HOAN NHAN

HOAN NHAN

Cập nhật
2 ngày trước
Loại
Truyện Chữ
Thể loại
Ngôn TìnhCổ ĐạiHE
Lượt xem
39,460
Yêu thích
12
Team
Xoăn dịch truyện
Lượt theo dõi
20
Trạng thái
Đã đủ bộ

Đọc từ đầu Đọc tập mới

(Văn án)

 

Mẹ ta lại bị cha đem đi cầm cố, đây là lần thứ ba bà bị cha ta cho người khác thuê. 

 

Cha ta cầm năm lượng bạc, túm tóc mẹ ta, bảo bà lần này nhất định phải sinh con trai cho người thuê.

 

Ngày hôm sau khi mẹ rời đi, cha ta vì tức giận chuyện muội muội ta uống thêm một bát cháo, đã tát mạnh một cái khiến muội ấy chết ngay tại chỗ.

 

Ông tiện tay vứt xác muội muội xuống mương nước hôi thối bên đường, rồi nói với một người đàn ông đi ngang qua:

 

"Con bé này bảy tuổi, nuôi thêm ba năm nữa là có thể sinh con cho ngươi rồi."

 

Ta bỏ chạy, đâm sầm vào kiệu của huyện thái gia, bắt chước như trong vở tuồng mà quỳ xuống trước kiệu:

 

"Xin đại lão gia minh xét mà cứu mạng con."

 

Cái quỳ này, đã định trước cả đời ta sẽ đi theo lão gia.

 

Xem thêm
2 ngày trước
3 ngày trước
3 ngày trước
3 ngày trước
3 ngày trước
3 ngày trước
3 ngày trước
3 ngày trước
3 ngày trước
3 ngày trước
3 ngày trước
3 ngày trước
3 ngày trước
3 ngày trước