Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ba Tôi Là Long Ngạo Thiên Trong Tiểu Thuyết Nam Sinh - Chương 20.4

Cập nhật lúc: 2024-09-23 23:54:32
Lượt xem: 292

Nhân viên của chương trình đều bị vẻ ngoài và khí chất của Cố Cảnh Hằng làm say mê, nhưng nghĩ đến việc anh là người phản đối chuyện kết hôn, những ảo mộng trong lòng họ ngay lập tức tan vỡ vì thực tế khắc nghiệt.

 

Việc Cố Cảnh Hằng đưa con gái tham gia chương trình đã nhanh chóng lan truyền trong giới. Lâm Khánh Khánh là người biết sau cùng. Khi cô nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của Cố Cảnh Hằng ngồi trên xe, còn Mộng Chi ngồi bên cạnh, mặc dù cả hai không nói chuyện nhiều, nhưng sự hòa hợp và vui vẻ giữa họ khiến Lâm Khánh Khánh ghen tị đến mức mắt đỏ hoe.

 

"Ông ấy rõ ràng là ba của mình!"

 

Lâm Khánh Khánh vừa nói vừa khóc, đau lòng vô cùng.

 

"Ông ấy rõ ràng là ba của mình!"

 

Lần này, cô bé gần như hét lên.

 

Nếu lúc này có mặt ở đó, cô chắc chắn sẽ kéo Mộng Chi ra khỏi ba của mình, không cho cô bé đứng gần ông. Rõ ràng hai người họ là một cặp song sinh, tại sao số phận lại khác nhau đến vậy? Tại sao Mộng Chi được ở bên cạnh ba, còn cô thì không?

 

Cô không hề muốn người cha tên Lâm Thắng Cường kia, cô muốn Cố Cảnh Hằng làm ba của mình.

 

Chỉ cần nghĩ đến việc ba sẽ nắm tay Mộng Chi, xuất hiện trước tất cả các phương tiện truyền thông, nhận được sự ngưỡng mộ của các bạn nhỏ khác, nước mắt của cô lại tuôn rơi. Cô cảm thấy tất cả mọi thứ của mình đều bị cô em gái mới này cướp mất, vừa buồn vừa đau lòng.

 

Trang Doanh Doanh nghe người giúp việc nói rằng Lâm Khánh Khánh đang rất buồn bã, bà chẳng nói gì, chỉ có chút mệt mỏi tháo chiếc nhẫn kim cương khỏi tay. Lâm Khánh Khánh buồn, mà bà cũng chẳng vui vẻ gì.

 

Cố Cảnh Hằng đưa Mộng Chi tham gia chương trình, bà không tin một ông chủ lớn như vậy lại rảnh rỗi, bỏ tiền bạc không kiếm mà đi tham gia chương trình. Chẳng phải cũng là vì Mộng Chi sao?

 

Vậy Khánh Khánh thì sao?

 

Chẳng lẽ nhà họ Cố thực sự sẽ bỏ mặc Khánh Khánh?

 

Từ sự tự tin ban đầu, Trang Doanh Doanh dần trở nên không chắc chắn và lo lắng. Bà cảm thấy kế hoạch ban đầu của mình có thể sắp thất bại. Nhưng dù bà có căng thẳng đến đâu, bà vẫn phải tạm thời kiềm chế, chờ đợi xem liệu có cơ hội nào không.

 

Trang Doanh Doanh lướt qua trang Weibo chính thức của chương trình "Ba và con cùng lớn lên" và phần bình luận, sau đó xem một vài tin tức liên quan. Bà chợt nhận ra điều gì đó quan trọng. Có lẽ Cố Cảnh Hằng tham gia chương trình vì gần đây có quá nhiều tin đồn liên quan đến việc Mộng Chi trở về nhà, nhiều người bàn tán về chuyện "công chúa thật giả" và so sánh hai chị em họ.

 

Nhận ra điều này, ánh mắt của Trang Doanh Doanh lóe lên vẻ đắc ý.

 

Bà biết mà, Cố Cảnh Hằng không thể không quan tâm đến danh tiếng của nhà họ Cố.

 

Nhìn xem, chẳng phải họ đang sốt sắng sao?

 

Ai cũng có thể thấy rõ rằng, từ bất kỳ khía cạnh nào, Mộng Chi đều không thể so sánh với một cô bé được nuôi dưỡng trong gia đình hào môn như Khánh Khánh. Đây là sự thật không thể thay đổi.

 

Nghĩ vậy, Trang Doanh Doanh thầm vui mừng trong lòng. Bà từ đầu đã không thích Mộng Chi, nếu không thì bà đã chẳng đưa Khánh Khánh về nhà mình nuôi dưỡng. Từ trước đó nhà họ Lệ đã quyết định sẽ kết thông gia với nhà họ Cố, và con dâu nhà họ Lệ chỉ có thể là Khánh Khánh, cô bé đã được nuôi dạy tử tế dưới sự bảo bọc của ông cụ.

 

Thế nên, cô bé mới 10 tuổi như Mộng Chi đã trở thành cái gai trong mắt Tang Doanh Doanh.

 

Hãy chờ mà xem, rồi Cố Cảnh Hằng sẽ nhận ra Khánh Khánh tốt hơn thế nào. Nếu ngay từ đầu anh chọn Khánh Khánh, mọi chuyện đã chẳng rắc rối đến mức này, còn phải lên chương trình để chứng minh điều gì nữa chứ.

 

Trang Doanh Doanh giờ đây hoàn toàn chắc chắn rằng, chẳng bao lâu nữa Cố Cảnh Hằng sẽ tỉnh ngộ, từ bỏ Mộng Chi và đón Khánh Khánh đang được nuôi dưỡng tạm thời ở nhà họ Lệ trở về. Sau đó, chuyện liên hôn giữa hai nhà sẽ tự nhiên thành công.

 

"Phu nhân, món yến sào của bà đã được mang tới."

 

Người giúp việc đã bưng lên món yến sào hầm táo đỏ mà Trang Doanh Doanh rất chăm chút để giữ gìn nhan sắc.

 

"Cứ để ở đó đi."

 

"Dạ vâng."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ba-toi-la-long-ngao-thien-trong-tieu-thuyet-nam-sinh/chuong-20-4.html.]

Trang Doanh Doanh dùng thìa khuấy món yến sào trong tay, vừa ăn vừa lướt mạng, thích thú xem những bình luận khen ngợi và thương cảm cho Lâm Khánh Khánh.

 

Sau khi đặt điện thoại xuống, bà tận hưởng món yến sào một cách thỏa mãn.

 

Vừa mới đặt bát yến sang một bên, giọng người giúp việc từ dưới nhà vang lên.

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

"Thưa phu nhân, có điện thoại cho bà ạ."

 

"Được rồi, tôi xuống ngay."

 

Trang Doanh Doanh không biết ai lại gọi điện cho bà vào giờ này, cho đến khi nghe thấy giọng nữ quen thuộc từ đầu dây bên kia, thì ra là Tô Tuyết Chi.

 

Vì quan hệ tốt đẹp giữa nhà họ Cố và nhà họ Lệ, Tô Tuyết Chi và Trang Doanh Doanh cũng có qua lại. Nhưng bà ta khôn ngoan hơn, vừa không để giới thượng lưu nghĩ rằng mình qua lại với một ngôi sao nhỏ, vừa không để Trang Doanh Doanh cảm thấy bị cô lập. Tô Tuyết Chi duy trì tốt mối quan hệ với cả hai bên, không bên nào có thể trách cứ.

 

Tô Tuyết Chi lần này hẹn Trang Doanh Doanh đi uống trà chiều, còn yêu cầu bà ấy mang theo Lâm Khánh Khánh.

 

Trang Doanh Doanh vốn đã không ưa Cố Mộng Chi, Tô Tuyết Chi cũng chẳng ưa cô bé. Lý do rất đơn giản: nếu Cố Mộng Chi nhận được nhiều sự quan tâm của ông cụ Cố, thì con đường của các bà trở nên khó khăn hơn. Thế là, cả hai nhanh chóng đạt được sự thấu hiểu ngầm và thống nhất hẹn gặp tại một khách sạn 5 sao để uống trà chiều.

 

Sau khi hẹn giờ xong, Trang Doanh Doanh đi tìm Lâm Khánh Khánh.

 

Với việc Tô Tuyết Chi chủ động tỏ thiện chí, Trang Doanh Doanh cảm thấy như vừa uống được một viên thuốc an thần, tự tin rằng mọi việc mình làm đều đúng đắn.

 

Với tư cách là một ngôi sao nổi tiếng, mọi động thái của Trang Doanh Doanh trên mạng xã hội đều được truyền thông và người hâm mộ chú ý sát sao.

 

Kể từ khi bà công khai rằng nhà họ Lệ nhận nuôi Lâm Khánh Khánh, truyền thông và cư dân mạng đều đoán rằng bà đang chuẩn bị một cô dâu nuôi từ bé cho con trai mình. Dưới con mắt chọn lọc kỹ càng của Tang Doanh Doanh, rõ ràng bà rất quý mến Lâm Khánh Khánh, nếu không thì đã không vui vẻ đón nhận cô bé về nhà họ Lệ như vậy.

 

Kết quả là khi thấy Trang Doanh Doanh dường như đã "thích" một bài đăng có nội dung chỉ trích Cố Mộng Chi, truyền thông lại càng chắc chắn rằng quan điểm của bà về Cố Mộng Chi và Lâm Khánh Khánh đã rõ ràng.

 

Truyền thông A thành thậm chí đã tưởng tượng ra một câu chuyện đầy kịch tính, đoán rằng khi lớn lên, Cố Mộng Chi và Lâm Khánh Khánh có thể sẽ yêu cùng một người đàn ông. Người ta thường nói rằng sở thích của cặp song sinh thường giống nhau, và khả năng họ thích cùng một người là rất cao.

 

Nếu người đó lại là Lệ Đình, thì chắc chắn sẽ có một vở kịch đặc sắc để xem.

 

Với một bà mẹ chồng khó tính như Tang Doanh Doanh, tiêu chuẩn của bà đối với con dâu chắc chắn sẽ rất cao và nghiêm khắc.

 

*

 

"Phì! Bọn họ đang nói cái gì vớ vẩn thế? Tôi thấy đám người này đúng là rảnh rỗi không có việc gì làm, suốt ngày bịa đặt những câu chuyện vô bổ! Mộng Chi của chúng ta làm sao lại kém cỏi đến mức phải tranh giành đàn ông với ai? Trên đời này hết đàn ông rồi chắc? Đúng là toàn nói nhảm!"

 

Người đàn ông đang vừa xem tin tức vừa lẩm bẩm phàn nàn: "Cái bà Trang Doanh Doanh kia còn định chen vào chuyện gì nữa đây? Đây là chuyện gia đình nhà họ Cố, bà ta định làm loạn thêm hả? Cảnh cáo bà ta bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chịu yên thân."

 

Bùi Tuyết ngồi đan len gần đó, liếc chồng một cái thật dài.

 

"Anh chỉ giỏi phàn nàn thôi. Sao không gọi điện cho anh cả để thăm Mộng Chi đi? Mộng Chi đã về nhà bao nhiêu ngày rồi mà anh cứ than thở, nhưng em chẳng thấy ngày nào anh chịu đến thăm con bé cả. Anh đúng là chỉ giỏi ở nhà càm ràm."

 

Nghe đến đây, Cố Diễm không khỏi cảm thấy lúng túng.

 

Lý do là, anh ta và Cố Cảnh Hằng vẫn đang chiến tranh lạnh.

 

Năm ngoái, hai anh em cãi nhau vì một số việc, cãi xong liền xóa số điện thoại và chặn luôn cả WeChat của nhau. Mặc dù Cố Diễm sau đó có hối hận, nhưng vẫn không dám cúi đầu xin lỗi anh trai.

 

Giờ biết tin cháu gái đã về, trong lòng anh như có lửa đốt, chỉ đợi một dịp để được gặp bé con.

 

Số anh cả thật tốt, ai cũng muốn sinh con gái, thế mà sinh toàn con trai.

 

Anh cả đúng là nhặt được một đứa con gái quý báu! Con gái vừa đáng yêu, vừa ngoan ngoãn, nhìn một cái là thấy tim mềm nhũn ra rồi.

Loading...