Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cô cả vả mặt trà xanh - 5

Cập nhật lúc: 2024-08-03 16:54:33
Lượt xem: 4,315

6

 

Về đến khách sạn, tôi như trút hết sự mệt mỏi, tắm rửa xong rồi nằm trên giường. Ai ngờ, Weibo tôi bị tấn công, nhận được rất nhiều tin nhắn riêng tư. Liễu Tâm hành động nhanh thật. Quay qua quay lại đã đăng bài rồi.

 

"Chiều nay làm việc rất chăm chỉ nhưng vì người khác cứ NG nên phải quay lại nhiều lần. Bây giờ mới được ăn cơm. (Khóc)"

 

Đính kèm là hai tấm ảnh. Một tấm là selfie nghiêng mặt, trên mặt còn mờ mờ vết tát. Tấm kia có lẽ là ảnh chụp buổi chiều khi đang quay phim, tôi và cô ta đang đối diễn.

 

Nói bóng gió mỉa mai làm cái gì, tôi nhìn ngang nhìn dọc bài viết đó chỉ thấy được mấy chữ ——

 

Đều do Thời Kim làm! Các bạn mau vào mắng cô ta!

 

Tôi cười khẩy một tiếng. Trước đây cô ta đã thích tỏ ra đáng thương để cầu xin sự thương hại mà giờ vẫn dùng chiêu này sao. Nhưng phải công nhận rằng, người hâm mộ của cô ta không phải dạng vừa, lập tức chạy đến Weibo của tôi để chửi bới. Nói tôi không có đạo đức nghề nghiệp, lấy việc công để trả thù riêng. Những bài viết chửi bới chất đống thành hàng, tin nhắn riêng tư cũng lên đến hàng vạn.

 

Người đại diện cũng gọi điện hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi kể lại ngọn ngành câu chuyện.

 

"Con bé Liễu Tâm này biết ăn vạ thật. Nếu không phải đột nhiên sửa kịch bản, kiểu gì hôm nay nó chẳng đánh em đau hơn!"

 

Liễu Tâm còn mua thêm vài bài viết nói rằng sắp tới phóng viên sẽ đến thăm đoàn phim và livestream. Đúng lúc này, trên mạng lại xuất hiện một bức ảnh Liễu Tâm và Thời Sầm đi cùng nhau. Toàn mạng bùng nổ.

 

Bức ảnh này ám chỉ điều gì? Ai cũng hiểu mà!

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

 

Chắc chắn là Liễu Tâm và Thời Sầm có quan hệ nên Thời Sầm chắc chắn sẽ giúp Liễu Tâm đòi lại công bằng!

 

Trong khoảng thời gian này, trên mạng ai cũng mong chờ buổi livestream thăm đoàn phim để nhìn tôi bị Thời Sầm vả mặt. Tôi nghĩ ngợi một lát rồi gửi bức ảnh cho Thời Sầm.

 

[Chụp lúc nào vậy?]

 

Quả nhiên, Thời Sầm không biết gì cả.

 

[Em nhớ rồi, chắc là buổi tối cô ta đi theo em trên đường về khách sạn.]

 

[Đây chẳng phải là hủy hoại thanh danh của emsao! Chị, chị phải giúp em đòi lại danh dự — Em là một cậu ấm như hoa như ngọc, còn chưa có bạn gái, sau này đồn ra ngoài thì cô gái nhà nào còn muốn gả cho em nữa chứ…]

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/co-ca-va-mat-tra-xanh/5.html.]

Thời Sầm than thở một cách thái quá. Tôi quen tay cầm điện thoại tránh xa tai mình. 

 

Một lát sau, tôi mới nói: "Nếu Liễu Tâm đã muốn làm chị mất mặt khi phóng viên đến thăm thì cứ chiều theo ý cô ta đi."

 

"Chị, chị nói vậy là ý gì?"

 

"Mượn sân khấu diễn kịch."

 

Ở đây ai chẳng là diễn viên, có ai là không biết diễn cơ chứ.

 

7

 

Liễu Tâm luôn tìm cách lấy lòng Thời Sầm nên có việc hay không có việc gì cũng chạy đến trước mặt nó. Em trai tôi bị cô ta làm phiền đến mức không chịu nổi nhưng vì lời của tôi nên nó vẫn phải cắn răng đồng ý.

 

 Mùa hè nóng nực, Liễu Tâm nhờ người mua kem từ cửa hàng mang về. Nhưng cô ta chỉ chia cho một số diễn viên chính và đạo diễn còn Thời Sầm thì tặng bánh riêng. Tất nhiên là không có phần tôi. Dù sao tôi cũng chẳng quan tâm.

 

Tôi quay lại mua trà sữa và trái cây cho toàn bộ nhân viên trong đoàn nên được rất nhiều người yêu mến.

 

"Hình như Thời Kim cũng không xấu tính giống như trên mạng nói. Cô ấy rất tốt mà, còn mời chúng ta uống trà sữa và ăn trái cây.”

 

"Nói hay thế, cậu không muốn sống nữa à."

 

"Thực ra tôi đã quan sát một thời gian rồi, có lẽ Thời Kim bị người khác bôi nhọ. Tính cách của cô ấy thật sự rất tốt. Hôm trước trời mưa nhưng tôi không mang ô, Thời Kim còn tự mình che ô cho tôi rồi đưa tôi về. Hiếm có nghệ sĩ nào làm được điều ấy lắm.”

 

"Đúng vậy, nhìn lại cô kia — hoàn toàn không coi chúng ta là con người. Lúc nào cũng sai khiến chúng ta làm cái này cái kia, nghĩ mình cao quý lắm ấy."

 

Hôm phóng viên đến thăm đoàn phim, Liễu Tâm biết trước nên rủ Thời Sầm ra đón người với cô ta. Ai ngờ bị Thời Sầm lạnh lùng từ chối.

 

"Tôi là thần giữ cửa à?"

 

Liễu Tâm nghĩ rằng những hành động nịnh bợ của mình trong thời gian qua có thể làm Thời Sầm có cảm tình với cô ta nhưng Thời Sầm là một người em trai cuồng chị gái mà, nó đã nhìn thấu con người thật của Liễu Tâm từ lâu rồi. 

 

Tôi đứng bên cạnh nhịn cười.

 

Liễu Tâm thất vọng nói: "Vậy à... Thôi được rồi."

Loading...