Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cũng chỉ do đọc quá nhiều truyện thôi! - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-08-21 22:23:32
Lượt xem: 11

Giờ truyện của tui ngụp lặn xuống biển sâu rồi hehehe

__________________________________________________________________________________

1. 

Hên quá qua rồiii!

Vậy là sau bao nhiêu thời gian ôn luyện thì tôi cũng đã lọt top 15.

Đỡ phải thi đại học!

Tôi nói thật là tôi ăn may thôi, chứ so với mấy bạn top trên cùng á. Tôi còn không bằng hạt thóc.

Thật may mắn là cả Thời An và Minh Dương cũng đã trót lọt.

Ai cũng vô đúng ngành của mình thi nhưng không hiểu sao Cao Minh Dương cậu ta lại vô trường luật trong khi thi ngành khoa học máy tính.

Từ khi biết Minh Dương có quen tôi thì hầu như tuần nào bà Tú cũng sai cậu ấy qua nhà tôi đưa đồ hoặc chỉ đơn giản là kêu sang chơi cùng tôi.

Nhìn mặt cậu ấy vui vẻ mà tôi thấy có lỗi ghê.

chuyện là tui không có đi pr đâu nên ní nào thấy hay thì nhớ rv cho mn nha

2.

Nếu đã mang Teddy về nhà thì tôi cũng phải học làm thế nào để chăm sóc em nó.

Chẳng có gì khó khăn ngoài việc thuê người chăm sóc cộng thêm thật nhiều đồ ăn cho ẻm.

Tôi cũng không lo Teddy không có bạn chơi tại vì em chỉ thích chơi với tôi.

Hôm qua ẻm mới nhổ hết 4 bệ hoa của nhà tôi, thêm vào đó đã bắt 6 con cá koi nhà tôi nuôi rồi.

Teddy siêu chưa!

Từ khi nuôi Teddy thì cứ chốc chốc một-hai ngày là sẽ có người hàng xóm thiện lành nào đến thăm nhà tôi và than phiền về việc tủ lạnh nhà họ đột nhiên biến mất, hay là mấy bình hoa; đồ trang điểm đột nhiên bốc hơi.

Tôi ngó qua nhà của Teddy và biết chắc là mình sẽ phải xây cho em ấy một chiếc phòng chứa đồ thật kín.

3.

Lâu lắm rồi tôi mới rảnh 1 hôm kể từ khi bắt đầu ôn thi.

Tôi sẽ rủ Thời An và Cẩm Nhu đi chơi vào hai ngày tới.

"Alo! Thời An hả? Đi khu vui chơi không? Phải là 3 người chúng ta chứ. Tiện thể rủ Nhu Nhu hộ tớ nha. Oke bye~"

Chắc chắn sẽ vui lắm đây.

[2 ngày sau]

"Ở đây nè! Chu Thời An! Ở đây!"

Cuối cùng cũng đến.

"Đông quá! Sao cậu lại chọn nơi này để chơi vậy?"

"Thì hôm nào cũng thế mà."

Chu Thời An nói là Nhu Nhu phải ở nhà học vì sắp thi đại học rồi, không đến được.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/cung-chi-do-doc-qua-nhieu-truyen-thoi/chuong-14.html.]

Là do tôi không suy nghĩ kĩ, thôi thì hôm nào thi xong thì đi chơi riêng cùng cậu ấy vậy.

Dẫu sao thì hôm nay chúng tôi chơi rất vui. 

Chu Thời An chơi gì cũng hơn tôi nhưng riêng khoản tàu cao tốc thì lại thua tôi 10 bậc.

Đàn ông của thế giới này yếu đuối quá ta.

Địa điểm cuối cùng của chúng tôi là đu quay khổng lồ.

Cũng gần tối đến nơi rồi nên tôi kêu về nhưng Chu Thời An cứ bắt tôi lên đu quay chơi.

Thôi kệ, được lên trên đỉnh đu quay khổng lồ cũng thích mà.

Tôi sẽ được ngắm nhìn cả thành phố lấp lánh bên dưới.

Hồi bé tôi hay được kể là nếu cặp đôi nào hôn nhau khi ở trên đỉnh của chiếc đu quay sẽ ở bên nhau trọn đời.

Vừa nghĩ xong thì Chu Thời An tự dưng sát gần mặt vào tôi.

Úe từ từ.

Chúng tôi còn chưa yêu nhau nữaaa.

Tôi lúng túng không biết làm gì, chỉ biết nhắm mắt lại thì Chu Thời An lấy ra một chiếc lá nhỏ trên đầu của tôi.

Đúng lúc đó, pháo hoa từ đâu bung xòe trên bầu trời xanh thẫm.

"Cái này là dành riêng cho cậu đó." Chu Thời An cười cười.

Đẹp thật...

Mà cậu ta lôi đâu ra mấy thứ sến súa này z? 

Có mỗi nhặt lá thôi cũng cầu kỳ như thế.

H... hết hồn à!

"Xuống nhanh lên chứ pháo hoa trên này làm tới nóng quá."

4.

Tôi thấy ở trên mạng thú cưng của người ta được chăm chút tỉ mỉ như thế thì tôi cũng không thể thua kém được.

Teddy của tôi phải slay, phải shine.

Thế nên tôi đưa em ấy đi đến các tiệm spa làm đẹp để chăm chút.

Tóc phải xoăn, móng phải dài.

Tôi rất tự hào khi có Teddy nên tôi rất thích đưa ẻm đi dạo trước ánh mắt ghen tị (thật ra là nghi ngờ nhân sinh) của hàng xóm.

Mấy người cũng ước có một bé pet xinh xẻo như của tôi đúng không? Muahahahaha

_________________________________________________________________________________

Tiểu phẩm nhỏ:

Phóng viên: "Chào Cẩm Nhu, ngày hôm nay---

Mộc Cẩm Nhu: "AHHHHH THẰNG KHỐN CHU THỜI AAAAAN! DÁM CHO BÀ LEO CÂY!"

Loading...