Chạm để tắt
Chạm để tắt

KHÔNG AI KHÁC NGOÀI EM - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-08-06 09:13:32
Lượt xem: 0

“Tôi là Yuto Suzuki giám đốc điều hành K&F. Như mọi người đã biết thì phòng thiết kế chính là linh hồn là bộ mặt của K&F, chính vì vậy mà tôi hy vọng mọi người sẽ cống hiến hết mình để hoàn thành dự án sắp tới một cách tốt nhất”

“Vì đây là một dự án quan trọng nên nếu có bất cứ thắc mắc hoặc gián đoạn nào trong quy trình làm việc thì mọi người có thể trực tiếp trao đổi với tôi” 

“Tôi sẽ đích thân giám sát và đi cùng mọi người trong dự án lần này, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ”

“Bây giờ chúng ta sẽ cùng triển khai dự án, mời trợ lý Rin”

*xì xào, xì xào

***

“Cuối cùng buổi họp cũng kết thúc rồi, giờ mình chỉ muốn quay trở về nhà ăn snack xem phim và nghỉ ngơi ngay thôi” *Aoi nghĩ 

“Aoi Sato!” một bàn tay đặt lên vai cô

“Sato à! em không nhớ anh sao, anh là Genta, cậu nhóc ngày xưa hay sang nhà em ăn trực và bị em đuổi về hoài đây”

“Aaa! em nhớ rồi, là anh Genta, em không nhận ra anh nữa, trông ra dáng một tổng tài thật sự rồi chứ không còn là cậu nhóc mập ú năm xưa nữa”

“Em cũng vậy, cũng trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và còn rất tài năng”

“Em cảm ơn anh Genta”

*Cùng lúc đó Rina cũng đến

“Aoi thật trùng hợp, thì ra em làm ở đây! và còn quen cả anh Genta nữa, em làm chị bất ngờ đấy. Em làm thế nào mà quen được một người vừa tài giỏi vừa giàu có như anh Genta đây chứ, mau nói cho chị biết bí quyết đi”

*Genta và Aoi cười ngại ngùng .

“Anh Genta là bạn hồi nhỏ của em khi em còn sống với ông bà ở Takayama ạ”

“Và anh đã từng phải lòng Aoi haha” *Genta cười nói.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/khong-ai-khac-ngoai-em/chuong-3.html.]

“Anh đừng chọc em nữa mà anh Genta à”

“Giờ cũng muộn rồi! Tôi phải đi trước đây, hẹn gặp 2 người sau nhé”

“Tạm biệt anh nhé”

***

Hôm nay chính thức là ngày đi làm đầu tiên của Aoi ở công ty mới nên cô dậy rất sớm để chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất. Vẫn như mọi khi cô nàng không quên dành thời gian để mix một bộ đồ thật ưng ý. Xứng danh một nhà thiết kế trẻ. Aoi đi xuống nhà ăn vội chiếc bánh mì kèm mứt dâu thơm ngọt và chuẩn bị đi làm.

“Chào mọi người, mọi người đi thật sớm quá” như mọi khi Aoi xuất hiện trong một bộ đồ hợp trend nhưng cũng rất lịch sự.

“Không phải mọi người đến sớm mà là cô đã đến muộn đó cô Aoi, cô lên phòng tôi, tôi cần nói chuyện riêng với cô”

*Aoi chưa kịp trả lời thì Yuto đã kéo cô đi ra khỏi phòng trước sự ngơ ngác của tất cả mọi người, trong đó có cả Rina. Rina cũng tỏ ra không vui vì cô cũng có tình cảm đặc biệt với Yuto và mọi người đều nhận ra điều đó.

Yuto kéo Aoi vào phòng làm việc của anh và đóng sầm cửa, đôi giày cao gót phản chủ k may mắc vào ghế làm cho Aoi mất thăng bằng và lao vào người Yuto,cả 2 người ngã nhào xuống đất, anh chàng tổng giám đốc cứ thế ôm trọn cô nàng nhân viên của mình trong tay, mặt Yuto đỏ bừng, anh chưa từng gần gũi với bất cứ người con gái nào như vậy. Hai người nằm bất động trên sàn nhà vài giây trong tư thế đó. Bất giác Aoi nhìn thẳng vào mắt Yuto bằng đôi mắt long lanh tinh nghịch và nở nụ cười phấn khích. Yuto đẩy Aoi ra, đứng dậy chỉnh trang lại quần áo và nói lớn.

“Cô không định trả lại sợi dây truyền cho tôi sao, chẳng phải nó đang ở chỗ cô sao” 

“Sợi…Sợi dây truyền gì chứ” 

"Sự thật là tôi có thấy một sợi dây chuyền bị vướng trên túi sách của tôi nhưng tôi không hề biết đó là của anh và tôi cũng không để ý đến nó nữa, nhưng tôi chắc chắn sẽ tìm nó và trả lại cho anh, anh yên tâm”

“Mà đó là của bạn gái anh hả, à không! người như anh thì sao có bạn gái được chứ, tôi đã sai rồi haizz”

*Yuto nhíu mày.

“Tôi cũng chỉ đùa anh chút thôi mà, tôi phải đi làm việc đây”

*Aoi ra khỏi phòng và đóng cửa một cái “rầm” khiến cho Yuto không thể tin vào mắt mình, trước giờ chưa có ai dám cười cợt và trêu đùa anh như vậy, đối với Yuto đó là một điều mất mặt vô cùng.

 

Loading...