Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cô cả vả mặt trà xanh - 6

Cập nhật lúc: 2024-08-03 16:55:24
Lượt xem: 3,011

Ban đầu, phóng viên còn giả vờ đi quanh đoàn phim một vòng, hỏi vài câu với đạo diễn rồi sau đó vào thẳng chủ đề, họ nói muốn phỏng vấn các diễn viên. 

 

Mọi người đều biết, điểm nhấn lớn nhất của bộ phim này chính là tôi, Thời Sầm và Liễu Tâm. Nam chính trở thành người có cũng như không, sự hiện diện rất thấp.

 

Phóng viên bắt đầu phát trực tiếp, chưa đầy một phút, cư dân mạng đã ồ ạt vào phòng livestream.

 

[Đến rồi đến rồi, kịp để hóng hớt rồi.]

 

[Tôi muốn xem Thời Kim bị vả mặt anh chị phóng viên ơi.]

 

[Tôi đến đây để đẩy thuyền, thái tử gia và Liễu Tâm hợp đôi lắm mọi người ơi, không uổng công lên thuyền đâu mấy đứa.]

 

Thời Sầm ngồi ở giữa, tôi và Liễu Tâm mỗi người một bên. Màn hình máy tính đối diện với chúng tôi nên chúng tôi có thể thấy rõ những bình luận đang cuộn tròn liên tục. 

 

Tôi thì không sao, không có phản ứng gì. Tôi liếc mắt nhìn Thời Sầm và Liễu Tâm, một người gân xanh nổi lên kiên nhẫn chịu đựng, một người thì đang đỏ mặt ngại ngùng lén lút dựa vào Thời Sầm.

 

Phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi.

 

"Câu hỏi đầu tiên muốn hỏi Liễu Tâm: Trong thời gian quay phim cô có cảm nhận gì về đoàn phim không?"

 

"Mọi người đều rất tốt. Ừm... đặc biệt là Thời Sầm, tôi cảm thấy anh ấy rất dễ hỏi, thường xuyên thảo luận với tôi về diễn xuất, tôi cũng kịp thời giúp anh ấy giải quyết. Chỉ là có một số người luôn làm chậm tiến độ của đoàn phim. Chị nói đúng không, Thời Kim?"

 

Tôi đang chăm chú xem bình luận trên máy tính, bất ngờ bị gọi tên nên vẫn còn chưa hoàn hồn.

 

"À đúng đúng."

 

Tôi nói một cách tự nhiên.

 

"Câu hỏi thứ hai muốn hỏi Thời Sầm, điều gì đã thúc đẩy anh muốn tham gia đoàn phim? Dù sao trước đây anh cũng chưa từng thử qua."

 

Bình luận đều hiện lên:

 

[Đến rồi đến rồi, phần quan trọng đến rồi.]

 

[Vì sao? Vì xe tôi bị người ta đá, đến để hỏi tội!]

 

[Sai rồi, vì người trong lòng ở đây, đến để yêu đương công khai!]

 

[Fan CP ghê tởm quá, có thể lượn xa chút không. Thật sự nghĩ Thái tử gia sẽ để mắt đến ngôi sao của các người à?]

 

[Fan của ai đó đang lo lắng. Chết đến nơi rồi còn cố cãi, không tin xem Thái tử gia nói gì!]

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/co-ca-va-mat-tra-xanh/6.html.]

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Thời Sầm. Nó chậm rãi mở miệng.

 

"Ồ, cái này à — vì xe của tôi bị người ta đá..."

 

[Tôi đã nói mà! Thời Kim toang rồi, thái tử gia chuẩn bị ra tay.]

 

[Sao Thời Kim trông vẫn bình tĩnh thế nhỉ? Giỏi đóng kịch thật.]

 

[Cứ từ từ, cô ta không còn cơ hội cười nữa đâu] Thời Sầm không nói hết câu mà cố ý dừng lại một chút.

 

Sau khi làm mọi người tò mò, nó mới chậm rãi mở lời. "Không liên quan đến việc tôi vào đoàn phim."

 

Bình luận cũng im lặng.

 

Màn hình yên tĩnh vài giây nhưng nhanh chóng lại tràn ngập bình luận. 

 

[Tôi đi đây, Thái tử gia trả lời rồi, chẳng lẽ anh ấy không đến để tính sổ với Thời Kim sao?]

 

[Chắc thái tử không quan tâm chiếc xe kia đến thế thôi.]

 

[Vậy chỉ có một khả năng, anh ấy đến vì Liễu Tâm! Trời ơi, tôi lại thấy cặp đôi này real quá rồi.]

 

[Không thể nào, mặc dù nhìn trên Weibo có vẻ Liễu Tâm và Thái tử gia rất thân thiết nhưng bây giờ nhìn hai người ngượng ngượng ra sao á.]

 

[Bạn thì hiểu cái gì? Họ đang tránh bị nghi ngờ thôi! Đây là trò mà mấy cặp đôi hay làm mà.]

 

MC yêu cầu Thời Sâm nói rõ hơn. "Ồ, tôi đến vì một người."

 

Liễu Tâm ngẩng đầu mỉm cười như thể sẵn sàng nhận lấy micro khi nghe thấy tên mình được gọi.

 

Thời Sâm còn đến đoàn phim này vì ai được nữa? Xét tất cả mọi người trong đoàn, chỉ có cô ta và Thời Sâm là có liên hệ!

 

Dù Thời Sâm có là Thái tử gia giới Kinh Khuyên thì sao, chẳng phải vẫn bại dưới tay cô ta còn gì.

 

Ừm, đến lúc đó cô ta sẽ ngẩng nhẹ đầu lên 45°, để lộ góc nghiêng thần thánh của mình, như vậy mới diễn tả được vẻ đẹp của cô ta.

 

Hừ, đến lúc đó Thời Kim là cái thá gì chứ? Chẳng phải vẫn bị cô ta đạp dưới chân thôi à!

 

Liễu Tâm nghĩ chắc chắn là vậy nên không thể kìm nén nổi sự phấn khích trong lòng.

 

Nhanh nói đi! Nhanh nói tên cô ta đi!

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

 

MC hỏi: "Là vì ai vậy?"

Loading...