Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Quỷ Dị Giáng Lâm? May Mà Ta Là Thập Điện Diêm Vương - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-10-20 13:18:05
Lượt xem: 1

Thẩm Kiện nắm chặt áo của Sadako, kéo cô ta ra khỏi màn hình TV. Hắn đứng trên cao, nhìn xuống với vẻ "thẩm định" như một nhà phê bình nghệ thuật.

Ánh mắt hắn lướt qua những điểm hấp dẫn nhất, rồi dừng lại ở vóc dáng của cô — khá ổn, với những "trái bưởi" lớn nhỏ. Trong trí nhớ của mình, Thẩm Kiện không nghĩ Sadako lại có hình thể như vậy. Có lẽ đây là phiên bản mới?

Nhất là khi cô ta từ TV leo ra, cái eo thon gọn và động tác uyển chuyển, chứng tỏ rõ ràng không phải do may mắn mà là nhờ vào vài chục năm luyện tập vũ đạo. Tóc đen nhánh của cô bay bay như một người mẫu trên sàn diễn.

"Không tệ," Thẩm Kiện tự nhủ, "có thể thỏa mãn yêu cầu của mình."

Nội tâm hắn bỗng trở nên hưng phấn, rồi ánh mắt chợt lướt qua hệ thống nhiệm vụ hiện lên trong đầu:

"Trùng kiến Địa Phủ."

Đúng vây, 

Đây chính là nhiệm vụ của hắn.

Thân là Thập Điện Diêm La Vương, hắn có một tham vọng lớn: muốn trùng kiến Địa Phủ. Nhưng hiện tại, Địa Phủ chỉ còn lại một tòa Diêm La điện trống rỗng, không còn gì khác. Hắn khao khát thiết lập lại trật tự của Địa Phủ, khôi phục vòng luân hồi của lục đạo và cách ly âm thế với dương gian. Đó chính là mục tiêu cuối cùng của hắn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/quy-di-giang-lam-may-ma-ta-la-thap-dien-diem-vuong/chuong-6.html.]

Bước đầu tiên trong kế hoạch đó là vận hành Diêm La điện. Hắn cần một vài nhân viên cho Địa Phủ, thường được gọi là... quầy tiếp tân. Sadako, với vẻ ngoài ma mị và nét đặc biệt của mình, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu.

Cá Kho Mặn hay Thịt Kho Tàu ngon hơn ta ^^

Hai bên ánh mắt giằng co, Sadako dần nhận thức được thân phận của mình. Biểu cảm của cô trong nháy mắt trở nên dữ tợn, miệng phát ra tiếng gào thét, mái tóc dài bỗng như có sức sống, bay múa như những dây leo quấn quanh cổ Thẩm Kiện.

Hắn lập tức chụp lấy, không để cho cô có cơ hội phản kháng.

“Đùng!”

Một tiếng vang giòn vang lên khi hắn quạt tay về phía cô. Sadako há hốc miệng, biểu cảm vừa sững sờ, lại vừa đầy u buồn. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn với vẻ mặt của Lâm Đại Ngọc đang chịu đựng, sắc mặt trắng bệch, như thể muốn cúi đầu ủy khuất.

Cô đã sống lâu như vậy mà chưa bao giờ bị người sống tát. Mà giờ đây, một con người lại có thể làm cô đau đến thế? Thật khó mà chấp nhận!

“Tới đây,” hắn mở miệng, vỗ vỗ vào ghế sofa trống trải.

Áp lực quỷ thần từ hắn giảm đi đến 99% lực phòng ngự của lệ quỷ, hắn lại còn sở hữu một nguồn âm khí mạnh mẽ, sức mạnh vượt trội hơn con người bình thường. Việc tát một con quỷ như Sadako với hắn chỉ là chuyện nhỏ.

 

 

Loading...