Chạm để tắt
Chạm để tắt

KHÔNG AI KHÁC NGOÀI EM - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-08-02 23:50:55
Lượt xem: 1

Là một nhà thiết kế thời trang nên việc lựa chọn đồ mỗi khi ra đường luôn là điều mà Aoi hết sức quan tâm. Khác hẳn với hình ảnh bên ngoài, khi ở nhà Aoi cũng giống như bao người chỉ cần một bộ đồ rộng, tóc búi cao hơi bù xù rối ren nhưng thoải mái mới là điều quan trọng hơn cả.

“Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, thời tiết mát mẻ thì không có gì phù hợp hơn một chiếc váy đen thanh lịch, túi cắp nách màu xanh biển nổi bật và đôi cao gót cách điệu để cân bằng mọi thứ phải không Kuro”

“Dì, con đến công ty đây ạ”

“Chúc con may mắn nhé Aoi”

“Con cảm ơn dì”

“Trễ mất rồi, đường nào nhỉ?... đây rồi!”

“Tập đoàn K&F! tuyệt thật” *Trước mắt Aoi là một toà nhà lớn vô cùng hoành tráng với kiến trúc tinh xảo sang trọng tinh tế rất hợp thời đại. Khi Aoi đang ngây người trước sự hào nhoáng ở nơi mà cô sắp được cống hiến tài năng của mình thì ở đâu 1 chiếc xe hơi màu đen phóng thẳng qua mặt cô như một cơn gió làm Aoi chao đảo như sắp ngã đống giấy tờ và hồ sơ trên tay bay tứ tung.

Từ trong chiếc xe sang trọng kia, một người đàn ông trẻ tuổi điển trai bước ra nhưng thứ đập vào mắt Aoi lại chính là bộ vest siêu đắt đỏ của nhà mốt Savile Row. Aoi ngây người mất vài giây.

“Là Savile Row sao! Cơ mà khoan đã hình như là hắn ta” cái tên đáng ghét mà Aoi mới gặp ở sân bay ngày hôm qua.

Aoi vơ vội đống giấy tờ và bản thiết kế đang rơi lả tả dưới đất lên và chạy đến gần anh chàng kia.

“Lại là cô sao! Cô cần gì ở tôi’’ 

“ Anh còn hỏi được câu đó hả! Anh vừa đụng vào tôi và bỏ chạy, anh không định xin lỗi tôi một câu sao”

“Tôi đụng vào cô, tôi thấy cô vẫn đang bình thường đấy thôi”

“Tôi…” *Aoi ấp úng không biết giải thích thế nào.

“Thôi được! coi như lần này tôi bỏ qua cho anh! nhưng lần sau bổn cô nương ta sẽ không nương tay đâu”

“Cô mới chính là người phải xin lỗi tôi vì cô mà tôi đã sắp trễ buổi họp quan trọng rồi đây”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/khong-ai-khac-ngoai-em/chuong-2.html.]

*Aoi vùng vằng bỏ đi.

Đúng lúc này Rina cũng đến.

“Có chuyện gì mà anh đứng đây vậy Yuto”

“Không có gì! Chúng ta mau quay về văn phòng thôi, cuộc họp sắp bắt đầu rồi! em liên lạc cho trợ lý Rin giúp anh”

“Dạ! em sẽ làm ngay ạ”

*30 phút sau

“Chào mọi người, tôi là trợ lý Rin. Như mọi người đã biết thì công ty chúng ta sắp cho ra mắt một số sản phẩm và bộ sưu tập mới nên buổi họp hôm nay sẽ rất quan trọng, với sự có mặt của anh Genta Nakamura đối tác của công ty chúng ta”

“Chào mọi người! tôi là Genta Nakamura đối tác của K&F, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác thật vui vẻ” 

*Vừa lo chỉnh trang lại, Aoi không khỏi có những suy nghĩ vẩn vơ.“Genta Nakamura sao?”

*Trợ lý Rin tiếp lời.

“Cùng với đó chúng ta sẽ tiếp tục đón thêm một thành viên mới về với phòng thiết kế đó là cô Aoi Sato”

*Từ trong đám đông Aoi đứng dậy với giọng điệu và thần thái thật tự tin chỉn chu.

“Chào mọi người! tôi là Aoi Sato, thuộc phòng thiết kế, rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người ạ” 

"Và cuối cùng là anh Yuto Suzuki giám đốc điều hành K&F"

*Trợ lý Rin vừa dứt lời thì vẫn là người đàn ông cùng với bộ vest đó Savile Row và chị Rina bước vào.

“Trên đời lại có sự trùng hợp vậy sao! sao anh ta lại ở đây! lại còn là sếp của mình, chuyện quái gì đây chứ” và cả chị Rina.

 

Loading...