Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 97

Cập nhật lúc: 2024-08-18 12:47:56
Lượt xem: 9

Thấy cô không hứng thú, Ngô Á dường như nhận ra điều gì đó, không nói tiếp nữa.

Hồi cấp ba cô ta từng thầm thích Tưởng Thắng, cho dù bây giờ gặp lại, cũng khó tránh khỏi ngại ngùng, nhìn Diệp Tương thế này, chẳng lẽ cô ấy cũng...

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Buổi biểu diễn đã kết thúc hoàn toàn, thế nhưng Tưởng Thắng và Triệu Thiến Mộng vẫn chưa quay lại.

Trong lúc không biết bọn họ đã đi đâu và bao lâu nữa mới quay lại, một số bạn học lớp 8 đã không muốn chờ nữa.

Bọn họ đến đây là để chơi, chứ không phải đến đây chịu khổ chịu nóng chờ đợi người khác.

"Hay là chúng ta đi trước đi?" Có người đề nghị.

Bạn của Triệu Thiến Mộng không phải vẫn còn ở đây sao, bọn họ đi cũng chẳng sao.

Thảo luận một hồi, cuối cùng Ngô Á và Diệp Tương ở lại.

Có nam sinh muốn ở lại chờ cùng Diệp Tương, nhưng bị Diệp Tương từ chối.

Mọi người thấy cô lạnh lùng khó gần, nên đành rút lui.

Hai người ngồi trên ghế chờ đợi.

Nhưng điều khiến Diệp Tương không ngờ tới là, người đến trước không phải Triệu Thiến Mộng bọn họ, mà là Great White Shark.

Chắc hẳn là anh ta nhìn thấy cô vẫn chưa đi, nên mới đến hỏi thăm tình hình.

"Bạn cậu đâu rồi?" Anh ta nhớ rõ nhóm của Diệp Tương có ba người.

Diệp Tương đáp: "Hình như bọn họ có chút việc cần giải quyết, nên chưa quay lại, tôi ở đây đợi bọn họ."

Great White Shark hiểu ý.

"Bức ảnh lúc nãy đã chỉnh xong rồi, bây giờ tôi gửi cho cậu nhé?"

Diệp Tương nhấn nhận.

Trợ lý của Great White Shark chỉnh ảnh rất có tâm, bức ảnh được chỉnh vừa đẹp.

Ngô Á nói: "Diệp Tương, với khuôn mặt và khí chất này của cậu mà không đi làm coser thì thật là phí phạm."

Great White Shark vừa rồi cũng nói chuyện với cô ta, "Tôi cũng nghĩ vậy, với ngoại hình của cậu ấy, hoàn toàn có thể thử làm coser."

Ngô Á nhân cơ hội nói: "Có thể chụp ảnh chung một tấm được không? Tôi rất thích nhân vật mà anh cos."

Great White Shark đồng ý, nhưng lần này anh ta không dùng máy ảnh chuyên nghiệp để chụp, mà để Diệp Tương cầm điện thoại của Ngô Á chụp cho bọn họ một tấm.

Diệp Tương ngồi xổm xuống, tìm một góc độ, cố gắng chụp cho bức ảnh đẹp nhất có thể.

Ngô Á rất hài lòng với bức ảnh, sau khi cảm ơn hai người, liền vui vẻ tập trung chỉnh sửa ảnh.

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng từ bên hông mái che chiếu vào mặt Diệp Tương.

Great White Shark dùng tay áo che nắng cho Diệp Tương, "Đi vào trong một chút đi, chỗ này không ngồi được đâu, nắng quá."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-97.html.]

Diệp Tương xách túi của mình và Triệu Thiến Mộng, đổi sang chỗ ngồi mới.

Thấy ánh nắng không còn chiếu vào cô nữa, Great White Shark mới lên tiếng: "Có chuyện này tôi muốn hỏi ý kiến của cậu."

Diệp Tương mở to đôi mắt long lanh nhìn anh ta, như đang hỏi anh ta có chuyện gì.

Great White Shark hơi căng thẳng, "Tôi có thể đăng bức ảnh chụp chung của chúng ta lên dòng thời gian không? Tôi thấy chụp rất đẹp, muốn chia sẻ một chút, nhưng mà cậu yên tâm, trong dòng thời gian của tôi không có người lung tung đâu, đều là bạn bè trong giới và người thân thôi."

Diệp Tương không có ý kiến gì, "Được."

Great White Shark cong môi cười, "Cảm ơn cậu."

"Great White Shark, đi thôi, lát nữa còn có việc, phải đi bắt xe rồi."

Trợ lý tìm mãi không thấy người ở hậu trường, hỏi han mấy nhân viên khác, mới biết cậu nhóc này lại chạy đi tìm gái rồi.

Nhìn thấy vẻ mặt bực bội của trợ lý, Great White Shark cười ngượng ngùng, "Vậy tôi đi trước đây."

Anh ta đi theo trợ lý rời đi, tay không ngừng nghỉ, soạn một dòng trạng thái, đăng bức ảnh chụp chung của hai người lên.

【Great White Shark: Một bức ảnh đầy ý nghĩa, và một cô gái thú vị [hình ảnh.JPG] @Diệp Tương】

Từ lúc thêm bạn bè, đến giờ, đã đủ để anh ta xem hết một lượt dòng thời gian của Diệp Tương.

Có lẽ sau khi về nhà, anh ta có thể rủ cô chơi game thử.

Vừa hay bạn đồng hành cho hoạt động "CP Đại Chiến" anh ta vẫn chưa chọn được...

Trong lòng Great White Shark đã có chủ ý.

Nghĩ đến việc Vũ Thanh từ chối mình lần trước, nụ cười của anh ta càng thêm sâu xa.

May mà Vũ Thanh không cho anh ta thông tin liên lạc, nếu không thì hôm nay làm sao anh ta có cơ hội phát hiện ra bạn đồng hành mới cho hoạt động chứ?

Bên kia, Chu Trạch vừa mới chợp mắt được một lúc, đã bị tiếng ồn ào ở tầng dưới đánh thức.

Anh ta gãi gãi đầu, bực bội kêu lên một tiếng.

Chu Trạch bò dậy, chuẩn bị ra ngoài tìm khách sạn ngủ, lúc ra ngoài chờ thang máy, anh ta mở dòng thời gian, muốn xem có gì mới mẻ không.

Lập tức nhìn thấy dòng trạng thái mới của Great White Shark.

Chữ đi kèm với ảnh.

Chán chết.

Anh ta đang định lướt qua, thì bỗng nhiên phát hiện Great White Shark còn tag người khác.

Lúc nhìn thấy cái tên quen thuộc kia, Chu Trạch trừng lớn mắt đầy khó tin.

"Chờ đã, cái quái gì thế này?"

Không phải là người mà anh ta đang nghĩ đến chứ?

 

Loading...