Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 96

Cập nhật lúc: 2024-08-18 12:30:57
Lượt xem: 18

Buổi biểu diễn bắt đầu, Diệp Tương say sưa theo dõi, còn quay lại một đoạn nhảy đặc sắc đăng lên nhóm chat "Gia đình hạnh phúc", tiện thể chia sẻ lên dòng thời gian.

Không lâu sau đã có người like bài đăng của cô.

Là Chu Trạch vừa mới ngủ dậy.

Làm streamer đa số đều là cú đêm, nếu không phải bị tiếng sửa nhà ở tầng dưới làm ồn, chắc anh ta sẽ ngủ đến tận chiều.

Anh ta bình luận: 【Sống sung sướng phết nhỉ, đi xem biểu diễn à? Nhưng mà cái sân khấu này hơi đơn sơ đấy, ở đâu vậy?】

Lúc Chu Trạch bình luận, Diệp Tương đã cất điện thoại rồi, cô đến đây là để xem biểu diễn, chứ không phải tìm chỗ đẹp để chơi điện thoại.

Chờ mãi không thấy hồi âm, Chu Trạch cũng đặt điện thoại xuống, tiếp tục ngủ bù.

Theo thứ tự từ nổi tiếng đến ít nổi tiếng, các hot TikToker và coser lần lượt xuất hiện, xen kẽ là màn trình diễn của linh vật khu vui chơi Vạn Tượng.

Linh vật của khu vui chơi Vạn Tượng là một chú gấu trúc có cánh, thân hình mũm mĩm lắc lư trên sân khấu trông vô cùng đáng yêu.

Diệp Tương đang xem đến say sưa, thì thấy Tưởng Thắng đột nhiên nghiêng người về phía cô, thò người qua trước mặt cô, gõ gõ vào túi xách của Triệu Thiến Mộng.

Cô theo bản năng ngả người ra sau, chiếc ghế xếp dựng tạm thời theo đó ngả ra phía sau.

Tưởng Thắng vội vàng đỡ lấy cô, tránh cho Diệp Tương khỏi tình huống xấu hổ là ngã vào người ngồi hàng sau.

Diệp Tương cảm thấy anh ta thật kỳ quặc, đã muốn ngồi cùng Triệu Thiến Mộng, tại sao còn phải kẹp cô ở giữa?

Cô đang định đề nghị đổi chỗ, thì nghe thấy Tưởng Thắng hạ giọng, lạnh lùng nói với Triệu Thiến Mộng: "Triệu Thiến Mộng, tôi có chuyện muốn hỏi cô, cô ra ngoài với tôi một chút."

Triệu Thiến Mộng bị thái độ của Tưởng Thắng làm cho mất mặt, mím môi không chịu nhúc nhích.

Cô ta còn chưa tức giận vì hành động thân mật vừa rồi của Tưởng Thắng và Diệp Tương, Tưởng Thắng dựa vào đâu mà chỉ vì cô ta cho anh ta một chút sắc mặt đã nổi giận?

Nhưng khi nhận ra Tưởng Thắng dường như thật sự tức giận, cô ta lại không dám làm căng nữa.

Cô ta miễn cưỡng nhét túi xách cho Diệp Tương, "Cầm giúp tôi."

Nói xong, liền đi theo Tưởng Thắng ra ngoài.

Diệp Tương không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thầm nghĩ xem ra không cần đổi chỗ nữa rồi, còn về chuyện hai người họ xảy ra chuyện gì, cô cũng chẳng tò mò.

Không lâu sau, Great White Shark trong bộ trang phục lộng lẫy bước ra sân khấu.

Vinh Quang Chiến Kỷ là tựa game có độ nổi tiếng cao nhất trong giới trẻ hiện nay, dàn coser cực phẩm vừa xuất hiện, đã khiến đám đông phía dưới hò reo không ngớt.

Diệp Tương ngồi dưới sân khấu xem dàn coser của Vinh Quang Chiến Kỷ tương tác với nhau, có lẽ là ảo giác của cô, cô luôn cảm thấy Great White Shark dường như đã phát hiện ra vị trí của cô, và thỉnh thoảng lại nhìn về phía cô.

Đã có vài lần, ánh mắt hai người chạm nhau.

"Cậu quen coser trên kia à?"

Ngô Á, cô gái ban nãy bắt chuyện với Triệu Thiến Mộng đầu tiên, không biết từ lúc nào đã dịch sang ngồi cạnh Diệp Tương, cô ta dường như cũng phát hiện ra nam coser đẹp trai nhất kia có sự quan tâm đặc biệt với Diệp Tương.

"Nếu hai người quen nhau, cậu có thể giúp tôi xin một tấm ảnh chung được không?" Cô ta thăm dò hỏi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-96.html.]

Diệp Tương lắc đầu, "Chúng tôi không quen."

Ngô Á thầm cười khẩy trong lòng, quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bạn của Triệu Thiến Mộng cũng giống hệt cô ta.

Nhưng câu nói tiếp theo của Diệp Tương, lại khiến cô ta thay đổi suy nghĩ.

Diệp Tương giải thích: "Có lẽ anh ấy thấy tôi quen mặt, lúc nãy Tưởng Thắng dẫn chúng tôi vào cánh gà, có gặp anh coser này, còn chụp ảnh chung nữa, nếu cậu cũng muốn chụp ảnh chung, lát nữa có thể hỏi Tưởng Thắng, chắc anh ấy giúp được."

Đối với người cùng giới, Diệp Tương nói chuyện nhiều hơn, kiên nhẫn hơn.

Ngô Á nhìn thấy thái độ chân thành của cô, lúc này mới nhận ra, hình như cô ta đã nhầm lẫn khi đánh đồng Diệp Tương với Triệu Thiến Mộng.

Cũng phải, nếu Triệu Thiến Mộng thật sự coi Diệp Tương là bạn, lúc nãy đã không nói những lời như vậy.

Vừa khiến cô mất mặt, vừa đẩy cô vào thế khó xử.

Bản thân muốn tìm đại gia mà không dám nói thẳng ra, lại lấy bạn bè ra làm cái cớ.

Đáng tiếc là đám con trai kia không nhìn thấu được chiêu trò này.

Nghĩ đến đây, Ngô Á liền cảm thấy, khoảng cách giữa cô ta và Diệp Tương đã được rút ngắn đi rất nhiều.

Kẻ thù của kẻ thù là bạn, câu nói này cũng có lý lắm.

"Vậy lát nữa tôi hỏi Tưởng Thắng xem sao."

Tiết mục trên sân khấu sắp kết thúc, đến phần chào kết, khán giả lần lượt rời đi, nhưng mọi người thấy Triệu Thiến Mộng và Tưởng Thắng vẫn chưa quay lại, cũng không tiện bỏ đi trước.

Ngô Á ngồi chán chường, bèn bắt chuyện với Diệp Tương.

"Hai người thật sự là bạn từ nhỏ à? Quan hệ tốt như vậy, còn học cùng trường cùng khối nữa, nhưng sao hồi cấp ba tôi chưa từng nghe Triệu Thiến Mộng nhắc đến cậu vậy?"

Diệp Tương đáp: "Hồi nhỏ quen biết nhau, lớn lên không ở cùng một chỗ nữa, nên không chơi với nhau nữa."

"Dạo này tình cờ gặp lại, nên mới hẹn nhau ra ngoài chơi."

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Nhưng mà trải nghiệm đi chơi có hơi khó diễn tả.

"Ồ... Cậu học lớp 2 phải không, còn nhớ Kinh Vân Phi lớp cậu không?"

Diệp Tương hơi đau đầu.

Sao cứ hễ nghe cô học lớp 2, là lại hỏi đến Kinh Vân Phi vậy?

"Nhớ."

Ngô Á tự nói tự thoại: "Trai đẹp số một trường chúng ta đấy, nhưng nghe nói đã có chủ từ lâu rồi, cô gái mà cậu ấy thích hình như rất bí ẩn, đến lúc tốt nghiệp rồi mà trường chúng ta vẫn không ai biết là ai. Nhưng mà tôi nói cho cậu nghe một bí mật nội bộ nhé, thật hay giả thì tôi cũng không rõ, cậu nghe cho vui thôi."

"Kinh soái ca là học sinh chuyển trường đến đúng không? Nghe nói bạn gái cậu ấy là con gái của một gia đình thế giao với nhà cậu ấy, vì một số biến cố mà hai người chia tay, Kinh soái ca thi đại học chọn trường ở ngay thành phố bạn gái đang sống, sau khi lên đại học, hai người liền quay lại với nhau."

Diệp Tương gật đầu một cách máy móc, "Ừm, tôi biết rồi."

 

Loading...