mặt mọi người.

Hiên Viên Hoàn kinh ngạc nhìn cuộc xung đột giữa Bách Lý Hồng Trang và Đới Chỉ Mạn, không ngờ này hai người này mới lần đầu tiên gặp mặt mà đã phát triển tới cảnh giới không c.h.ế.t không thôi.

Hiện tại Bách Lý Hồng Trang và lúc trước thật sự như hai người khác nhau!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/y-phi-kinh-the-quy-y-hoan-kho-phi/chuong-189-keu-gao-chet-moi-thoi.html.]

Triệu Vận Thiến trừng to hai mắt, miệng thậm chí còn quên khép lại, nàng ấy thấy hành động lúc này của Đới Chỉ Mạn mới bắt đầu tranh cãi với Đới Chỉ Mạn.

Nàng ấy chưa bao giờ ngờ được mọi chuyện sẽ nghiêm trọng đến mức này!

“Bách Lý Hồng Trang, ta chẳng qua là nhất thời tức giận nên mới nói, sao ngươi lại hẹn chiến đấu ở đài sinh tử vậy! Lỡ đâu thua… Không phải… Vậy không phải…” 

Triệu Vận Thiến sốt ruột nói.

Nhìn vẻ nôn nóng trên mặt Triệu Vận Thiến, nụ cười trên miệng Bách Lý Hồng Trang dịu đi mấy phần.

Đúng như lời Thiệu Tử Phàm nói, Triệu Vận Thiến tuy tính tình nóng nảy một chút, nhưng tâm địa cũng không xấu.

Trước hôm nay, Triệu Vận Thiến và nàng còn có khoảng cách, không ngờ bởi vì Đới Chỉ Mạn xuất hiện mà Triệu Vận Thiến lại chung kẻ địch với nàng.

Thiệu Tử Phàm cũng lộ vẻ u sầu: 

“Ngươi thật sự là quá kích động rồi, ta nghe nói Đới Chỉ Mạn đã đột phá tới Huyền Nguyên Cảnh trung kỳ, hơn nữa một năm qua nàng ta ở học viện Thương Lan học tập kinh nghiệm, e là ngươi không phải đối thủ đâu.”

Bách Lý Hồng Trang cười nhạt xua tay: “Không cần lo lắng, ta có chừng mực mà.”

Từ lâu Bách Lý Hồng Trang nhìn thấy Đới Chỉ Mạn cũng đã biết thực lực của Đới Chỉ Mạn, tuy nàng chỉ là Huyền Nguyên Cảnh sơ kỳ, nhưng lực chiến đấu thực sự thì mặc dù tu luyện giả Huyền Nguyên Cảnh trung kỳ cũng chưa chắc có thể chống lại!

Đây là sự tự tin của nàng!

Cùng lắm Đới Chỉ Mạn chỉ học một năm ở học viện Thương Lan, kiếp trước nàng lại là giang hồ hành tẩu nhiều năm!

Bất kể là kinh nghiệm tu luyện hay kinh nghiệm chiến đấu, người cùng lứa căn bản không ai có thể sánh với nàng!

Một người như Đới Chỉ Mạn, nàng căn bản chưa từng đặt ở trong mắt!

Nàng chỉ vì giảm bớt phiền toái trong gia tộc Đới Chỉ Mạn nên bây giờ mới lựa chọn chiến đấu trên đài sinh tử, nếu không hôm nay nàng đã lấy mạng Đới Chỉ Mạn rồi!

Thấy Bách Lý Hồng Trang không quan tâm, Thiệu Tử Phàm và Triệu Vận Thiến đều hối hận không thôi, sớm biết như thế, hôm nay bọn họ đã không kêu Bách Lý Hồng Trang tới tham gia hội đấu giá.

 

Loading...