Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nam Từ Lệnh - Phần 6

Cập nhật lúc: 2024-09-28 11:11:21
Lượt xem: 340

8.

 

Lần này, Liễu Tử Yên lại thất bại trước ta.

 

Đại ca cũng không còn khuyên nhủ ta phải nhường nhịn nàng nữa, huynh ấy bận rộn đến mức không có thời gian nghe nàng khóc lóc.

 

Ta cùng Bội Nguyệt ngồi dưới giàn nho trong sân ăn dưa hấu, Bội Nguyệt vẻ mặt ngơ ngác.

 

"Tiểu thư, sao Liễu Tử Yên cứ phải đối đầu với người nhỉ? Làm rối tung cả nhà lên."

 

Phải rồi, vì sao nhỉ?

 

Lẽ ra nàng và ta đều là con thứ, không nên bới móc làm khó ta khắp nơi mới phải chứ.

 

"Vậy ngươi đi điều tra đi, tìm hiểu xem tình hình thật sự của nhà họ Liễu thế nào." Ta dặn Bội Nguyệt.

 

Những gia tộc thực sự coi trọng nhi nữ, không thể nào nuôi dưỡng được một người nhi nữ cay nghiệt và toan tính như vậy.

 

Trừ khi, cuộc sống của Liễu Tử Yên ở nhà họ Liễu không đẹp đẽ như vẻ bề ngoài nàng thể hiện.

 

Khi ta ăn hết miếng dưa hấu, Liễu Tử Yên xuất hiện.

 

Mấy ngày không gặp, Liễu Tử Yên gầy đi trông thấy.

 

"Tiểu cô, ta vừa nhận được thư nói mẫu thân ở nhà bị bệnh, ta phải về phủ thị lang một chuyến." Liễu Tử Yên dường như đã mất hết sinh lực, giọng nói khô khan.

 

"Được, ta sẽ để Bội Nguyệt sắp xếp."

 

Chuyện giữa ta và nàng chỉ là việc cá nhân, phu nhân phủ thị lang bệnh, là thông gia, nhà họ Từ tất nhiên phải có chút động thái.

 

Thế là ngay khi Liễu Tử Yên rời đi, ta cùng mẫu thân mang theo dược phẩm và quà cáp đến phủ thị lang.

 

Khi đến nơi, ta thấy Liễu Tử Yên mắt đỏ hoe, nàng đứng mà cơ thể run rẩy, dường như đã quỳ rất lâu.

 

"Thật ngại quá, còn phiền đến phu nhân đích thân đến đây, ta thật cảm thấy áy náy." Liễu phu nhân ngồi trên giường trò chuyện với mẫu thân, còn ta ngồi trên ghế vòng, nhàn nhã uống trà.

 

"Vị này chính là Nam Từ phải không? Không hổ danh là con nhà họ Từ, tuổi còn nhỏ mà đã quản lý nội vụ gọn gàng đâu ra đấy. Không như Tử Yên nhà chúng ta, tính tình yếu đuối."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nam-tu-lenh-tkng/phan-6.html.]

Nói xong, bà ta lại quay sang cười với ta: "Nam Từ à, quả thật phiền đến con rồi. Từ xưa đến nay, quản gia vốn là trách nhiệm của tức phụ, là Tử Yên nhà ta vô dụng nên mới phải nhờ đến con."

 

A, đúng là miệng cọp tâm sư tử.

 

Nhìn thì như đang cảm ơn ta, nhưng thực ra là nhắc khéo mẫu thân ta rằng quyền quản gia nên giao lại cho Liễu Tử Yên.

 

Nhưng mẫu thân ta chỉ nghe mặt ngoài, chẳng suy nghĩ sâu xa: "Phu nhân nói gì thế, Tử Yên có thân thể yếu đuối, cứ ba ngày lại đau ốm. Nhưng bà yên tâm, ta nhất định sẽ mời thầy thuốc tốt nhất để điều trị cho nó."

 

Mẫu thân nói rất chân thành, ta thấy ánh mắt không vui của Liễu phu nhân, nhưng bà ta vẫn phải nuốt cục tức vào trong.

 

Ta thầm cười, kiểu cáo già này phải gặp người thuần hậu như mẫu thân ta mới trị được.

 

Chuyến này chắc chắn là kế hoạch của Liễu phu nhân, trước tiên để Liễu Tử Yên về chăm bệnh, biết chắc mẫu thân ta sẽ đến thăm, sau đó nhân cơ hội truyền đạt ý rằng quyền quản gia nên giao cho nhi nữ mình.

 

Chỉ tiếc rằng mẫu thân ta quá thuần khiết, không hiểu được ẩn ý đó.

 

9.

 

Sau khi trở về, Liễu Tử Yên trông càng gầy hơn.

 

Mẫu thân nắm tay nàng quay quanh mấy lần: "Những ngày qua chăm sóc mẫu thân, chắc con đã cực khổ rồi. Giờ về rồi thì hãy nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ bảo nhà bếp nấu ít món bồi bổ cho con."

 

Có lẽ ta nhìn nhầm, nhưng trong mắt Liễu Tử Yên dường như có ánh lệ.

 

Sau khi Liễu Tử Yên trở về, nàng im ắng hơn, không còn đến gây sự với ta. Hơn nữa, đại ca vừa bận rộn xong công vụ, hai người xa cách một thời gian, tình cảm lại càng thắm thiết.

 

Đầu thu, Liễu Tử Yên có thai.

 

Từ khi mang thai, địa vị của nàng lên như diều gặp gió. Nàng nắm tay đại ca khóc lóc, nói rằng nhớ muội muội ở nhà, hỏi có thể đón muội muội đến để bầu bạn với nàng hay không.

 

Đại ca đến hỏi ý ta, đề nghị này không có gì bất hợp lý, ta cũng đồng ý.

 

Thế là muội muội của Liễu Tử Yên, Liễu Hồng Kiều, đến.

 

Nàng rất giống Liễu Tử Yên, đúng như tên, kiều diễm xinh đẹp.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Nhưng rất nhanh, ta nhận ra mục đích thật sự của nàng không phải là chăm sóc Liễu Tử Yên.

 

Mà là để quyến rũ đại ca.

Loading...