Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 227

Cập nhật lúc: 2024-08-20 19:40:48
Lượt xem: 6

Bận rộn cả ngày, giữa chừng lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, Diệp Tương lúc này mệt mỏi rã rời, cố gắng gượng người lên rửa mặt, vừa ngã xuống giường đã ngủ thiếp đi.

Vì vậy cũng bỏ lỡ những tin đồn liên quan đến mình trên diễn đàn trường.

Trong nhóm người trẻ tuổi hiện nay, diễn đàn vốn dĩ đã bị đào thải từ lâu, nhưng có một bộ phận là ngoại lệ.

Đó chính là sinh viên đại học.

Đặc biệt là trong nhóm sinh viên trường trọng điểm, tần suất sử dụng diễn đàn rất cao.

Mỗi khi sinh viên mới nhập học hai tháng đầu, diễn đàn trường lại đặc biệt náo nhiệt.

Sau khi đêm hội chào mừng tân sinh viên kết thúc, số lượng người hoạt động trên diễn đàn đã đạt đến đỉnh điểm trong năm.

Những bài đăng nổi bật trên trang chủ càng hiếm hoi hơn, đều liên quan đến cùng một người.

【Trời ơi! Mười giây, tôi muốn biết toàn bộ thông tin về cô em xinh đẹp này! Kèm theo: hình ảnh.JPG】

【Đây là trường chúng ta sao? Đây thực sự là trường chúng ta sao? Sao trước giờ tôi chưa từng thấy nhỉ a a a a a a】

【Mọi người ơi, lý do đổi người diễn kịch đến rồi, oan uổng cho “con ông cháu cha” rồi!】

【Có ai cho tôi xin info vợ tôi không?】

【Hóng hớt không? Tôi đã tìm ra cô nàng đang hot hòn họt rồi, tin tốt là cô ấy học trường chúng ta, tin xấu là… xung quanh cô ấy có quá nhiều vệ tinh, mọi người hãy từ bỏ giấc mơ viển vông đi thôi [HOT~]】

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

【Chủ thớt: Tạm thời gọi cô ấy là Bạch Tiểu Thư, theo như tôi biết thì có rất nhiều người theo đuổi cô ấy, trước tiên đặt cho bọn họ cái tên, tiện nói chuyện hơn.】

【Chủ thớt: Số một tôi từng tiếp xúc, nhìn thì có vẻ rất dịu dàng, nhưng thực tế lại lạnh lùng muốn chết, làm việc chung với anh ta thì không cần lo lắng quá nhiều, nhưng phải học cách chịu áp lực, vậy nên gọi anh ta là “tiền bối cao lãnh quái vật áp lực” đi.】

【Chủ thớt: Số hai gần đây cũng coi như là nhân vật nổi tiếng trong trường, cho chút gợi ý, tân sinh viên đội bóng rổ, gọi là gì nhỉ… khá cao, cứ gọi là “nam thần 1m88” được rồi.】

【Hóng hớt! Cậu làm tôi sốt ruột muốn chết, lừa tôi à!】

【Chủ thớt: Đừng giục… Gộp chung số ba và số bốn để nói luôn, là người trường khác, không rõ có phải đang theo đuổi Bạch Tiểu Thư hay không, nhưng quan hệ khá thân thiết, một người ngốc nghếch đẹp trai, một người nhìn là biết rất nhiều tâm cơ, gọi bọn họ là “nam sinh da đen khỏe khoắn” và “tra nam trà xanh” đi.】

【Chủ thớt: Số năm khó đánh giá, không thể nói nhiều, bối cảnh của người ta có chút… Mọi người đều hiểu mà, để tránh rắc rối, tôi sẽ gọi anh ta là “thiếu gia siêu giàu” nhé.】

【Mau kể tiếp đi!】

【Nhiều người theo đuổi vậy sao? Chia cho tôi một người được không?】

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-227.html.]

【Chủ thớt: Tôi gõ bàn phím đến mức sắp bốc khói rồi, còn chưa đủ nhanh sao?】

【Chủ thớt: Tôi cũng chỉ tình cờ gặp mấy lần, chỉ có thể nói với mọi người những gì tôi biết.】

【Cậu mau nói đi!】

【Nhiều người theo đuổi vậy sao? Chủ thớt chắc chắn là nói thật, vậy cô gái này không phải là trà xanh đích thực sao?】

【Chủ thớt: Đã xóa bình luận tiêu cực, block luôn, không cho phép các người nói Bạch Tiểu Thư của tôi không tốt!】

【Chủ thớt: Tôi chỉ dẫn mọi người hóng hớt thôi, không phải để cho những người có mắt như mù đến đây phát điên.】

【Chủ thớt: Chuyện này không biết bắt đầu từ đâu, tôi quen Bạch Tiểu Thư, nhưng Bạch Tiểu Thư không quen tôi, rất thần kỳ đúng không, mỗi lần tôi đều lướt qua thế giới của cô ấy, nhưng chưa từng có bất kỳ giao điểm nào.】

【Chủ thớt: Sao tôi biết “tiền bối cao lãnh quái vật áp lực” thích Bạch Tiểu Thư? Chuyện này cũng khá trùng hợp, chi tiết cụ thể không thể nói rõ ràng, nếu không sẽ lộ tẩy mất. Chỉ có thể nói đơn giản với mọi người, tôi quen biết “tiền bối cao lãnh quái vật áp lực” mà, anh ta là người cực kỳ sợ phiền phức và rất lạnh lùng, nhưng kiểu lạnh lùng này không phải là kiểu hời hợt bên ngoài, mà là giấu rất kỹ, nhưng người có tính cách như vậy, lại bắt đầu âm thầm làm việc tốt, giúp Bạch Tiểu Thư đặt một món đồ cô ấy cần, nhưng không nói cho cô ấy cũng không nói cho bất kỳ ai, sợ cô ấy áp lực, haizzz.】

【Có chút ngọt ngào là sao…】

【Cậu vừa nói, tôi hình như đoán được “tiền bối cao lãnh quái vật áp lực” là ai rồi, là người đã tốt nghiệp kia sao?】

【Chủ thớt: Suỵt suỵt suỵt, biết trong lòng là được rồi, nói nhiều nữa tôi sẽ xóa bài đấy!】

【Hiểu rồi! Tôi im miệng đây, cậu mau kể tiếp đi!】

【Chủ thớt: Đang viết đây! Đừng giục! Nói chuyện mới nhất trước nhé, “thiếu gia siêu giàu” và Bạch Tiểu Thư vừa nãy còn ở cùng nhau, đến cổng trường mới tách ra.】

【Chủ thớt: Hai người vừa đi vừa cười nói, cụ thể nói gì thì chủ thớt cũng không rõ, nhưng chắc chắn là “thiếu gia siêu giàu” rất vui vẻ, đều là đàn ông với nhau, tôi hiểu rõ ánh mắt của anh ta, nói hơi khoa trương một chút chính là núi băng tan chảy, cậu hiểu không? “Thiếu gia siêu giàu” trông rất lạnh lùng, nhưng khi ở cùng Bạch Tiểu Thư, dáng vẻ đó… haizzz…】

【Chủ thớt: Dù sao lúc nhìn thấy “thiếu gia siêu giàu” tôi đã sững sờ luôn! Bởi vì ước mơ của chủ thớt chính là được vào công ty của “thiếu gia siêu giàu” làm việc, làm một nhân viên văn phòng hạnh phúc hu hu hu hu】

【Không phải là hai người tôi nhìn thấy lúc nãy chứ… hình ảnh.JPG Khoảng bảy tám giờ tối đói bụng định ra ngoài mua đồ ăn khuya, kết quả nhìn thấy một đôi trai tài gái sắc ở cổng trường, tôi còn tưởng là đoàn phim đang quay phim thần tượng, liền lấy điện thoại ra chụp một tấm, không được, tôi phải đi tìm hiểu lai lịch của anh chàng này mới được.】

【Tìm xong chưa? Rốt cuộc là giàu cỡ nào?】

【+1 tò mò】

【…】

【+10086 tò mò】

【Tôi về rồi, mọi người ơi, xóa ảnh rồi, tôi không dám động vào anh ta đâu, chỉ có thể nói biệt danh mà chủ thớt đặt rất phù hợp với thực tế, hu hu hu hu, tôi cũng muốn vào công ty của “thiếu gia siêu giàu” làm việc, dù sao phúc lợi đãi ngộ ở đó nổi tiếng là tốt nhất.】

【Mẹ kiếp, thật hay giả vậy? Chủ thớt có phải là Bạch Tiểu Thư không? Tự biên tự diễn đấy à? “Thiếu gia siêu giàu” mà thích một nữ sinh bình thường trong trường sao?】

 

Loading...