Chạm để tắt
Chạm để tắt

Chàng hoạ như hoa - Chương 27

Cập nhật lúc: 2024-07-08 15:28:04
Lượt xem: 0

Một khi nghe thấy giọng điệu khàn khàn buồn bã của anh, người ta lập tức sẽ phải đầu hàng.

 

“Tại sao cậu lại tốt như vậy chứ?”

 

Kiều Kiều thở dài một hơi, ôm lấy cánh tay Tư Dư.

 

Tối hôm đó, bệnh cảm của Trần Không đã ổn hơn.

 

Ô Vân đến gặp anh, không ngừng cảm khái:

 

“Dù sao cũng là thanh niên trẻ, khả năng hồi phục mạnh mẽ thật.”

 

Sau đó, lại cố gắng buôn chuyện.

 

“Nhiều năm như vậy, cũng có không ít những cô gái tỏ tình với cậu.

 

Tại sao lại là Tư Dư vậy? Có phải là vì các cậu đã quen biết nhau từ sớm không?”

 

“Tại vì sao lại là Tư Dư ư?”

 

Trần Không không biết Ô Vân chính xác là đang muốn hỏi về điều gì, nhưng anh vẫn trả lời.

 

“Bởi vì cô ấy chính là cô ấy.”

 

Mọi người đều vô cùng bận rộn.

 

Trong vụ cá cược lần trước của Ô Vân và Kiều Kiều, ai thua cuộc phải làm người mẫu cho đối phương một lần.

 

Hôm nay, Kiều Kiều mang theo một túi đồ trang điểm lớn, mới sáng sớm đã tới trước cửa.

 

Nói là sáng sớm, nhưng thực ra cũng đã là mười một giờ trưa.

 

Kiều Kiều và Ô Vân, bọn họ đều là những sinh vật ngủ ngày cày đêm.

 

Chỉ có Tư Dư là có thói quen ngủ sớm dậy sớm, còn đi quanh chợ gần đó mua một chút thức ăn về rồi.

 

“Anh đã rửa mặt chưa đó?”

 

Tất cả đồ nghề đều bày ra cả, trước khi bắt đầu, Kiều Kiều đặt câu hỏi vô cùng cẩn thận.

 

“Tôi chỉ ở nhà thôi, cũng đâu có làm biếng.

 

Làm gì đến nỗi còn chưa rửa mặt chứ.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/chang-hoa-nhu-hoa/chuong-27.html.]

Ô Vân cạn lời, lại lo lắng, không biết Kiều Kiều muốn giày vò khuôn mặt của mình như thế nào.

 

Thế là, anh bèn tới trút giận lên Trần Không, trách móc hỏi:

 

“Tại sao cậu lại không tỏ tình trước!”

 

Tư Dư sắp xếp nguyên liệu trong nhà bếp, tính toán một lát nữa sẽ chuẩn bị bữa trưa.

 

Trần Không cũng đứng trong phòng bếp, muốn cùng cô làm cơm, lại không biết bắt đầu từ đâu.

 

Chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Tư Dư.

 

Mái tóc Tư Dư được cột lại lỏng lẻo, trong lúc cắt rau củ, dây buộc tóc trượt xuống.

 

Những lọn tóc dài xõa xuống, che đi gần hết khuôn mặt cô.

 

Trần Không nhặt chiếc dây lên, lại không biết nên giúp cô buộc lại thế nào.

 

Cuối cùng chỉ đành cầm vào tay, đưa lại cho Tư Dư.

 

Tư Dư ngẩng đầu, nhìn qua Trần Không.

 

Cô vừa mới xắt hành, gừng và tỏi, hai tay đều vướng mùi, đành bất đắc dĩ nhờ Trần Không.

 

“Anh có thể giúp em cột lên một chút được không?

 

Anh chỉ cần túm gọn tóc lại, dùng dây buộc tóc cột lên, sau đó cuốn một vòng là được.”

 

Trần Không duỗi tay ra, nhẹ nhàng vén tóc cô túm lại một chỗ.

 

Các đốt ngón tay anh vô tình lướt qua chạm vào gáy của Tư Dư.

 

Tóc cô lại vướng vào đầu ngón tay anh.

 

Trần Không đột nhiên không muốn giúp Tư Dư buộc tóc nhanh như vậy.

 

Anh bắt chước kiểu dáng anh từng thấy qua, vụng về bắt đầu thắt ra b.í.m tóc.

 

Ba lọn tóc tết lại với nhau.

 

Anh sợ Tư Dư sẽ bị đau, nên đè xuống rất lỏng lẻo.

 

Xúc cảm truyền từ đầu ngón tay cùng sự phối hợp của Tư Dư, lại khiến trái tim anh thắt lại.

 

Loading...