Chạm để tắt
Chạm để tắt

Hoa Khôi Giả, Trà Xanh Thật - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-08-07 20:02:35
Lượt xem: 4,037

Tống Kiều Vân tát mạnh vào mặt Hứa Thiến Thiến. 

 

Hứa Thiến Thiến lúc này mới sợ hãi nhìn anh ta, nuốt nước bọt. 

 

Cô ta nhìn Tống Kiều Vân đang tức giận, miễn cưỡng diễn: "Anh đừng lại đây, tôi đã cố gắng gom tiền trả nợ cho anh rồi."

 

Tống Kiều Vân cười khẩy, giật lấy điện thoại từ tay cô ta, hướng mặt vào camera.

 

Lúc này, mọi người mới phát hiện ra Tống Kiều Vân là một thanh niên trông khá đẹp trai, còn những bức ảnh trong livestream chỉ là do Hứa Thiến Thiến cố tình bôi xấu.

 

Thật ra, Tống Kiều Vân còn giỏi diễn hơn cả Hứa Thiến Thiến, nếu không thì đã không lừa được tôi bao nhiêu năm như vậy. 

 

Anh ta nở một nụ cười điển trai với camera: "Chào mọi người, tôi là Tống Kiều Vân, người bị Hứa Thiến Thiến gọi là kẻ ác, và cũng là bạn trai của cô ta ngoài đời.”

 

“Tôi nghĩ mọi người đều rất tò mò về tôi, hôm nay tôi sẽ kể chi tiết về chuyện giữa tôi và cô ta."

 

Tống Kiều Vân thực sự đã tức điên, dùng biện pháp “Giết địch một ngàn, tự hại tám trăm". 

 

Anh ta kể rất chi tiết.

 

Từ việc Hứa Thiến Thiến cố tình cởi quần trong phòng nhảy để dụ dỗ anh ta và đòi tiền.

 

Cho đến việc sau này dùng kế khổ nhục khiến Tống Kiều Vân thương xót, cuối cùng cắn răng trả tiền cho cô ta, Tống Kiều Vân nợ đến mấy chục vạn, phải tạm nghỉ học và đi làm năm công việc cùng lúc.

 

Cuối cùng, anh ta kể về việc trong lúc đi làm, Hứa Thiến Thiến thường xuyên quan tâm chăm sóc, khiến anh ta nảy sinh tình cảm và dốc hết sức giúp cô ta trang trải học phí. 

 

Nhưng không ngờ, khi Hứa Thiến Thiến trở thành hoa khôi, chi phí ngày càng lớn, Tống Kiều Vân không thể chịu nổi nữa. 

 

Khi thấy anh ta không có tiền, Hứa Thiến Thiến bắt đầu lạnh nhạt, anh phát hiện ra cô ta bận rộn với thứ gọi là livestream, sau này mới biết rằng đó là cách Hứa Thiến Thiến bôi xấu anh ta để kiếm tiền.

 

Tôi nhìn Tống Kiều Vân nói từng chữ, nụ cười trên mặt dần dần phai nhạt. 

 

Anh ta nói rất hay, nhưng chỉ có một điều. 

 

Anh ta dường như quên rằng mình cũng là một kẻ tội đồ. 

 

Nhưng giờ đây, cả anh ta và Hứa Thiến Thiến đều đóng vai nạn nhân. 

 

Anh ta không tự nhận ra rằng mình và Hứa Thiến Thiến đều đã từng làm tổn thương tôi sao? 

 

Hồi đó, anh ta không chỉ lừa tôi mà còn lấy tiền của tôi để nuôi nhân tình. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoa-khoi-gia-tra-xanh-that/chuong-9.html.]

 

Giờ đây, khi gặp quả báo, anh ta còn cảm thấy mình đáng thương.

 

Tôi nghĩ đã đến lúc cho anh ta biết thế nào là “Luân hồi của trời, thiện có thiện báo, ác có ác báo".

 

Sự việc trong phòng livestream của Hứa Thiến Thiến lập tức lan tỏa khắp mạng. 

 

Một bên là lời kể của Hứa Thiến Thiến về ông già lừa bán hoa khôi, còn bên kia là lời kể của Tống Kiều Vân về hoa khôi độc ác lừa gạt bạn trai. 

 

Vô số người quan tâm đến vụ việc này.

 

Tôi nhìn đoạn video trong tay, đoạn video Hứa Thiến Thiến cởi quần trong phòng nhảy để dụ dỗ Tống Kiều Vân, rồi đăng nó lên mạng. 

 

Mưu tính và sắp đặt bấy lâu, đã đến lúc thu lưới rồi.

 

11.

 

Video của tôi vừa được tải lên, lập tức lan truyền như vũ bão. 

 

Mọi người lúc này mới biết, dù là Hứa Thiến Thiến hay Tống Kiều Vân, đều không ai là người tốt. 

 

Hứa Thiến Thiến xem video xong phát điên, tức giận tìm tôi đối chất: “Mày dám quay video, đồ tiện nhân!”

 

Tiểu Ngư đã bức xúc thay tôi từ lâu, nghe vậy liền bỏ thái độ nhẹ nhàng, tát một cái vào mặt Hứa Thiến Thiến, khiến cô ta ngơ ngác. 

 

Tiểu Ngư cười lạnh, “Mày có tư cách gì mà nói Tinh Nhược như vậy, rõ ràng là mày dụ dỗ bạn trai cậu ấy.”

 

Hứa Thiến Thiến cười nhạo, tự đắc nói, “Cái gì mà dụ dỗ? Tao là hoa khôi, đàn ông nào mà không mê mệt trước nhan sắc này, rõ ràng là cô ta không có bản lĩnh, giữ không được đàn ông.”

 

Ban đầu, danh hiệu hoa khôi là do tôi đặt cho Hứa Thiến Thiến. 

 

Bây giờ, tôi sẽ là người lấy nó đi. 

 

Tôi an ủi Tiểu Ngư đang run lên vì tức giận, rồi chậm rãi nói với Hứa Thiến Thiến:

 

“Hoa khôi? Cô nghĩ cô xứng sao?”

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

 

Hứa Thiến Thiến hét lên, “Tao đương nhiên xứng, vừa gặp đã có người gọi tao như vậy, kể cả mày.”

 

Tôi cười, bình tĩnh nói, “Lần đầu tiên tôi gọi cô là hoa khôi, là vì cô rụt rè và tự ti.”

 

 

Loading...