Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ba Tôi Là Long Ngạo Thiên Trong Tiểu Thuyết Nam Sinh - Chương 20.3

Cập nhật lúc: 2024-09-23 23:54:15
Lượt xem: 296

Lúc này, buổi phát sóng trực tiếp đã bắt đầu. Tuy nhiên, phòng phát sóng của Chi Chi và Cố Cảnh Hằng hầu như chỉ có vài người xem, khác hẳn với các gia đình khác, khiến sự chênh lệch trở nên rõ ràng. Mặc dù Chi Chi không nhận ra điều này, nhưng Cố Cảnh Hằng thì biết. Đạo diễn của chương trình bắt đầu lo lắng khi thấy lượng người xem quá thấp, vì đây không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn liên quan đến danh dự của một đại gia. Hơn nữa, đạo diễn nghe nói Cố Cảnh Hằng rất yêu thương con gái, nên ông lo rằng nếu Cố Cảnh Hằng biết mọi người không thích con mình, anh sẽ rất tức giận.

 

Tuy nhiên, khi biết phòng phát sóng trực tiếp có ít người xem, Cố Cảnh Hằng không hề tỏ ra quá lo lắng. Anh chỉ gật đầu như thể đã hiểu và sau đó quay lại tìm con gái. Đạo diễn thầm nghĩ: "Đúng là một người điềm tĩnh, chẳng hề để tâm!" Ông ấy nhận ra rằng Cố Cảnh Hằng đến chương trình này chỉ để vui chơi với con gái mình.

 

Cố Cảnh Hằng sau đó lên lầu, dự định kiểm tra xem Chi Chi đang làm gì. Từ lúc chương trình bắt đầu đến giờ, Chi Chi hầu như chỉ ở trong phòng của mình, không ra ngoài nhiều. Anh muốn xem con gái đã chuẩn bị hành lý như thế nào.

 

Bóng dáng của Cố Cảnh Hằng khi bước lên lầu vừa phong độ vừa cuốn hút, khiến phòng phát sóng trực tiếp, vốn đang vắng người, bất ngờ có thêm vài bình luận:

 

"Trời ơi, tôi vừa thấy tương lai của một gia đình quyền quý."

 

"Cuối cùng ba ba cũng nhận ra là con gái đã lâu rồi không xuất hiện."

 

"Theo kinh nghiệm của tôi, khi trẻ im lặng quá lâu thì chắc chắn là đang làm chuyện gì đó không hay. Cố ba ba ơi, có cần uống viên thuốc trợ tim trước không?"

 

"Chân thực quá! Chỉ cần cha mẹ không chú ý một lát, là con cái sẽ làm loạn ngay."

 

"Ha ha ha, tôi chỉ vào đây để xem ba ba chăm con thôi! Tôi có cảm giác hai cha con này sẽ rất thú vị."

 

Và quả nhiên, khi Cố Cảnh Hằng đẩy cửa vào, anh thấy Chi Chi đang lén uống Coca. Thường ngày, anh kiểm soát rất chặt lượng Coca mà Chi Chi uống. Hai cha con nhìn nhau, không khí có chút ngượng ngùng.

 

Người xem bắt đầu đoán rằng đây sẽ là mở màn cho một "cơn bão".

 

Chi Chi chớp mắt nhìn ba với vẻ mặt ngây thơ và có chút lo lắng. Cố Cảnh Hằng tiến lại gần và lấy chai Coca từ tay cô bé. Anh lắc nhẹ chai, và nhận ra rằng Chi Chi đã uống hơn nửa chai.

 

Anh khẽ nhíu mày, hỏi: "Sáng nay không phải đã uống rồi sao?"

 

Người xem không nhịn được cười.

 

Chi Chi đặt tay ra sau lưng, biết mình sai nên nhanh chóng nhận lỗi: "Ba ơi, con sai rồi. Lần sau con sẽ không làm vậy nữa."

 

Vẻ mặt ngoan ngoãn của Chi Chi khiến người xem cảm thấy buồn cười, và phòng phát sóng lại nhận được thêm vài bình luận:

 

"Đứa trẻ này: Con biết lỗi rồi, nhưng lần sau vẫn sẽ dám làm tiếp!"

 

"Ba Cố, con thấy ánh mắt của em gái con hình như có chút không phục, mau lấy dây lưng ra phạt m.ô.n.g nó đi!"

 

"Cảm giác như cô bé này học được tinh túy của một số đàn ông thời nay rồi, kiểu như: Mặc kệ có lỗi hay không, hoặc lỗi ở đâu, cứ xin lỗi trước đã."

 

"Một khi chấp nhận thiết lập này..."

 

Những người đang xem livestream đa phần đều là những người đến để xem trò vui. Hai cha con gần như quên mất mình đang lên sóng, một người thì đang đau đầu nghĩ cách làm sao để con gái bớt ăn đồ ăn vặt không lành mạnh, người còn lại thì đang lo lắng làm sao trốn khỏi "cuộc truy đuổi" của ba mình đối với lon Coca. Nếu chẳng may kéo theo Giang Hòa vào cuộc, thì đúng là cậu bé xui thật, vì lon Coca này chính là Giang Hòa lén giấu giúp cô bé.

 

Giang Hòa cũng đang xem livestream, biết tin Cố Mộng Chi sẽ lên chương trình, nên tất nhiên là phải cổ vũ cho em gái rồi, vì điều đó là chuyện thể diện.

 

Cho đến khi cậu bé thấy chú Cố lấy lon Coca từ tay Mộng Chi, cậu bé lập tức tắt điện thoại và quyết định về nhà tránh bão trước.

 

"Em gái à, tự bảo trọng nhé, anh cũng không chịu nổi trận đòn đâu."

 

Cố Cảnh Hằng đã tịch thu hơn nửa chai Coca của Mộng Chi, cuối cùng nói với con gái: "Con nhìn xem con thấp như thế, không sợ uống những thứ đồ ăn vặt này, rồi sau này không cao nổi à?"

 

Chỉ cần nhắc đến chuyện chiều cao, Mộng Chi lập tức nghiêm túc, như thể bị một cơn sét đánh ngang tai.

 

Gì cơ, uống nhiều Coca sẽ không cao được sao!

 

Với một cô bé có nỗi ám ảnh về chiều cao như Mộng Chi, điều này là một cú sốc rất lớn.

 

Nếu cô bé đã 17, 18 tuổi và đã phát triển đủ thì chắc sẽ không để ý lắm, nhưng giờ cô bé chỉ mới 10 tuổi, cao chưa đến 1m30. Lẽ nào đến khi lớn, cô bé vẫn chỉ là một cô bé chưa đến 1m30 sao?

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Chỉ nghĩ đến điều này thôi đã khiến Mộng Chi nổi da gà. Không cần Cố Cảnh Hằng nói thêm, cô bé đã lắc đầu như cái trống lắc, đôi mắt to tròn hoảng hốt.

 

Cô bé lo lắng thật rồi, thật sự lo lắng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ba-toi-la-long-ngao-thien-trong-tieu-thuyet-nam-sinh/chuong-20-3.html.]

"Con sẽ không uống Coca nữa!"

 

Nhìn Mộng Chi dùng hai tay ôm lấy đầu, miệng lẩm bẩm sợ hãi rằng sẽ không uống Coca nữa, Cố Cảnh Hằng vừa tức vừa buồn cười. Thì ra cô bé này cũng có ám ảnh lớn với chuyện chiều cao.

 

Cũng phải thôi, với chiều cao hiện tại của cô bé so với bạn cùng trang lứa, cảm giác lo lắng của cô bé cũng không có gì là lạ.

 

"Nếu con muốn cao thêm, sau này phải uống ít Coca." Cố Cảnh Hằng bổ sung thêm: "Đừng ăn nhiều đồ ăn vặt nữa, từ từ con sẽ cao lên và không thua kém các bạn đâu."

 

Giống như mọi phụ huynh khác, Cố Cảnh Hằng liệt kê đồ ăn vặt bao gồm cả gà rán, hamburger và các món ăn nhanh khác. Mộng Chi, sau một phút hối lỗi sâu sắc, quyết định từ nay về sau sẽ tuân thủ chế độ ăn uống dinh dưỡng mà Cố ba ba đã đề ra.

 

Chỉ cần có thể cao thêm, tất cả cô bé sẽ nghe theo ba.

 

Cố Cảnh Hằng liếc nhìn chiếc vali của Mộng Chi, bên cạnh quần áo, mũ, kẹp tóc và những vật dụng nhỏ nhặt, cô bé còn giấu rất nhiều kẹo và đồ ăn vặt.

 

Mặc dù anh chưa từng tham gia chương trình truyền hình thực tế, nhưng anh cũng biết rằng đoàn phim chắc chắn sẽ không cho phép họ mang những thứ này vào. Anh thở dài trong lòng, quyết định tự mình sắp xếp lại hành lý.

 

Mộng Chi nhìn ba lấy hết đống đồ ăn vặt ra khỏi vali, cảm giác đau lòng dâng trào.

 

Thấy con gái đau lòng, Cố Cảnh Hằng quyết định giúp con giấu một vài viên kẹo trong túi. Điều này chắc không sao đâu nhỉ?

 

Mộng Chi nhìn ba giúp mình giấu kẹo, vừa thỏa mãn vừa cảm động.

 

Nhân viên trong đoàn làm phim thấy vậy, không nhịn được liền hỏi đạo diễn: "Đạo diễn Lưu, chúng ta có nên nhắc nhở họ không? Theo quy định, không được mang những thứ này."

 

Theo quy định, sau khi bắt đầu quay chương trình, các ông ba và các bé không được phép mang đồ ăn vào. Dù chỉ là vài viên kẹo trong túi cũng là vi phạm quy tắc.

 

Đạo diễn Lưu cười nhạt một cái, mặt không cảm xúc đáp: "Cậu hỏi tôi làm gì, tự cậu lên mà nhắc nhở đi?"

 

Cậu dám thì cậu lên nhắc đi!

 

Nghe thế, các nhân viên khác đều cúi đầu nhịn cười.

 

Do Cố Cảnh Hằng là người duy nhất trong chương trình tham gia với tư cách bố đơn thân, nên đoàn phim đã chuẩn bị một câu hỏi thú vị: "Anh có dự định tái hôn không? Con gái anh mới 10 tuổi, anh lại bận rộn công việc, liệu có nên có một người phụ nữ bên cạnh để giúp anh chăm sóc con gái?"

 

Không chỉ đoàn phim tò mò, mà khán giả và cư dân mạng chắc chắn cũng rất thắc mắc về điều này.

 

Nhưng câu trả lời thẳng thừng của Cố Cảnh Hằng đã khiến nhiều người đồng cảm.

 

Trước tiên, anh ngạc nhiên nhìn đoàn phim một chút rồi đáp: "Tôi có tiền, đang độc thân, giờ lại có con gái rồi, vậy tại sao phải kết hôn?"

 

Đơn giản, ngắn gọn, nhưng khiến đoàn phim á khẩu. Họ thậm chí phải tự hỏi lại chính mình.

 

Đúng vậy, có tiền, có con gái, vậy thì tại sao phải kết hôn? Độc thân không vui sao?

 

Người ta vẫn nói: Độc thân nhất thời thì thoải mái, mà độc thân mãi thì thoải mái mãi.

 

Vậy rốt cuộc, vừa nãy họ hỏi gì nhỉ? Câu hỏi đó có phải hơi thừa không? Đoàn phim bị Cố Cảnh Hằng "dắt mũi" rồi, có lẽ họ cũng bị sự giàu có của anh làm mờ mắt. Dù anh nói gì thì cũng đúng!

 

Cư dân mạng lập tức tràn vào phần bình luận với dòng chữ: "Có tiền, có nhan sắc, có con mà vẫn độc thân, đây không phải giấc mơ của ai đó sao? Ồ, hóa ra là của chính tôi."

 

Khi đoạn video giới thiệu vừa được phát, cư dân mạng đã hoàn toàn bị lời nói của Cố tổng thuyết phục. Rất có lý, không thể phản bác được, thậm chí nhiều người còn bày tỏ sự ngưỡng mộ, cho rằng Cố tổng đang sống cuộc sống lý tưởng mà họ luôn ao ước.

 

Sau khi thu dọn hành lý và chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, hai cha con họ xuất phát. Vương Hân và dì Ngô đứng ở cửa, tiễn hai cha con rời đi.

 

Một phần công việc ở công ty đã được giao cho Thư ký Tịch giúp đỡ theo dõi.

 

Họ lên xe của đạo diễn, bắt đầu hành trình đến nơi mà năm gia đình sẽ tập trung.

 

Trên đường đi, Mộng Chi vô cùng phấn khởi, cô bé nằm bò trên cửa sổ xe, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài và tưởng tượng ra rất nhiều điều.

 

Không khí trong xe khá vui vẻ.

 

Cố Cảnh Hằng đeo kính râm, ngồi ở ghế sau xe trông vô cùng ngầu và đẹp trai. Với việc có con gái bên cạnh, cảnh tượng ấy trở nên thật đáng yêu và hài hước.

Loading...