Chạm để tắt
Chạm để tắt

Chàng hoạ như hoa - Chương 28

Cập nhật lúc: 2024-07-08 20:13:02
Lượt xem: 0

Khoảng cách gần quá rồi, hô hấp của anh nhanh dần giống như những sợi tóc trong tay, cứ thế đan xen vào nhau.

 

“Anh đã buộc được chưa?”

 

Tư Dư hơi nghiêng đầu qua, gần như chạm vào mặt Trần Không.

 

Hơi thở của bọn họ bỗng nhiên trở nên gấp gáp.

 

Trong nhà bếp chỉ có hai người, dường như không thể giấu diếm.

 

Trần Không trong chốc lát cảm thấy, thắt b.í.m tóc cho Tư Dư, không phải là một ý tưởng hay, nó khiến anh khó mà kiềm chế được.

 

May mà anh nghe thấy Ô Vân đang nói chuyện với mình.

 

Trần Không tay chân luống cuống dùng dây buộc tóc cột tóc đuôi ngựa lên cho cô, rồi thuận thế đi ra ngoài.

 

Sao anh ấy lại thẹn thùng như thế nhỉ.

 

Tư Dư cảm thấy anh thật dễ thương, lại hoàn toàn không biết, bản thân cũng đã đỏ mặt xấu hổ.

 

“Cậu nói chuyện gì?”

 

Trần Không ngồi trên ghế sofa, nhìn Kiều Kiều đang trang điểm cho Ô Vân.

 

Ô Vân đang kì kèo với Kiều Kiều về vấn đề nên trang điểm như thế nào.

 

Nhìn thấy Trần Không đang ngồi nhàn nhã, anh ta càng cảm thấy tức giận vì bất lực.

 

“Chỉ trách cậu đến cả tỏ tình cũng không nhanh bằng người khác!”

“Xin lỗi, là tôi đã giành trước.”

 

Tư Dư bưng trái cây đã rửa sạch đi ra, bên trong chiếc bát sứ trắng chất đầy những quả anh đào và dâu tây.

 

Kiều Kiều cầm lấy một trái anh đào ăn, rồi đi qua bàn luận cùng Tư Dư:

 

“Đường nét khuôn mặt của thầy Ô Vân thế này, có phải trang điểm giống con gái một chút cũng rất xinh đẹp phải không?

 

Tư Dư nhìn thấy thầy Ô Vân đang điên cuồng xua tay ra hiệu, vừa định gật đầu thì đột ngột dừng lại.

Cô không nói thêm lời nhận xét nào, quay người trở lại phòng bếp, để Kiều Kiều tiếp tục trò chơi của mình với Ô Vân.

 

Vì liên quan đến công việc, Ô Vân gần như là cả năm không thấy ánh mặt trời.

 

Làn da anh rất trắng, khi không nói chuyện, còn mang theo khí chất có vài phần u sầu.

 

Có lẽ thực sự trông sẽ khá đẹp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/chang-hoa-nhu-hoa/chuong-28.html.]

 

Tư Dư đồng ý với quan điểm của Kiều Kiều, lại không kìm được không nghĩ đến Trần Không.

 

Lông mi của anh ấy rất dài, màu mắt đen tuyền.

 

Tuy rằng tổng thể khuôn mặt rất đẹp, nhưng nổi bật nhất vẫn là đôi mắt ấy. 

 

Đến bây giờ đôi khi cô vẫn cảm thấy vô cùng khó tin khi bản thân có thể trở thành ánh sáng trong mắt anh ấy.

 

“Tư Dư, anh muốn cùng em chuẩn bị bữa trưa.” 

 

Một lúc sau, Kiều Kiều bắt đầu quay video, Trần Không lại đi vào phòng bếp.

 

Cùng nhau chuẩn bị bữa ăn khiến anh cảm thấy tràn đầy hạnh phúc.

 

Vì vậy, anh muốn từ từ học cách nấu ăn.

 

Ô Vân phải chịu đựng việc vừa trang điểm vừa ăn cơm.

 

Được một lúc anh lại đặt đũa xuống, lên tiếng thúc giục:

 

“Kiều Kiều, nhanh tẩy trang cho anh đi, đến chiều anh còn buổi phát sóng trực tiếp nữa.”

 

“Trang điểm khi phát sóng chẳng phải là càng tốt sao.”

 

“Cầu xin em đó.”

 

Khổ sở van nài một hồi, lớp trang điểm trên khuôn mặt Ô Vân cuối cùng cũng hoàn toàn được gỡ bỏ.

 

Anh ta lại quay trở về bàn ăn, cầm đũa lên, vừa ăn vừa khen ngợi:

 

“Tư Dư nấu ăn ngon quá.

 

Mấy món này, hôm nay Trần Không cậu đã học được hết chưa hả?”

 

Trần Không không thèm đếm xỉa tới anh ta, hỏi: “Không phải là cậu đã ăn xong rồi sao?”

 

Ô Vân thở dài một hơi: “Mới nãy còn son trên môi, ăn thế nào cũng cảm thấy khó chịu.”

 

Chiều hôm đó, Ô Vân và Trần Không cùng lên phát sóng trực tiếp.

 

Họ sử dụng công cụ vẽ do bên A cung cấp và cần phải lộ mặt.

 

Thật ra Trần Không gần như sẽ không nhận những hạng mục như thế này, nhưng lần này Ô Vân đã thuyết phục anh:

 

“Tôi biết cậu không thích lộ mặt, tôi cũng không thích mà.”

 

Loading...