Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ba Tôi Là Long Ngạo Thiên Trong Tiểu Thuyết Nam Sinh - Chương 21

Cập nhật lúc: 2024-09-23 23:55:44
Lượt xem: 294

Chương 21: Ba ơi ba!

 

Tuy trẻ con rất đáng yêu, nhưng lòng tự trọng của anh ta cũng là vô giá.

 

Cố Diễm cứng rắn nói với vợ: "Muốn anh chủ động đến thăm Chi Chi à? Sao không thấy Cố Cảnh Hằng mang Chi Cho đến thăm anh - thằng em trai này? Chuyện năm ngoái chẳng lẽ chỉ có mình anh sai sao? Anh không cần sĩ diện à? Anh không quan tâm, nếu Cố Cảnh Hằng không chủ động nhận lỗi, không chủ động làm hòa với anh, thì anh cũng sẽ không nhượng bộ."

 

Bùi Tuyết nghe xong, suýt chút nữa bật cười, tay thì đổi mũi kim đan áo.

 

Mẹ chồng sinh được hai đứa con trai, cái gì không giống, nhưng tính ương bướng thì y hệt nhau.

 

"Được thôi, đại thiếu gia, sĩ diện của anh là lớn nhất, vậy thì cứ tiếp tục chờ đi, xem khi nào anh mới gặp được cháu gái mình."

 

Đúng là đáng ghét.

 

Cố Diễm cảm thấy, cháu gái nhỏ đúng là đã nắm thóp được mình.

 

Sĩ diện và lòng tự trọng thì quan trọng thật, nhưng cháu gái lại càng quan trọng hơn.

 

Cố Diễm: "Thật ra chuyện đó anh cũng có phần sai, dù lỗi phần lớn là do Cố Cảnh Hằng. Nhưng mà khó khăn lắm mới về nhà một lần, anh sẽ không tính toán với anh ấy nữa. Thế này đi, họ đang quay chương trình đúng không? Chúng ta qua thăm họ xem sao."

 

Có người đang cố tỏ ra như chưa có gì xảy ra.

 

Bùi Tuyết : "..." Đại thiếu gia này đúng là người biết co biết giãn.

 

"Được thôi."

 

Như thế mới phải chứ. Chi Chi đã về nhà rồi, họ làm chú, thím mà chưa gặp mặt thì có đáng không? Thật quá lố bịch.

 

Chỉ là, chồng cô hơi cố chấp, chuyện năm ngoái đã ghi hận đến tận năm nay, kiêu ngạo vô cùng, đúng kiểu c.h.ế.t vì sĩ diện. Nhượng bộ trước thì có c.h.ế.t đâu? Anh trai vốn dĩ không phải người giỏi ăn nói, nhưng mọi thứ anh ấy làm đều vì Cố Diễm.

 

Bùi Tuyết thật ra đã thấy ảnh của Chi Chi trên WeChat rồi. Đường nét khuôn mặt của bé thật sự giống mẹ chồng đã khuất. Cô cảm thấy có chút xúc động và buồn bã. Nếu mẹ chồng còn sống, năm nay chắc cũng đã 65 tuổi. Bà là một người phụ nữ thanh lịch và xinh đẹp.

 

Thực ra cô ấy cũng muốn sinh con gái, nhưng cuối cùng lại sinh ra một cậu con trai.

 

Chuyện đi thăm Chi Chi, hai vợ chồng cứ thế mà quyết định. Cố Diễm lại tiếp tục tranh đấu với giới truyền thông. Trước đây, truyền thông ở thành phố A vì muốn câu view mà đã đưa ra nhiều thông tin không hay, anh chỉ là lười đôi co với đám phóng viên giải trí. Nhưng giờ đây, khi liên quan đến Chi Chi, anh sẽ ra tay mạnh mẽ.

 

Anh rất rõ, anh trai Cố Cảnh Hằng đưa Chi Chi tham gia chương trình truyền hình này là để cho mọi người biết rằng Cố Mộng Chi là con gái duy nhất của anh ấy. Thứ nhất, để minh oan cho Chi Chi, cô bé là đứa trẻ từng bị hoán đổi từ nhỏ, không phải con ngoài giá thú, càng không phải con của ai khác. Thứ hai, để cảnh cáo một số người rằng con gái anh ấy hiện đang sống tốt, hy vọng đừng ai làm gì sau lưng nữa, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả.

 

Còn về những lời đánh giá không mấy quan trọng khác, khi chuyện “công chúa thật” và “công chúa giả” được làm sáng tỏ, Chi Chi quay trở lại cuộc sống bình thường, sự chú ý của khán giả sẽ dần chuyển sang những việc khác.

 

Như vậy, Chi Chi có thể sống cuộc đời mà cô bé muốn, vui vẻ và hạnh phúc.

 

Anh trai đã sẵn sàng dọn đường cho Chi Chi, là chú ruột, Cố Diễm cũng không thể thờ ơ. Bất kể Tang Doanh Doanh có muốn dùng truyền thông để làm gì, anh sẽ dùng hành động để cho cô ta biết rằng điều đó là vô vọng, cô ta hãy từ bỏ ý định đi.

 

Bùi Tuyết nghe chồng phân tích, cảm thấy không nhịn được cười.

 

“Anh đúng là người hiểu rõ anh trai mình nhất. Trước đây còn bảo cả đời này không thèm qua lại với Cố Cảnh Hằng nữa, đúng là ngoài miệng thì cứng rắn, nhưng trong lòng đã bắt đầu nghĩ cho cháu gái và anh trai rồi.”

 

Cố Diễm nghiêm nghị đáp: “Chi Chi là thành viên quan trọng của nhà họ Cố, anh không làm vì anh ta đâu. Em đừng có nói lung tung, lỡ lần sau Cố Cảnh Hằng nghe được, lại tưởng anh nhận thua thì sao? Vậy thì anh còn gì là sĩ diện nữa?”

 

Bùi Tuyết chỉ biết cười thầm, đúng là hết cách với anh.

 

Tại sân bay thành phố A.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ba-toi-la-long-ngao-thien-trong-tieu-thuyet-nam-sinh/chuong-21.html.]

Trước ống kính của đoàn làm phim, sáu gia đình đã tập trung đông đủ.

 

Sáu người lớn và sáu đứa trẻ tụ lại khiến không khí khá náo nhiệt.

 

Vì mọi người chưa thân quen lắm, chỉ chào hỏi nhau qua loa.

 

Chi Chi đứng bên cạnh ba, nhìn thấy có nhiều người như vậy thì có chút rụt rè. Nhưng cô bé nhớ lại lý do mình đến tham gia chương trình, quyết không thể lùi bước, thế là cô bé không trốn sau lưng ba như thường lệ mà tự tin đứng ở đó. Cô bé còn chủ động chào hỏi một cô bé có đôi mắt to tròn đứng phía trước.

 

“Xin chào!”

 

Giọng của Chi Chi hơi nhỏ, nhưng vẫn mang nét trong trẻo của một bé gái, rất dễ nghe.

 

Cố Cảnh Hằng đang trò chuyện với những người ba khác. Dù không quá thân thiết với vài doanh nhân ở thành phố A, nhưng vì họ đều là những nhân vật có tiếng tăm nên anh cũng biết đôi chút. Khi còn làm việc ở nơi khác, anh cũng từng nghe về họ và ngược lại.

 

Anh định bụng sẽ nhắc Chi Chi chào mọi người, nhưng anh bất ngờ khi thấy con gái chủ động chào hỏi và làm quen trước. Vì vậy, anh không nói gì thêm, cũng không muốn làm phiền “hoạt động ngoại giao” của Chi Chi, trong lòng thậm chí còn cảm thấy ấm áp. Đây đúng là một tiến bộ.

 

Anh nhẹ nhàng xoa đầu con gái.

 

 

Khán giả: ???

 

Có người xem bình luận rằng: “Nói thêm đi, chúng tôi thích nghe mấy chuyện này.” Một số khác thì đùa rằng Tống tổng đúng là kiểu ông ba đáng bị đánh, lo mải nói chuyện làm ăn đến nỗi suýt quên cả con gái.

 

Đạo diễn mỉm cười: “Không sao đâu, chúng ta đi chơi thôi mà. Các ông ba và các bé cứ thoải mái, không cần phải căng thẳng.”

 

Mấy đứa trẻ đứng cạnh người lớn, nhìn nhau không nói một lời, tạo nên một khung cảnh hài hước kỳ lạ. Phía dưới, các dòng bình luận cũng bắt đầu trở nên sôi nổi.

 

"Các ông ba, có còn nhớ bọn trẻ nghịch ngợm ở bờ hồ Đại Minh không?"

 

“Ba dẫn con đi chơi, sống sót là thành công rồi.”

 

“Tôi cười đến c.h.ế.t mất, đạo diễn và ekip chương trình dễ thương quá! Nhìn ánh mắt đạo diễn muốn nói mà không dám nói, tôi cười không ngừng. Lưu Bân không ngờ có ngày này ha?”

 

“Báo ứng đến nhanh như cơn lốc.”

 

“Mọi người ơi, ghi ngay câu ‘cũng có ngày hôm nay’ lên màn hình, cười vào mặt Lưu Bân không cần nể nang.”

 

Lưu Bân đọc bình luận mà không biết nên nói gì, những trò đùa này cư dân mạng chơi mãi không chán.

 

“Đúng là hội nghị thương gia phiên bản lớn.”

 

“Đám trẻ này nhìn là biết không phải con nhà bình thường, giáo dục và đầu tư gia đình quan trọng thật.”

 

“Chỉ có mình tôi thấy Chi Chi trông có vẻ hơi lạc lõng giữa đám trẻ này à?”

 

“Haiz, tôi đến đây để xem những đứa trẻ đáng yêu. Các bé khác đều dễ thương, chỉ có con gái Cố Cảnh Hằng là thiếu đi nét ngây thơ hồn nhiên của con nít, không thấy đáng yêu gì cả. Không biết họ đưa bé lên chương trình này làm gì, không thích đừng ném đá.”

 

Đa phần khán giả đều cho rằng, trong nhóm các bé da trắng, xinh xắn và đầy khí chất, Chi Chi lại có vẻ nổi bật theo một cách khác thường. Vì cô bé trông bình dị hơn, dễ gần hơn, tạo cảm giác khác biệt rõ rệt giữa đám trẻ.

 

Như vậy, Chi Chi bỗng nhiên trở thành tâm điểm chú ý. Bởi vì các bé khác đều toát lên sự tự tin và rạng rỡ của những đứa trẻ nhà giàu, chỉ có Chi Chi là ngoại lệ.

 

Đa số khán giả đều tò mò rằng trong môi trường này, Chi Chi sẽ sống thế nào, liệu có xảy ra chuyện gì buồn cười hoặc gây ra những tình huống khó xử không. Ở độ tuổi này, trẻ con đã bắt đầu biết tự ti rồi, không biết sắp tới sẽ có chuyện gì đây?

 

Trong khi đó, Chi Chi và Cố Cảnh Hằng hoàn toàn không biết đến những bình luận này.

Loading...