Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Y Phi Kinh Thế - Quỷ Y Hoàn Khố Phi - Chương 191: Khiếp sợ, Tẩy Cốt Đan!

Cập nhật lúc: 2024-09-19 10:56:42
Lượt xem: 27

Chương 191: Khiếp sợ, Tẩy Cốt Đan!

“Vật phẩm chính này... không phải là của ngươi chứ?”

Triệu Vận Thiến lên tiếng hỏi.

Bách Lý Hồng Trang cười nhạt gật đầu, cũng không có ý giấu diếm:

“Không sai, chính là của ta.”

Thấy Bách Lý Hồng Trang đã thừa nhận, vẻ kinh ngạc trên mặt Thiệu Tử Phàm và Triệu Vận Thiến càng sâu hơn, từ đống đồ vật được bán đấu giá lúc trước thì có thể biết được vật phẩm bán đấu giá mà Bách Lý Hồng Trang lấy ra lần này quý giá bao nhiêu rồi.

“Không biết vật phẩm đấu giá này là cái gì?”

Thiệu Tử Phàm hỏi.

“Đan dược.”

Trên đài cao, nữ tử mặc váy đỏ giơ khay lên đặt vật phẩm đấu giá trước mặt Tô Tấn.

Nụ cười trên khóe miệng Tô Tấn càng thêm sáng lạn:

“Tin rằng tất cả mọi người đều vô cùng tò mò này vật phẩm đấu giá cuối cùng này là cái gì, ta cũng không vòng vo nữa, vật phẩm đấu giá chính là thứ mà các chư vị người tu luyện trẻ tuổi đều cần — Tẩy Cốt Đan!"

Lời này vừa nói ra, không khí trong đại sảnh đấu giá lập tức ngưng đọng lại.

Ngay sau đó, tiếng bàn tán vừa kinh ngạc vừa vui sướng ùn ùn kéo tới, đại sảnh vô cùng náo nhiệt.

“Tẩy Cốt Đan! Phòng đấu giá Thiên Tường thế mà lại có Tẩy Cốt Đan để đấu giá!”

"Không ngờ hội đấu giá cuối cùng cho chúng ta một bất ngờ, ngày thường rất muốn mua Tẩy Cốt Đan nhưng hoàn toàn không có cách nào mua được đâu đó!"

“Sớm biết có Tẩy Cốt Đan bán đấu giá, ta đã mang nhiều tiền hơn đến rồi, không được, ta phải nhanh chóng truyền tin về cho người mang tiền đến mới được.”

"Ngươi nói đúng, ta cũng sẽ làm như vậy!"

Đới Chỉ Mạn sau khi nghe thấy Tẩy Cốt Đan cũng ngây ngẩn cả người, nàng ta thế nào cũng không ngờ được phòng đấu giá Thiên Tường sẽ cho nàng ta bất ngờ như vậy!

Tửu Các cảm ơn các bạn đã đọc! Vui lòng ủng hộ Tửu Các bằng cách đọc truyện tại MonkeyD.

Tẩy Cốt Đan, đây chính là thứ mà tất cả người tu luyện đều hằng mong mỏi, đối với nàng ta càng là như thế.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/y-phi-kinh-the-quy-y-hoan-kho-phi/chuong-191-khiep-so-tay-cot-dan.html.]

"Không được, ta phải lập tức truyền tin tức bảo người trong nhà đưa tiền tới mới được!"

Đới Chỉ Mạn cuống quít đứng dậy, nàng ta đã xem qua sách trang đấu giá lần này nhưng cũng không có đồ vật mà nàng ta muốn.

Cho nên, nàng ta hôm nay tới tham gia hội đấu giá cũng chỉ là vì muốn đến xem náo nhiệt mà thôi, trên người cũng không mang bao nhiêu tiền.

Đới Chỉ Mạn nhanh chóng đi ra khỏi buổi đấu giá, Liễu Tĩnh Khôn trong lòng cũng nóng như lửa đốt.

Mặc dù ở Thương Lan học viện, muốn có được Tẩy Cốt Đan cũng không phải là chuyện dễ dàng, nếu như có thể đấu giá được món đồ này, đương nhiên như vậy là tốt nhất!

“Chủ nhân, Đới Chỉ Mạn đã đi ra khỏi hội đấu giá rồi.”

Tiểu Hắc nhìn Đới Chỉ Mạn rời đi phía dưới nói.

Khóe môi Bách Lý Hồng Trang cong lên độ cong tự tin:

“Nàng ta chỉ trở về lấy tiền mà thôi, rất nhanh sẽ trở về, chỉ có điều... Nàng ta cầm tiền đến cũng vô dụng thôi!"

Vẻ mặt Thiệu Tử Phàm và Triệu Vận Thiến kinh ngạc nhìn Bách Lý Hồng Trang, bọn họ đã sớm biết Thần Y phường bán đan dược, nhưng vẫn luôn bán Bồi Nguyên Đan, Giải Độc Đan, bọn họ thế nào cũng không ngờ được ngay cả Tẩy Cốt Đan Bách Lý Hồng Trang cũng có!

Tuy rằng Tẩy Cốt Đan và Bồi Nguyên Đan cùng là đan dược nhị phẩm, nhưng phương thuốc của Bồi Nguyên Đan lưu truyền rất rộng, đa số các luyện dược sư đều hướng dẫn rồi.

Cũng chính vì vậy, tuy rằng Bồi Nguyên Đan khó có được, nhưng chỉ cần dốc tâm tư đi tìm kiếm thì muốn có được một viên cũng không tính là quá khó khăn.

Nhưng Tẩy Cốt Đan lại khác, luyện dược sư nắm giữ phương thuốc của Tẩy Cốt Đan cực ít, toàn bộ Hoàng thành cũng chỉ có một luyện dược sư nắm giữ phương thuốc.

Bách Lý Hồng Trang lại có thể lấy ra Tẩy Cốt Đan, có thể thấy được nàng không đơn giản.

Thiệu Tử Phàm và Triệu Vận Thiến liếc nhau, bọn họ thật sự không rõ Bách Lý Hồng Trang vì sao lại khác như vậy.

Dựa theo thân phận vốn có của nàng, chẳng qua chỉ là nữ nhi không được sủng ái trong phủ tướng quân mà thôi, tại sao lại có thể thần bí như thế?

Bách Lý Hồng Trang chú ý tới vẻ mặt hai người thay đổi, khóe miệng vẫn mỉm cười hờ hững.

Biểu hiện của nàng hôm nay quả thật đã làm cho người ta hoài nghi, có điều bấy lâu nay nàng đã không hề để ý nữa rồi.

 

 

Loading...