Hình xăm - Phần 7

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:19:45
Lượt xem: 303

14

“Chúng ta chia tay đi!”

Sau khi cãi vã, tôi cảm thấy cực kỳ bình tĩnh. Lúc đầu, hình xăm kia có thể chỉ là ý định bộc phát trong lúc tôi giận dỗi Trần Khải, nhưng ý nghĩa hiện tại của nó chính là thuyết phục tôi không thay đổi quyết định.

Kẻ cặn bã sẽ không bao giờ biết sai mà quay đầu, chỉ có càng ngày càng cặn bã hơn mà thôi.

Trần Khải hai tay ôm đầu, bộ dáng tỏ ra rất đau lòng. Một lát sau, hắn đột nhiên xoay người, đạp mạnh lên cửa phòng bếp khiến kính vỡ tan. Giống như tình yêu của chúng tôi vậy.

Thật ra tôi biết Trần Khải đang lo lắng cái gì. Bởi vì những gì tôi nói là đúng, hắn biết Alice là người như thế nào, nhưng hắn cũng không thể sống thiếu cô ta.

Thế thôi!

Cha mẹ Trần Khải từng gọi điện thoại đến cho tôi, hỏi tôi tại sao lại muốn chia tay với Trần Khải.

Tôi lễ phép trả lời: "Chú dì, nếu không chú hỏi Trần Khải trước đi ạ!”

Sau đó, bố mẹ anh ta cũng không bao giờ gọi lại cho tôi nữa.

Mẹ tôi chỉ gửi cho tôi một tin nhắn wechat, dặn tôi "Chăm sóc tốt bản thân", mà không hỏi hay nói gì thêm cả. Nhưng chỉ cần mấy chữ này thôi đã khiến tôi òa khóc, khóc nhiều đến mức không cầm được nước mắt.

Ngày hôm sau tôi mang theo hai quầng thâm ở mắt đi làm. Vừa mới bước vào đại sảnh tầng một, chuẩn bị bước vào thang máy thì đột nhiên tôi bị một lực kéo rất mạnh lôi tôi sang bên cạnh thang máy.

Tôi sợ tới mức đang muốn kêu cứu thì nhìn thấy khuôn mặt của Bùi Quý Xuyên. Anh ta kéo tôi khỏi thang máy, quay người ép tôi lên tường.

Anh ta không nói lời nào, dùng ngón tay đẩy cằm tôi lên, kéo cổ áo len dài của tôi ra. Tôi cuống quít giữ tay anh ta lại, nhưng vô ích, Bùi Quý Xuyên đã nhìn thấy hình xăm sưng đỏ bên trong.

Anh ta xem xong hình xăm, rất nhanh lùi lại, mày nhíu vào thành hình chữ "Xuyên".

“Chuyện này là thế nào? Đây chính là hình dán mà cô nói sao?”

Tôi đưa tay chỉnh lại cổ áo mình, liếc nhìn anh ấy một cái hỏi: "Anh có bạn gái chưa?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hinh-xam/phan-7.html.]

Nếu Bùi Quý Xuyên đã có bạn gái, buổi chiều tan làm tôi sẽ đi xóa hình xăm này, tôi nói làm được. Dù sao tôi cũng không thể là người giống như Trần Khải được.

Bùi Quý Xuyên sắc mặt càng trở nên khó coi hơn: "Thế nào? Cô thực sự coi tôi là người ở quán bar hả? Muốn bao nuôi tôi sao?”

Tôi lắc đầu: "Không phải, chỉ là nếu anh không có bạn gái, chắc anh không ngại có thêm một người hâm mộ theo đuổi chứ?”

Tôi nói như vậy chắc Bùi Quý Xuyên sẽ thôi không náo loạn về hình xăm kia nữa! Đàn ông không phải ai nấy đều thích cảm giác được theo đuổi, ái mộ sao?

Tôi hít sâu một hơi, vì đã lỡ thang máy rồi, liền chuẩn bị leo lên cầu thang bộ. Bùi Quý Xuyên đi theo phía sau.

"Cô có ý gì đây? Làm gì có ai theo đuổi người khác như vậy, làm trước nói sau sao? Nhỡ sau này tôi có bạn gái thì phải làm sao bây giờ, tôi phải giải thích thế nào đây?"

“Vậy anh đừng tìm bạn gái nữa là được rồi.”

“Ha ha!”

Tiếng cười của đối phương vang lên phía sau: "Vậy nhu cầu sinh lý của tôi giải quyết như thế nào?"

Tôi: "Tay trái rồi tay phải, hoặc luân phiên tay trái tay phải, điều này còn cần tôi dạy anh sao?"

Bùi Quý Xuyên: "Tôi không ngại cho cô một cơ hội, bây giờ nghĩ lại thì miễn cưỡng lấy cô làm vợ cũng được. Dù sao cô cũng có bộ dạng ưa nhìn, hẳn là có thể đứng lên được.”

Tôi nghĩ thầm, anh cũng suy nghĩ hay ghê.

Bùi Quý Xuyên vẫn chưa dừng lại: "Cô có nghe thấy lời tôi nói không? Trên xương quai xanh của cô có hình xăm tên tôi, cô cũng đã chia tay bạn trai rồi! Hai người quả thực rất đặc biệt đấy, anh ta thì xăm tên của bạn gái cũ, còn cô thì xăm tên chồng tương lai của mình....”

Tôi xoay người ném túi đang cầm vào người Bùi Quý Xuyên, anh ta giơ tay đón lấy.

"Chồng tương lai nào, ai muốn cưới anh?"

Bùi Quý Xuyên cầm túi xách của tôi, chạy tới phía trước mặt tôi rồi đẩy cửa phòng cháy chữa cháy ra bước vào.

“Gả cho tôi cô cũng không thiệt thòi chút nào, dù sao cơ bụng của tôi có thể mở nắp chai, về sau ngay cả cái mở rượu cũng tiết kiệm được.”

Mặt tôi đỏ bừng như bốc lửa, tức muốn c..hết.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...