Chạm để tắt
Chạm để tắt

Chàng hoạ như hoa - Chương 29

Cập nhật lúc: 2024-07-11 09:47:28
Lượt xem: 0

“Thế nhưng lần này bên A cho rất nhiều.

 

Cậu chẳng phải nói muốn kiếm nhiều tiền hơn sao, cái này có thể kiếm về được một khoản lớn trong thời gian ngắn đó.”

 

Buổi phát sóng sử dụng tài khoản của Ô Vân.

 

Anh ấy bình thường rất hiếm khi phát sóng, lần này lại xuất hiện cùng Trần Không nên người xem kéo vào rất đông.

 

Tư Dư ở dưới lầu bấm vào xem thử.

 

Cô không biết Ô Vân cài đặt như thế nào, trong màn hình hiện ra hai giao diện vẽ tranh, phía dưới là anh ta và Trần Không mỗi người xuất hiện bên phải mỗi giao diện tương ứng.

 

“CP dễ thương của tôi thật là ngọt ngào.”

 

“Không San Vân Vũ*, đúng là đẹp đôi nhất trên đời!

 

*Ý chỉ tên Couple của Trần Không và Ô Vân: “Mây đổ mưa trên núi vắng”

 

“Bọn họ thật sự đang cùng ngồi trong một khung hình kìa!”

 

Kiều Kiều đi tới cùng xem buổi phát sóng trực tiếp với Tư Dư, cơn bão bình luận nháy mắt lướt qua liên tục.

 

Tư Dư dường như là lần đầu tiên thấy khu bình luận sôi nổi như vậy.

 

Kiều Kiều trêu chọc cô: “Không San Vân Vũ có rất nhiều fan CP đó nha.

 

Dù sao thì cũng đừng để mấy cô nàng đó biết được là CP đã bị cậu phá rồi.”

 

Tư Dư gật đầu, cô đang định nói cái tên Không San Vân Vũ này nghe rất hay, chợt thấy Trần Không vốn đang cặm cụi vẽ tranh ngẩng đầu lên nhìn một chút, sau đó nghiêm túc nói một câu:

 

“Tôi đã có bạn gái rồi.”

 

/

 

Nói xong, Trần Không không nhìn vào loạt bình luận đang nhảy ra nữa nữa.

 

Anh lại vùi đầu vẽ tranh, rồi mô tả trải nghiệm về công cụ mới này.

 

Ô Vân bên cạnh vẫn đang cúi đầu, bờ vai bắt đầu run lên.

 

“Trời ơi, thầy Ô Vân khóc rồi sao!”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/chang-hoa-nhu-hoa/chuong-29.html.]

“Không San Vân Vũ rơi vào BE* thật là thảm mà! Chính Ô Vân lại phải rơi nước mắt tại chỗ!”

 

*BE - Bad Ending: Kết cục xấu

 

 

Rất nhiều người bình luận như vậy,  Tư Dư quay sang Kiều Kiều, muốn hỏi cô, Ô Vân bị làm sao vậy.

 

Kiều Kiều đang ăn dâu tây, cô tùy tiện khoát tay nói:

 

“Anh ta đang nhịn cười đó!”

 

Quả nhiên, đến gần cuối buổi phát sóng, Ô Vân thật sự không thể nhịn cười được nữa.

 

Anh ngẩng đầu lên, cười đến xán lạn.

 

“Cậu nói xem, trước kia khi chúng ta mới bắt đầu có fan CP, tôi hỏi có cần giải thích chút không, cậu đã nói thế nào hả?”

 

Bọn họ dừng buổi phát sóng trực tiếp, còn chưa đi xuống lầu, Ô Vân lại bắt đầu chế giễu Trần Không.

 

“Tôi không quan tâm cũng không để ý người khác nói thế nào.”

 

Ô Vân bắt chước giọng điệu của Trần Không, nhắc lại câu trả lời khi ấy của anh.

 

“Tôi lại hỏi cậu, hôm nay có thấy tự vả không hả?

 

Tiểu Trần Không, cậu có phải là sợ Tư Dư nhìn thấy sẽ nổi giận đúng không?

 

Cũng buồn cười quá đi.”

 

“Tôi có bạn gái rồi.”

 

Khi Trần Không nói ra câu này, ba phần khó chịu, ba phần nghiêm túc, bốn phần còn lại thì toàn là căng thẳng.

 

Ô Vân cười như được mùa, nhìn thấy Trần Không nói không nên lời, lại càng cảm thấy thú vị.

 

Nhưng mặc dù cười như vậy, khi xuống lầu nhìn thấy Tư Dư, Ô Vân vẫn giải thích rõ với cô:

 

“Đừng nghe mấy lời bình luận linh tinh đó, anh và Trần Không hoàn toàn không có gì đâu.”

 

“Nhưng mà thật ra trước kia, bọn em có rất nhiều người đều cảm thấy, anh và Trần Không chính là một cặp.

 

Loading...