Chạm để tắt
Chạm để tắt

KHÔNG AI KHÁC NGOÀI EM - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-08-02 23:36:16
Lượt xem: 5

Kuro! Kuro! Quay lại mau! 

Tiếng gọi vang lên từ cổng xuống sân bay, chú chó mập ú với bộ lông trắng muốt. Theo sau là một cô nàng xinh đẹp với màu tóc nâu dài và nước da trắng, đôi mắt long lanh toát lên vẻ thông minh lanh lợi. Đó chính là Aoi Sato, nhà thiết kế thời trang mới ra trường.

“Dì, con đã về rồi đây”

“Aoi, con bé đáng yêu này, dì đã rất nhớ con” 

“Con cũng nhớ dì nhiều lắm”

“Nào mau lên thay đồ, Rina mới đi ra ngoài rồi. Sẽ chỉ có 2 dì cháu ta thôi. hôm nay có rất nhiều món con thích đó”

“Dạ~” *Aoi hớn hở xách vali lên lầu.

“Haizz thật là mệt c.h.ế.t mất. Kuro à! Em quậy quá đi! Lẽ ra chị nên để em ở lại Mỹ với mẹ”

“Còn giờ thì xem chúng ta có gì tặng cho dì và chị Rina nào”

“Cái gì thế này! Yuto Suzuki! Ôi trời kuro à, chúng ta đã lấy nhầm vali của người khác mất rồi” 

“Con ra ngoài chút nhé dì” *Aoi gọi to.

Ngay lúc đó cũng tại quầy hành lý sân bay. Cái người tên Yuto Suzuki cùng với cô thư kí của mình Rina cũng đang tìm lại chiếc vali thất lạc.

“Aoi! Aoi đúng không”

“Chị Rina”

2 người ôm lấy nhau “sao em lại ở đây” *Rina hỏi

Aoi chưa kịp trả lời thì đằng sau một người đàn ông giật lấy chiếc vali trên tay cô nhưng dường như một thứ gì đó trong vali đã rơi ra và mắc vào túi của Aoi.

“Cô à! Tôi khuyên cô nên chú ý hơn! Nếu không cô sẽ phải trả giá đắt đấy, đi thôi Rina” *anh ta quay đầu lại và đi thẳng về phía chiếc xe trong sự khó chịu của Aoi.

“Chị quen anh ta sao! Thật bất lịch sự! Anh ta cũng mới mang vali của em về đó”

“Thật đáng ghét”

*Rina mỉm cười rồi cũng vội rời đi ngay.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/khong-ai-khac-ngoai-em/chuong-1.html.]

“Được rồi! Chị phải đi trước đây! Hẹn gặp lại em sau nhé”

Rina vội ra xe và trở về cùng với tên đáng ghét đó.

****

Bữa tối hôm đó có dì, chị Rina cô con gái duy nhất của dì và Aoi.

“Về Nhật rồi, con thấy thoải mái chứ, con có dự định nào chưa”

*Aoi ngượng ngùng.

“Dạ, con vui lắm dì! Con đã tìm được một công ty khá phù hợp rồi! Sáng mai con sẽ đến thử việc ạ”

“Vậy tốt quá rồi! Tạm thời con cứ ở lại chỗ dì đến khi mọi thứ ổn định thì tùy con quyết định nhưng dì rất mong con sẽ ở lại đây với dì và chị Rina” 

“Con ở cùng với chị Rina nhé! Lâu ngày không gặp nhau chắc hai đứa sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau lắm”

“Dạ~

Sau bữa ăn Rina ngồi làm việc còn Aoi thì ở trên giường trên tay đung đưa sợi dây chuyền nạm đá có vẻ đắt tiền nhưng lại thật cũ kỹ mà tên đáng ghét kia đã bất cẩn làm mắc trên túi cô, trong đầu cô gái trẻ như đang suy nghĩ về điều gì đó.

Rina đặt vào tay Aoi 1 ly nước mát lạnh làm cô giật mình.

“Đó là thứ gì vậy” *Rina hỏi.

“Dạ không có gì ạ” *Aoi bỏ sợi dây chuyền qua một bên và không quan tâm về nó nữa.

“Đúng rồi! Người sáng nay em gặp là sếp của chị, anh ấy…” *Aoi vội ngắt lời.

“Sếp của chị đó hả! Em không muốn nghe gì về anh ta! sao trên đời lại có người cọc cằn như vậy chứ” 

“Nhưng không thể phủ nhận anh ta thật đẹp trai, nhưng đẹp trai thì muốn làm gì cũng được sao” *Aoi lẩm bẩm.

“Nếu cứ nghĩ về tên đó đầu em sẽ nổ tung mất, em phải ngủ sớm để chuẩn bị thật tốt cho buổi đi làm đầu tiên của mình nữa”

“Thôi được rồi! Em ngủ sớm đi! Chúc em may mắn nhé  Aoi!” 

“Dạ! Em chắc chắn sẽ làm tốt ạ”

 

Loading...