Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Quỷ Dị Giáng Lâm? May Mà Ta Là Thập Điện Diêm Vương - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-10-20 17:53:38
Lượt xem: 0

Thẩm Kiện thò đầu ra từ đằng sau, không đúng lúc lên tiếng:

"Ngươi đang làm gì thế?"

Nói xong, hắn thoải mái nằm xuống, gối đầu lên... Sadako.

hắn tựa vào ngực của Sadako, thản nhiên nhìn cảnh tượng trong TV: SadakoKayako - hai nữ quỷ nổi tiếng - đang lao vào nhau quyết đấu.

Chim Bồ Câu Trắng hoảng hốt, mắt mở to kinh ngạc:

“Ngươi… ngươi là người chơi sao!?”

Cá Kho Mặn hay Thịt Kho Tàu ngon hơn ta ^^

Nhìn thấy cấp độ 0 hiển thị trên đầu Thẩm Kiện, cô như rơi vào cơn mơ.

Chuyện quái gì đang xảy ra?

Phòng 101 lại có đến hai người chơi?

Không đúng! Phó bản một sao này chỉ có bốn người tham gia. Vậy người thứ năm là ai? Tại sao lại có thêm một người ở đây?

Suy nghĩ càng lúc càng rối rắm, Chim Bồ Câu Trắng bắt đầu cảm thấy sợ hãi hơn.

Nhất là khi cô chú ý đến người phụ nữ bên cạnh Thẩm Kiện - tóc đen rối bù che kín mặt, mặc chiếc váy trắng... Đó chẳng phải là Sadako với hình tượng kinh điển của cô ta sao?

Và Thẩm Kiện đang dùng Sadako làm gối đầu?

Chuyện quái quỷ gì thế này!?

Không nhịn được, Chim Bồ Câu Trắng thầm chửi thề trong lòng.

Đại lão ở đâu ra vậy chứ!?

Thẩm Kiện thản nhiên hỏi:

"Chỉ có mình ngươi thôi à? Nhiệm vụ là gì?"

Chim Bồ Câu Trắng vô thức trả lời:

“Bốn người. Nhiệm vụ là phải ở phòng 101 này qua 3 ngày.”

Thẩm Kiện như đang suy ngẫm điều gì, rồi nhìn lên cấp độ hiện trên đầu của Chim Bồ Câu Trắng:

【Chim Bồ Câu Trắng】

【Cấp độ: 1】

Đây là thông tin cá nhân mà hệ thống trò chơi hiển thị, để người chơi có thể biết rõ cấp độ của nhau.

Một kiến thức cơ bản trong thế giới Kinh Dị Trò Chơi.

Thẩm Kiện không ngờ rằng mình lại gặp phải người chơi khác trong tình huống kỳ quặc thế này.

Rõ ràng anh vẫn đang giữ thẻ phòng 101 mà chưa trả phòng. Phải chăng đây được xem như một kiểu xâm chiếm đặc biệt, quyền "ở lại" của anh đã được kích hoạt?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/quy-di-giang-lam-may-ma-ta-la-thap-dien-diem-vuong/chuong-9.html.]

Trong khi đó, Chim Bồ Câu Trắng hoảng hốt gửi tin nhắn lên nhóm chat:

【Chim Bồ Câu Trắng: Phòng của ta có người!!】

【? ? ?】

【?】

【? ?】

【Chim Bồ Câu Trắng: Có ai biết chuyện gì không? Phòng 101 còn có thêm một người chơi, và hắn đang dùng Sadako làm gối đầu!】

【Gia Chính Là Ngạo: Đậu xanh, dữ dội thế! Thật hay đùa đấy?】

【Đi Làm Nô: Chưa nghe nói qua chuyện này bao giờ. Ngươi có chắc là mình không bị ám không?】

【Tỷ Chính Là Nữ Vương: Tỷ tỷ ơi, ta sợ quá!】

Thẩm Kiện nghe tiếng gõ bàn phím và đoán rằng Chim Bồ Câu Trắng đang trò chuyện với những người chơi khác. Anh đứng lên, nhìn cô với ánh mắt hiểu rõ tình hình.

Trong mắt anh lóe lên tia sáng tò mò.

Anh thử mở giao diện trò chuyện của mình và... thành công!

Có vẻ như anh đã vô tình tham gia vào phó bản của những người chơi khác. Điều này bắt đầu trở nên thú vị.

Bốn người chơi, đồng nghĩa với việc sẽ có bốn con quỷ xuất hiện. Nếu anh chiếm lấy tất cả, thì Diêm La Điện  cũng sẽ vận hành trơn tru. Quả là tuyệt vời.

Kinh Dị Trò Chơi này dường như được thiết kế đặc biệt cho anh vậy.

Anh liền gửi một tin nhắn lên nhóm:

【Diêm La Vương Bản Tôn: Các ngươi đang nói về ta à? Kiệt kiệt kiệt, ta sẽ đến tìm các ngươi đây.】

Phản ứng từ những người chơi khác ngay lập tức xuất hiện:

【Đi Làm Nô: !!!?】

【Gia Chính Là Ngạo: Thảo.】

【Chim Bồ Câu Trắng: ...】

Không quan tâm đến Chim Bồ Câu Trắng đang sững sờ hoàn toàn, Thẩm Kiện mỉm cười, đứng dậy cùng với Sadako và mở cửa phòng để ra ngoài.

Đột nhiên, trước mặt anh xuất hiện dòng chữ cảnh báo bằng ánh sáng đỏ rực:

【Cảnh báo! Cảnh báo!】

【Vật phẩm tư nhân, cấm mang ra ngoài!】

Thẩm Kiện nhún vai, bĩu môi.

Vật phẩm tư nhân? Cũng không sai, Sadako đích thị là "vật phẩm tư nhân" của anh. Việc anh mang cô ta đi ra ngoài hoàn toàn hợp lý!

Bỏ qua cảnh báo, Thẩm Kiện rời phòng, căn cứ vào lịch sử trò chuyện để tìm đường lên tầng ba.

Loading...