Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 98

Cập nhật lúc: 2024-08-18 12:49:46
Lượt xem: 16

Anh ta ấn vào tag của Great White Shark, sau đó chuyển hướng sang dòng thời gian của Diệp Tương.

Chu Trạch im lặng.

Bình luận mà anh ta đăng trước khi ngủ, giờ này đối phương vẫn chưa trả lời.

Hóa ra là đi chơi với Great White Shark rồi.

Hai người bọn họ quen nhau từ lúc nào vậy?

Không phải lần trước Great White Shark còn xin anh ta thông tin liên lạc của Mèo Nhỏ Mềm Xèo sao?

"A a a a a!!! Bực mình quá đi mất!!!"

Anh ta chỉ ngủ có một giấc, sao đã bị "hốt" mất người rồi?!

Anh ta còn chưa gặp mặt cô bé đồng hành kia, vậy mà Great White Shark đã chụp ảnh chung với người ta rồi!

Chu Trạch lưu bức ảnh chung lại, nghĩ thế nào cũng thấy khó chịu, lần đầu tiên mở chế độ chỉnh sửa, phần còn lại của bức ảnh - cũng chính là Great White Shark, không chút lưu tình cắt bỏ.

"Nhìn thuận mắt hơn nhiều." Anh ta lẩm bẩm.

Làm xong tất cả những việc này, Chu Trạch mới mở khung chat của Great White Shark.

Chu Trạch: 【Great White Shark, cậu giỏi thật đấy, cướp người của tôi hả? Cậu có ý đồ xấu, cậu hèn hạ!】

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, Great White Shark nhìn thấy tin nhắn của Chu Trạch gửi đến, đầu óc mơ hồ.

Great White Shark: 【?】

Chu Trạch: 【Đừng giả vờ nữa, bằng chứng vẫn còn đang ở trên dòng thời gian của cậu kìa!】

Great White Shark suy nghĩ một lúc, rất nhanh đã hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.

Nếu anh ta đoán không nhầm, Diệp Tương chính là cô bé đồng hành của Chu Trạch, rất có thể cô ấy chính là Mèo Nhỏ Mềm Xèo đã chơi game cùng Chu Trạch hôm đó?

Bây giờ nghĩ lại, giọng nói quả thực rất giống, nhưng lúc nãy gặp mặt Diệp Tương, anh ta không hề liên tưởng Mèo Nhỏ Mềm Xèo với cô là cùng một người.

Dù sao thì làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy chứ.

Chu Trạch bên kia sắp tức điên rồi.

Anh ta vất vả lắm mới tìm được một cô bé đồng hành vừa ý, Great White Shark không những "đào góc tường" anh ta, mà còn ra vẻ mặt dày như vậy.

Đánh dấu hỏi với anh ta làm gì, người nên đánh dấu hỏi là anh ta mới đúng chứ!

Chu Trạch: 【Cậu đừng có ý đồ gì với cô ấy, OK?】

Great White Shark: 【Không OK】

Chu Trạch: 【?】

Anh ta vội vàng chuyển cho Diệp Tương một khoản tiền lớn làm phí đặt trước đồng hành mới yên tâm hơn một chút.

Chu Trạch: 【Hừ hừ.】

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-98.html.]

Great White Shark mà lại lanh bằng anh ta sao?

Chu Trạch: 【Thôi được rồi, có bản lĩnh thì cậu cướp đi】

Tức giận quá, anh ta lại gửi thêm mười mấy chữ "hừ hừ" nữa.

Great White Shark mỉm cười, trả lời anh ta: 【Vậy thì (mỗi người một khả năng)】

Chu Trạch nhìn thấy câu trả lời, suýt chút nữa thì đập nát điện thoại, "Mẹ kiếp, mỗi người một khả năng? Giả vờ cái gì, cậu có nhiều tiền bằng tôi sao?"

Nói xong, anh ta lại chuyển cho Diệp Tương một khoản tiền, kèm theo ghi chú: 【Không được chơi với người khác, chỉ được chơi với tôi thôi】

Diệp Tương vừa mở điện thoại đã thấy hai thông báo chuyển khoản số tiền lớn, cộng thêm ghi chú của Chu Trạch, thật sự là khó hiểu.

Cô không nhận, mà trả lời: 【Theo giá đồng hành của tôi, số tiền anh chuyển, tôi chơi với anh mỗi ngày 8 tiếng, chơi hai năm cũng không hết...】

Hơn nữa cô cũng không có thời gian chơi với anh ta mỗi ngày 8 tiếng.

Chu Trạch: 【Nhanh nhận đi】

Diệp Tương: 【...】

Chu Trạch: 【Không cần lo phí đồng hành không đủ】

Chu Trạch: 【Bây giờ tôi tuyên bố tăng lương cho em】

Chu Trạch: 【Bây giờ có thể nhận rồi chứ?】

Diệp Tương: "..."

Cô nhấn nhận tiền, đối phương lập tức gửi cho cô một sticker giơ ngón tay cái khen ngợi.

Diệp Tương nhìn số dư tài khoản, nở nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay.

Tuy không biết tại sao ông chủ lại phát điên chuyển tiền tăng lương cho cô, nhưng vì tiền, cô quyết định dâng hiến lòng trung thành tuyệt đối cho ông chủ hào phóng này.

"Diệp Tương, tôi về trước đây, cậu muốn chơi thì cứ chơi tiếp đi."

Triệu Thiến Mộng và Tưởng Thắng cuối cùng cũng quay lại, chỉ là sắc mặt hai người đều rất khó coi.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Khác hẳn với bầu không khí gần gũi lúc mới gặp hai người, hai người trước mặt, trông như thể ai cũng không muốn để ý đến ai.

Quan sát kỹ, có thể thấy hốc mắt Triệu Thiến Mộng đỏ hoe, như thể vừa mới khóc xong.

Diệp Tương không hỏi nhiều, gật đầu nói: "Ừm, vậy hai người về trước đi."

Tưởng Thắng kéo kéo cổ áo, bực bội đi lại hai bước, "Vậy cậu về bằng cách nào?"

Khu vui chơi vừa mới khai trương, ở đây khó bắt xe, trời thì nắng nóng, để Diệp Tương chen chúc trên xe buýt...

Nhưng bây giờ anh ta phải đưa Triệu Thiến Mộng về trước.

Với tâm trạng hiện tại của anh ta, đừng nói là tiếp tục vui chơi, anh ta sợ lát nữa lại cãi nhau với Triệu Thiến Mộng.

Lúc này Ngô Á lên tiếng: "Trên xe của chúng tôi vẫn còn chỗ trống, lát nữa Diệp Tương về cùng chúng tôi đi."

 

Loading...