Chạm để tắt
Chạm để tắt

Hoa Khôi Giả, Trà Xanh Thật - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-08-07 20:01:10
Lượt xem: 3,676

Phải nói, dù Hứa Thiến Thiến không đẹp nhưng với vẻ ngoài thuần khiết, khi khóc trông cô ta rất đáng thương, khiến người xem không kìm lòng được.

 

“Em gái tội nghiệp, em nợ bao nhiêu vậy?”

 

“Thật quá đáng, sao có thể bắt nạt người khác như vậy.”

 

“Chị đẹp thế này, sao có thể không được học hành, quá đáng quá.”

 

“Hay là mọi người góp tiền giúp chị hoa khôi trả nợ đi.”

 

 

Cùng lúc đó, trên màn hình livestream hiện lên rất nhiều biểu tượng tặng donate. 

 

Hứa Thiến Thiến mặt mày rạng rỡ. 

 

Tôi nhìn nụ cười tham lam của cô ta, cũng bật cười.

 

Hứa Thiến Thiến, cô có biết rằng cô sắp xuống địa ngục không?

 

Nếm trải được vị ngọt, Hứa Thiến Thiến bắt đầu thản nhiên bịa chuyện để lấy lòng thương cảm của người xem. 

 

Trong lời kể của cô ta, Tống Kiều Vân đã biến thành một gã vô lại, ghê tởm.

 

Không chỉ vậy, Hứa Thiến Thiến còn công khai thông tin cá nhân và nơi làm việc của Tống Kiều Vân, xúi giục người xem tấn công anh ta. 

 

Tống Kiều Vân liên tục bị đuổi việc từ năm chỗ làm, không có tiền trả nợ, còn bị người ta đánh trong ngõ hẻm.

 

Khi Tống Kiều Vân bị đánh nằm gục trong ngõ, tôi đến trước mặt anh ta. 

 

Anh ta tức giận nhìn tôi: "Có phải cô làm không, bảo họ đuổi việc tôi.”

 

“Tôi biết ngay mà, cô trả thù vì tôi không quay lại với cô.”

 

“Cô là cái thá gì chúa, cô còn lâu mới bằng Hứa Thiến Thiến, tôi sẽ không bao giờ thích cô."

 

Tôi cười khẩy. 

 

Tôi cúi xuống nhìn anh ta với vẻ khinh miệt: "Tôi muốn quay lại với anh? Tống Kiều Vân, nhìn lại mình đi, nợ nần chồng chất, thân thể kiệt quệ do công việc, tôi có thể để mắt đến anh sao?"

 

Mặt Tống Kiều Vân méo mó vì tức giận.

 

“Lúc trước nếu không phải vì anh ra sức làm kẻ bám đuôi, tôi thấy thương nên mới mềm lòng với anh.”

 

“Tống Kiều Vân, là tôi không thèm anh, anh còn tưởng mình là miếng bánh ngon à, bây giờ ai thèm anh chứ."

 

Lời tôi như những mũi kim đ.â.m vào Tống Kiều Vân, anh ta gào lên giận dữ: "Cô im đi, Hứa Thiến Thiến thích tôi, chúng tôi yêu nhau."

 

Tôi không nhịn được cười: "Có vẻ anh không biết tại sao mình bị đuổi việc hết lần này đến lần khác nhỉ.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoa-khoi-gia-tra-xanh-that/chuong-8.html.]

“Đi, tôi dẫn anh đi xem."

 

Tôi mở điện thoại, vào phòng livestream của Hứa Thiến Thiến. Phòng livestream treo đầy ảnh phóng to của Tống Kiều Vân, mỗi bức ảnh đều bị gạch chéo màu đỏ. 

 

Ở trên cùng là dòng chữ đỏ: “Đồ khốn Tống Kiều Vân, không có lương tâm, sẽ không c.h.ế.t tử tế.”

 

Trong phòng livestream, Hứa Thiến Thiến đang khóc lóc kể tội Tống Kiều Vân:

 

"Anh ta lợi dụng trời tối, xâm phạm tôi, còn đe dọa nếu tôi nói ra, sẽ phát tán ảnh tôi không mặc đồ khắp nơi."

 

Hứa Thiến Thiến khóc nức nở. 

 

Người xem trong phòng tức giận:

 

“Hoa khôi chị đừng sợ, gã khốn đó đã mất hết việc rồi.”

 

“Chị hoa khôi yên tâm đi, ác giả ác báo, tôi còn tìm người đánh anh ta một trận.”

 

“Hoa khôi à, chị đừng sợ, mọi người sẽ bảo vệ chị.”

 

 

Hứa Thiến Thiến nhìn những bình luận và số lượng quà tặng trong phòng livestream, không giấu nổi nụ cười:

 

"Mọi người thật tốt với tôi, tôi cảm động lắm. Nhưng xin nhắc lại mọi người, đừng để Tống Kiều Vân biết về phòng livestream này, anh ta rất hung hãn, tôi sẽ bị anh ta đánh c.h.ế.t mất."

 

Người xem đồng loạt gật đầu ở các dòng bình luận, hứa sẽ không cho Tống Kiều Vân biết.

 

Tống Kiều Vân sững sờ nhìn Hứa Thiến Thiến trong phòng livestream, nước mắt trào ra. 

 

Tôi biết Tống Kiều Vân thực sự yêu Hứa Thiến Thiến, không thì anh ta đã không tốt với cô ta như vậy. 

 

Nhưng bây giờ, tất cả tình yêu đã hóa thành thù hận.

 

"Tôi sẽ tìm cô ta."

 

Tống Kiều Vân đột nhiên bật dậy, chạy về phía trường học, tôi không thể ngăn anh ta lại.

 

Sắp có kịch hay để xem rồi.

 

10.

 

Khi tôi đến trường, thiết bị livestream của Hứa Thiến Thiến đã bị Tống Kiều Vân đập nát bươm. 

 

Hứa Thiến Thiến cầm điện thoại, vẫn đang giải thích với người xem trong phần bình luận: "Mọi người ơi, anh ta đến trả thù tôi rồi.”

 

“Anh ta nhất định sẽ làm khó tôi vì tôi vẫn chưa trả hết nợ.”

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

 

“Mọi người ơi, hãy quyên góp giúp tôi được không?"

 

 

Loading...