Chạm để tắt
Chạm để tắt

Hoa Khôi Giả, Trà Xanh Thật - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-08-07 20:00:42
Lượt xem: 4,275

Tôi không hài lòng, nếu Hứa Thiến Thiến bỏ cuộc như vậy, kế hoạch bước hai của tôi sẽ bị hỏng. 

 

Tôi đã đưa Hứa Thiến Thiến lên thành hoa khôi, bước tiếp theo là khiến cô ta mất hết danh tiếng. 

 

Tôi muốn cô ta biết rằng dù có leo cao đến đâu, tôi cũng có thể khiến cô ta ngã chết.

 

Khi Hứa Thiến Thiến đang livestream, tôi gọi điện cho Tống Kiều Vân, bảo anh ta mang trà sữa đến cho Hứa Thiến Thiến. 

 

Tống Kiều Vân đang làm việc ở công trường, mồ hôi nhễ nhại, nhưng nghe giọng tôi thì ngay lập tức mỉa mai: “Đừng nghĩ đến việc quay lại với tôi, tôi chỉ yêu Hứa Thiến Thiến thôi.”

 

Tôi đảo mắt, đúng là tình yêu cảm động trời đất. 

 

Anh ta tiếp tục: “Đừng tưởng tôi mỗi ngày làm năm công việc kiếm được nhiều tiền thì sẽ bố thí cho cô một chút, cô không xứng.”

 

Tống Kiều Vân rất hận tôi, anh ta nghĩ rằng cuộc sống thảm hại hiện tại của anh ta là do nhà tôi phá sản. 

 

Vì vậy, anh ta luôn mỉa mai tôi, cho rằng tôi đã phá hủy cuộc sống tươi đẹp của anh ta.

 

Nực cười thật, tôi nghĩ anh ta ngã chưa đủ đau. 

 

Nhưng không sao, tôi sẽ khiến anh ta thê thảm hơn: “Hứa Thiến Thiến sắp nóng c.h.ế.t rồi, mang hay không tùy anh.”

 

Nói xong, tôi cúp máy. 

 

Tôi cược rằng Tống Kiều Vân sẽ đến, anh ta hiện đang phát cuồng Hứa Thiến Thiến, chỉ một cốc trà sữa thôi, anh ta sẽ đến. 

 

Anh ta mong muốn tất cả mọi người biết mình là bạn trai của hoa khôi.

 

Quả nhiên, khi Hứa Thiến Thiến đang livestream, Tống Kiều Vân mang đến một cốc nước chanh giá bốn tệ. 

 

Tống Kiều Vân đưa cốc nước chanh cho Hứa Thiến Thiến, rồi lau mồ hôi trên trán.

 

Hứa Thiến Thiến nhìn thấy anh ta vừa làm xong việc ở công trường, nhếch nhác bẩn thỉu, liền tỏ vẻ khó chịu phẩy tay. 

 

Ánh mắt cô ta nhìn vào cốc nước chanh, lông mày cau lại.

 

Tôi đứng bên cạnh cười thầm, biết rằng Hứa Thiến Thiến đã quen với cuộc sống xa hoa, chỉ uống những loại nước đắt tiền như Starbucks, còn loại nước chanh này, cô ta không thèm liếc mắt đến, chứ đừng nói là nhận.

 

Không khí trở nên ngượng ngập, nhưng phòng livestream lại đột ngột sôi nổi, nhiều người đổ vào xem. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoa-khoi-gia-tra-xanh-that/chuong-7.html.]

 

Tôi đứng bên cạnh, khéo léo nhắc cô ta rằng mọi người thích xem những cảnh kịch tính như vậy.

 

Hứa Thiến Thiến đảo mắt một vòng, rồi bất ngờ giật lấy cốc nước chanh từ tay Tống Kiều Vân và ném xuống đất, khóc lóc kêu: “Anh làm ơn đừng quấy rầy tôi nữa, tôi đang học, tôi là hoa khôi, tôi không muốn về quê trồng lúa với anh.”

 

9.

 

Tôi phải tặng Hứa Thiến Thiến một like thật to. 

 

Tôi còn chưa kịp đưa chủ đề, cô ta đã tự tạo ra rồi. 

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Chuyện công nhân xây dựng lừa bán hoa khôi lập tức làm cho Hứa Thiến Thiến nổi tiếng. 

 

Phòng livestream đông nghịt người, mắt Hứa Thiến Thiến ngập tràn niềm vui sướng.

 

Tống Kiều Vân đứng đó, sững sờ nhìn cô ta, không hiểu sao Hứa Thiến Thiến hiền dịu ngày nào bỗng biến thành thế này. 

 

Hứa Thiến Thiến tiếp tục lớn tiếng mắng anh ta: "Anh cút đi, tôi không muốn bị ép cưới anh rồi phải hầu hạ cả nhà anh."

 

Tống Kiều Vân c.h.ế.t lặng tại chỗ. 

 

Sau đó, Hứa Thiến Thiến nháy mắt ra hiệu cho anh ta rời đi. Mặc dù không hiểu cô ta muốn gì, nhưng thấy cô ta sốt ruột, Tống Kiều Vân đành lặng lẽ rời đi.

 

Anh ta vừa đi, rất nhiều người trong phòng livestream hỏi thăm Hứa Thiến Thiến đã xảy ra chuyện gì.

 

Hứa Thiến Thiến tự véo đùi mình, ép ra nước mắt rồi bắt đầu kể câu chuyện tự bịa đặt:

 

"Tôi ở nông thôn, vất vả lắm mới thi đỗ đại học, trở thành hoa khôi, nhưng gia đình tôi lại muốn ép tôi lấy một người làm công nhân xây dựng.”

 

“Họ muốn lấy tiền mừng cưới của tôi để lo đám cưới cho em trai tôi.”

 

“Người đó đã bốn, năm mươi tuổi rồi, lại hay đánh người, hút thuốc, cờ bạc."

 

Người xem nghe vậy giận dữ không thôi, thi nhau khuyên Hứa Thiến Thiến đừng chịu khuất phục. 

 

Hứa Thiến Thiến nhìn những dòng bình luận liên tục chạy, mắt lóe lên niềm vui đắc thắng, cô ta vừa khóc vừa nói:

 

"Tôi không muốn cưới, nhưng nhà tôi nợ ông ta rất nhiều tiền, nếu không cưới, ông ta sẽ khiến gia đình tôi tan nát."

 

Loading...