Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Quỷ Dị Giáng Lâm? May Mà Ta Là Thập Điện Diêm Vương - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-10-20 13:26:48
Lượt xem: 1

Nếu không phải thế giới hiện thực không có quỷ, khiến hắn không phát huy hệ thống được, thì Sadako trong bộ áo trắng cũng không có gì là kỳ quái, hắn thậm chí còn chẳng buồn nhìn.

Sadako đáng thương đứng dậy, từ từ ngồi xuống ghế sofa. Một lọn tóc của cô vẫn bị quấn quanh tay Thẩm Kiện, không thể rút ra. Cô chỉ muốn tránh xa con người này, nhưng buộc phải ngồi gần hắn một chút.

【Âm khí +1】

Thẩm Kiện thoải mái cảm nhận sức mạnh đang gia tăng. Chỉ cần chờ đến giữa trưa ngày mai, nhiệm vụ phó bản sẽ hoàn thành. Còn Sadako sau đó sẽ ra sao, hắn cũng không quan tâm lắm, cũng không phải việc Trò Chơi Kinh Dị có thể quản.

Thẩm Kiện liếc nhìn thời gian trong trò chơi: 12:10.

Chỉ còn 10 phút nữa là có thể tăng thêm một điểm âm khí. Tính toán một chút, đến trưa mai, hắn sẽ có tổng cộng 72 điểm âm khí. Có quỷ thật tốt! Ở đây quỷ lại đẹp, nói chuyện cũng êm tai. Hắn rất thích nơi này.

Thẩm Kiện vuốt nhẹ mái tóc của Sadako, coi như một hình thức tiếp xúc thân mật. Sau đó, hắn nhìn về phía TV. Hình ảnh của Sadako đã biến mất, trở lại bình thường. Hắn quyết định tìm một thứ gì đó để giải trí, bấm chọn phim kinh dị.

Cá Kho Mặn hay Thịt Kho Tàu ngon hơn ta ^^

Ringu 1.

Ringu 2.

Ringu 3.

Sadako đại chiến Kayako.

Cuối cùng, hắn chọn bộ phim đầu tiên và phát ngay.

Chờ đã! Không thể nào...

 Sadako biểu cảm kinh ngạc.

Quá thiếu tôn trọng quỷ đi!

Đứng trước mặt quỷ mà xem phim kinh dị?!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/quy-di-giang-lam-may-ma-ta-la-thap-dien-diem-vuong/chuong-7.html.]

Thẩm Kiện không biết phải làm sao. Đêm dài dằng dặc, không tìm được việc gì làm, quả thực là quá nhàm chán. 

Âm nhạc quỷ dị vang lên, bộ phim Ringu chính thức bắt đầu. Biểu cảm của Sadako dần thay đổi, từ vẻ hung dữ chuyển sang sự sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Cô đứng dậy, nhưng tóc vẫn quấn chặt quanh tay Thẩm Kiện. Thân thể cô dần dựa vào bên trái, có thể thấy cô bắt đầu run rẩy.

Đặc biệt khi những tình tiết kinh hoàng xuất hiện, mái tóc của cô lại càng che khuất mặt, khiến cho Thẩm Kiện không khỏi giật mình.

Hắn nhịn không được, liền đụng nhẹ vào Sadako.

"A!"

Tiếng kêu u oán vang lên, tóc cô quấn chặt hơn, tạo nên dáng vẻ như một chú chim non nép vào người. Sadako co rúm lại, rồi lén lút vén tóc lên, gật đầu một cái, tiếp tục dán mắt vào màn hình. Rồi ngay sau đó, cô lại hét lên khi một cảnh kinh dị xuất hiện.

Theo thời gian trôi qua, Thẩm Kiện lôi kéo Sadako xem hết Ringu này sang bộ Ringu khác. Thời gian cũng đi vào giữa trưa 12 giờ. Nhưng Thẩm Kiện cũng không có đứng dậy.

Hắn nhìn thoáng qua thời gian. 12: 35.

Đã vượt qua kết toán thời gian 35 phút.

Hắn vẫn ở lại trong phòng 101. Xem ra, để hoàn thành nhiệm vụ, hắn cần cầm thẻ phòng và trả phòng, mới có thể coi là hoàn tất nhiệm vụ lần này. Chắc chắn Kinh Dị trò chơi quan phương cũng không thể ngờ rằng một người chơi mới lại chờ đợi suốt một đêm, không phải để trả phòng mà là để ở lại.

【Cảnh cáo! Cảnh cáo!】

【Người chơi lưu lại phó bản, đã kích hoạt chữ đỏ, bảo hộ kỳ sắp kết thúc, tất cả quái dị sẽ tấn công.】

【Xin lập tức kết thúc nhiệm vụ.】

Thẩm Kiện không thèm để ý đến cảnh báo đó. "Tiếp tục, hôm nay ta sẽ xem ngươi chiến đấu với Kayako." Hắn nhìn về phía TV, nơi Sadako với ánh mắt u oán đang muốn trốn về, và kéo cô lại gần.

“Miễn phí âm khí và công cụ người, sao ta có thể bỏ qua được chứ?”

...

Cùng lúc đó, khi Thẩm Kiện đang thưởng thức bộ phim kinh dị, một đám người chơi khác bị truyền tống vào. Tất cả có bốn người, họ xuất hiện ngay tại cổng Vãng Sinh sơn trang.

Loading...