Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Quỷ Dị Giáng Lâm? May Mà Ta Là Thập Điện Diêm Vương - Chương 8: Loạn Nhập Người Chơi Phó Bản

Cập nhật lúc: 2024-10-20 17:48:19
Lượt xem: 1

"Vãng Sinh Sơn Trang, một phó bản một sao quen thuộc nhất. Chỉ cần vượt qua 3 ngày trong căn phòng mà không gặp chuyện bất trắc, coi như thông quan."

Trước cửa sơn trang.

Một nhóm bốn người đang trao đổi thông tin tình báo.

Nhìn qua, có thể thấy rõ rằng những người này đã từng trải qua vài lần thử thách trong Kinh Dị Trò Chơi.

Người đàn ông trung niên, có tên 【Đi Làm Nô】, đang chia sẻ thông tin mà anh ta đã thu thập được.

"Các cậu đều đã trải qua phó bản tân thủ rồi, chắc cũng hiểu rõ rằng đây không phải trò đùa. Nếu thất bại, chúng ta sẽ không có cơ hội thứ hai. Lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện trong giao diện tin nhắn."

Ba người kia gật đầu.

Dù sắc mặt ai nấy đều tái nhợt, nhưng vẫn kiên định bước vào sơn trang.

Mỗi người đều nhận số phòng của mình.

【Đi Làm Nô: Phòng của tôi là 202.】

【Tỷ Chính Là Nữ Vương: Tôi ở phòng 303. Các anh chị, làm ơn bảo vệ tôi.】

【Gia Chính Là Ngạo: Tôi nhận phòng 404. Cái số này xui xẻo quá, có ai muốn đổi không?】

【Chim Bồ Câu Trắng: ... Phòng bị khóa rồi, không thể đổi được. Tôi ở phòng 101.】

【Đi Làm Nô: Phòng 101 hả? Hình như dính đến Sadako đấy. Đây là một trong số ít thông tin đã được xác nhận trên diễn đàn linh dị. Nghe nói, nếu cậu không dại dột mà bật ti vi, Sadako sẽ không dễ gì xuất hiện đâu.】

【Chim Bồ Câu Trắng: Tôi sợ nhất là mấy phim kinh dị kiểu này...】

Chim Bồ Câu Trắng hít một hơi thật sâu.

Là một nữ sinh đại học, cô rất sợ phim kinh dị, đặc biệt là những nhân vật như Sadako trong các phim kinh điển. Hình ảnh của nhân vật này đã khắc sâu vào tâm trí cô, khiến cô bất an.

Chỉ vừa bước đi dọc hành lang tầng hai, tim cô đã đập liên hồi vì lo lắng...

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/quy-di-giang-lam-may-ma-ta-la-thap-dien-diem-vuong/chuong-8-loan-nhap-nguoi-choi-pho-ban.html.]

Cô run rẩy cầm thẻ phòng trong tay.

Sau một hồi do dự và giằng co trong lòng, cuối cùng cô cũng quyết định mở cửa phòng.

"Ô ô ô..."

Một tiếng khóc u oán của nữ quỷ vang vọng bên tai, khiến Chim Bồ Câu Trắng giật mình hoảng hốt.

Ngay khi cô vừa định thần lại, cô nhìn thấy trên màn hình TV, một con quỷ nữ với tứ chi dị dạng đang bò xuống cầu thang trong tư thế quái dị.

Sự hoảng sợ lập tức bao trùm khắp cơ thể cô.

Con ngươi của cô như đông cứng lại, ánh mắt không thể rời khỏi màn hình TV.

Cá Kho Mặn hay Thịt Kho Tàu ngon hơn ta ^^

Mình... đã tự mở TV ra sao?

Căn phòng này, nhìn thế nào cũng giống như có người đang ở bên trong.

Cô hoàn toàn cứng đờ, từng động tác trở nên nặng nề và dè dặt.

Tâm trí cô căng thẳng đến cực điểm khi cô chầm chậm di chuyển, tay lần theo bức tường một cách cẩn thận.

Không thể rời khỏi phòng.

Bởi vì trò chơi đã bắt đầu, và chạy ra khỏi phòng bây giờ là điều nguy hiểm nhất. Đây là điều mà các thành viên trên diễn đàn linh dị đã nhấn mạnh nhiều lần.

Bên trong phó bản luôn an toàn hơn bên ngoài.

Chim Bồ Câu Trắng nín thở, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Cảm giác nghẹt thở bao trùm cô, bởi cô biết rằng trong căn phòng này có một con quỷ. TV đã bị mở, và Sadako có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Có lẽ, nó đã ở trong phòng rồi.

Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến cô thêm hoảng sợ, tiếng thở gấp dồn dập, trái tim cô đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bất ngờ, từ đâu vang lên một giọng nói trầm thấp:

"Ngươi đang làm gì vậy? Ta nhìn ngươi nửa ngày rồi đấy."

Loading...